Vòng 12 V. Leeague ngày 31-5: Khó hiểu

Điều mà người hâm hộ chờ đợi nhất trong 4 trận đấu diễn ra chiều 31-5 là Hà Nội FC sẽ tận dụng cơ hội đội đầu bảng TPHCM thất bại trước SHB Đà Nẵng để rút ngắn cách biệt về điểm số... đã không xảy ra; Hải Phòng những tưởng tận dụng sân nhà “làm gỏi” Quảng Nam để tiệm cận top 3 cũng bất thành; Khánh Hòa cũng mong chờ kết quả có lợi cho mình ở trận Hải Phòng- Quảng Nam để trở lại vị trí cuối bảng cũng chỉ gặp... thất vọng; Sài Gòn FC để SLNA cầm hòa trong trận đấu có tới 4 bàn thắng... Đó là những diễn biến khó hiểu của 4 trận còn lại của vòng 12- V. League 2019.

Đình Trọng (giữa) có khả năng bỏ lỡ King's Cup vì chấn thương trong trận đấu với HAGL.

Đình Trọng (giữa) có khả năng bỏ lỡ King's Cup vì chấn thương trong trận đấu với HAGL.

Trên sân Pleiku, đúng như dự đoán, trận đấu giữa 2 đội đang sở hữu nhiều tuyển thủ nhất ở đội tuyển quốc gia dự King's Cup diễn ra kịch tính với nhiều pha ăn miếng, trả miếng. Tuy nhiên, yếu tố hấp dẫn nhất của một trận đấu là bàn thắng đã không đến. Hòa 0-0, Hà Nội FC tự dâng ngôi vô địch lượt đi cho TPHCM mà không cần đợi kết quả của lượt trận 13 (lượt cuối cùng của lượt đi), bởi TPHCM (26 điểm) đang dẫn trước Hà Nội FC (22 điểm) tới 4 điểm. Điều đáng nói nhất là việc Trần Đình Trọng dính chấn thương nặng ở hiệp 1 sau pha va chạm với cầu thủ HAGL, khó hồi phục để kịp dự King's Cup 2019 cùng đội tuyển.

Trên sân Gò Đậu, Bình Dương tiếp Khánh Hòa trong bối cảnh vừa bị đẩy xuống nửa cuối bảng xếp hạng. Vậy nhưng, họ chỉ thành công về mặt điểm số với bàn thắng duy nhất trong trận đấu của Hồ Tấn Tài, trong khi lối chơi chưa xóa đi mối lo của người hâm mộ đất Thủ. Thua trận, Khánh Hòa trở lại đáy bảng.

Trong khi đó, cựu vương Quảng Nam ngụp lặn ở cuối bảng đến làm khách Hải Phòng vừa bị thất bại 0-2 trước Viettel dự báo lành ít dữ nhiều. Ấy vậy mà, đội bóng xứ Quảng ghi liền một mạch 3 bàn thắng với cú đúp của Hà Minh Tuấn và 1 bàn của Quốc Chí ở nửa cuối hiệp 2. “Nhịn miệng đãi khách”, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng tụt xuống vị trí thứ 10 (15 điểm), trong khi Quảng Nam (11 điểm) “trả lại” cho Khánh Hòa vị trí cuối bảng.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 12, SLNA và chủ nhà Sài Gòn FC gìm chân nhau trong trận đấu có 4 bàn thắng, chia đều cho 2 đội, kết quả này khiến Sài Gòn tụt xuống vị trí thứ 7 sau 12 vòng đấu, SLNA trở lại vị trí thứ 3.

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_207129_vong-12-v-leeague-ngay-31-5-kho-hieu.aspx