Vòng 10- V. League 2019: Đỉnh cao & vực sâu

Quyết tâm đuổi kịp và vượt TPHCM sẽ được Hà Nội FC đặt lên hàng đầu cho trận đón tiếp SHB Đà Nẵng; trong khi đó Khánh Hòa đến Vinh với dự báo không mấy thuận lợi.

Quyết tâm đuổi kịp và vượt TPHCM sẽ được Hà Nội FC đặt lên hàng đầu cho trận đón tiếp SHB Đà Nẵng; trong khi đó Khánh Hòa đến Vinh với dự báo không mấy thuận lợi.

Hà Nội FC (áo sẫm) sẽ không để SHB Đà Nẵng có điểm?

Hà Nội FC (áo sẫm) sẽ không để SHB Đà Nẵng có điểm?

SLNA- S. Khánh Hòa

Đội đã 3 vòng liên tiếp hòa không bàn thắng gặp đội thua liền 3 trận, đứng chót BXH. Chính vì vậy, dự báo sân Vinh sẽ như một chảo lửa đúng nghĩa. Với chủ nhà, mệnh lệnh là phải thắng. Đội khách mong tạo một "bước ngoặt". Có một chi tiết đáng chú ý ở những cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này trong lịch sử là họ "chia" nhau kết quả thắng trên... sân khách. Song đó là lịch sử, khi 2 đội đồng cân đồng lạng. Tình thế bây giờ đã khác, chủ đang chễm chệ hạng 3 còn khách đang tận cùng đáy bảng. Khánh Hòa sẽ có sự trở lại sau án phạt của Youssouf Touré và Trùm Tỉnh, nhưng lại thiếu Đào Văn Phong và hành trình sa sút chưa thể dừng lại một sớm một chiều. Bởi vậy, yếu tố tinh thần "từ hòa đến thắng" trên sân Vinh là cơ sở để thầy trò Đình Tân dựa vào kiếm điểm. Song, mấu chốt là SLNA có để điều này xảy ra?. Vị trí thứ 3 là không tệ, nhưng 3 trận hòa liên tiếp khiến cổ động viên mất kiên nhẫn. Trước một đội khách đang khủng hoảng, SLNA không thể bỏ qua cơ hội lấy trọn 3 điểm lẫn "ghi điểm" trước khán giả nhà.

Sài Gòn-Viettel

Cả 2 vừa thua, song cách thua khác nhau. Chủ nhà Sài Gòn thua tối thiểu trong thế trận không rõ ràng trên sân khách thì đội khách lại vỡ trận với 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà. Với Sài Gòn chưa thua trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Lee Heung Sil sẽ khó có cơ hội lấy điểm.

Hải Phòng - Thanh Hóa

Ân oán giữa 2 trong quá khứ lẫn sự hồi sinh của Thanh Hóa sau khi bầu Đệ trở lại khiến cho đội bất bại trên sân nhà Hải Phòng phải dè chừng. HLV Đức Thắng và giám đốc kỹ thuật Quang Trường đều trưởng thành từ xứ Nghệ, quá hiểu rõ nhau. HLV Trương Việt Hoàng cũng có trong tay gần một nửa đội hình gốc Nghệ An gần như cũng quá hiểu rõ lực lượng xứ Thanh. Vậy thì làm sao Thanh Hóa mơ đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp?. Cả 2 sẽ phải trông chờ vào sự đột biến của các chân sút ngoại. Nhưng hòa là kết quả dễ xảy ra hơn.

Quảng Nam- Nam Định

2 đội phong độ sa sút gặp nhau. Quảng Nam có lợi thế sân nhà nhưng điều đó cũng rất mong manh bởi thực ra họ mới chỉ có 1 trận thắng trên sân Tam Kỳ. Quảng Nam có 7 điểm, Nam Định hơn 1 điểm xếp kề nhau nên cả khách lẫn chủ không muốn thua vì có nguy cơ bị Khánh Hòa (5 điểm) vượt qua. Quảng Nam thiếu Hà Minh Tuấn vì thẻ phạt nhưng cơ hội giành điểm tối đa là có thể, một khi "ông chủ" phát lệnh. Nếu vậy, thầy trò Nguyễn Văn Sỹ sẽ bị đẩy xuống vị trí 13 mà Quảng Nam đang bị chôn chân sau vòng 9.

HAGL - Bình Dương

Không phải ngẫu nhiên mà Bình Dương trước khi đến làm khách trên sân Pleiku lại "kêu ca" về lịch thi đấu. Chủ nhà HAGL đang cho thấy sự hồi sinh rõ rệt với sự trở lại của những trụ cột. Tân HLV Lee Tae-hoon cũng rất mát tay khi dẫn dắt HAGL có 1 trận hòa và 2 trận thắng. Nếu Hoàng Lâm lại xuất hiện bên Văn Thanh ở hàng thủ đội nhà, Bình Dương "mỏi mệt" sẽ phải rất vất vả với chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn Walsh lẫn Văn Toàn vừa bớt lo phòng thủ lại có được sự hỗ trợ rất tốt từ hàng tiền vệ với những cái tên Tuấn Anh, Minh Vương. Nếu không xảy ra "biến cố", HAGL sẽ tiếp tục tiệm cận hơn đỉnh bảng.

Hà Nội - SHB Đà Nẵng

Đương kim vô địch Hà Nội không có Đình Trọng lẫn Hoàng Vũ Samson vì thẻ phạt và Duy Mạnh (chấn thương), SHB Đà Nẵng cũng không có sự phục vụ của chủ công Đỗ Merlo với lý do tương tự. Hà Nội đang cần điểm để đua tranh với TPHCM, lại muốn chứng minh trận thua 1-4 trước Thanh Hóa chỉ là một tai nạn. Thành công trên đấu trường AFC Cup sẽ là đà tiến mà Hà Nội FC cần duy trì, chứ không nhường nhịn "người anh em" Đà Nẵng. Ở chiều ngược lại, thầy trò Huỳnh Đức chắn chắn không chịu buông xuôi, như lịch sử từng chứng kiến các cuộc đối đầu rất quyết liệt giữa họ và đội bóng "con cưng" của bầu Hiển. Song với hàng công mà Hà Đức Chinh hay "nhường" niềm vui ghi bàn cho tuyến giữa, đội khách khó có cơ hội kiếm điểm.

B.T

* Kết quả trận đấu chiều 17-5: Than Quảng Ninh- TPHCM: 1-2.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_206444_vong-10-v-league-2019-dinh-cao-vuc-sau.aspx