Vòng 10 Giải VĐQG LS V-League 2021: Tâm điểm tại Pleiku

Còn gì đáng chờ đợi hơn cuộc đọ sức giữa một HA.GL đã 'lột xác' và đang hiên ngang dẫn đầu với đội đương kim á quân Hà Nội FC tuy đang khủng hoảng nhưng vẫn đầy kiêu hùng?

Trận đấu sớm nhất diễn ra tại sân Hàng Đẫy vào ngày T6 (16/4)

Đây cũng là trận đấu rất đáng chú ý bởi đấy sẽ là cuộc đối đầu giữa các nhà ĐKVĐ Viettel – đội đang tạm xếp thứ 2 với 19 điểm, kém 3 điểm so với HA.GL – đang vô cùng khát khao chiến thắng khi gặp Than Quảng Ninh (18đ) – đội đang xếp ngay phía sau mình, ít hơn 1 điểm. Tuy vừa thua tan tác trước Hà Nội ở vòng trước (nguyên nhân chính bởi những trục trặc nội bộ) nhưng đội bóng vùng Than vẫn tiềm ẩn khả năng có thể gây khó khăn cho Viettel, một khi các cầu thủ trụ cột của họ được cung cấp “doping tinh thần” (để bớt lấn cấn chuyện bị nợ lương, thưởng, tiền lót tay…). Vấn đề mấu chốt nằm ở đây: Liệu đội khách đã có giải pháp thỏa đáng cho vấn đề ấy hay chưa? Bởi ngay cả khi Than Quảng Ninh ở trạng thái sung sức nhất thì Viettel vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn cả về lực lượng lẫn lợi thế được chơi trên sân nhà.

 Viettel có ca khúc khải hoàn trước Than QN trong trận đấu sớm nhất vòng 10 chiều 16-4

Viettel có ca khúc khải hoàn trước Than QN trong trận đấu sớm nhất vòng 10 chiều 16-4

3 trận tiếp theo diễn ra vào ngày T7 (17/4)

Tại sân Vinh, trận “derby Nghệ Tĩnh” giữa SLNA (10đ) với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (7đ) cũng chính là trận ra mắt của tân HLV trưởng Nguyễn Thành Công – một người con xứ Nghệ, trưởng thành trong màu áo SLNA và là con ruột của HLV lừng danh một thời Nguyễn Thành Vinh (người có công lớn nhất trong việc đào tạo nên nhiều thế hệ cầu thủ SLNA) – trong màu áo đội khách. Tất nhiên, trong bóng đá chuyên nghiệp thì câu chuyện về “gốc gác” của các HLV hay cầu thủ chỉ mang tính tham khảo, cũng giống như việc các “cựu binh SLNA” đã chơi rất hay trong màu áo Viettel để đánh bại đội bóng quê hương mình ngay tại thành Vinh 4 vòng trước vậy. Chiến thắng 2-0 trước B.BD ở vòng đấu gần nhất với phong độ chói sáng của các trụ cột, đặc biệt là “sát thủ” Phan Văn Đức giúp SLNA tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng. Nhưng muốn “chắc” hơn thì họ cần giành trọn 3 điểm trong một trận đấu được đánh giá ở cửa trên này.

Tại Quy Nhơn, cuộc đọ sức giữa tân binh Topenland Bình Định (12đ) với Đông Á Thanh Hóa (11đ) được dự báo sẽ rất hấp dẫn và cân bằng. Họ đang bám sát nhau trên bảng tổng sắp và cùng còn hy vọng lọt vào tốp 6 nếu chơi tốt và đạt kết quả tối ưu trong 4 trận còn lại. Bởi vậy, kết quả trận này không những sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng ấy mà còn hơn thế, chỉ đội nào giành trọn 3 điểm mới có cơ hội mà thôi. Kết quả rất đáng khích lệ trong 3 trận gần nhất (thắng 2, hòa 1) đã giúp thầy trò HLV Petrovic tìm lại niềm tin và với lối đá giàu sức tấn công, họ sẽ hướng tới một chiến thắng nữa dù phải làm khách ở trận này.

Trận đấu cuối cùng trong ngày giữa Sài Gòn FC (9đ) và Hải Phòng (10đ) tại SVĐ Thống Nhất thì mang ý nghĩa khác, bởi cả hai cùng đang rất muốn có được kết quả thuận lợi, ít nhất để đảm bảo cho khả năng trụ hạng. Chiến thắng quý giá (trước HL.HT) sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp quả một tín hiệu vui cho HLV Phùng Thanh Phương và các học trò. Nhưng phía bên kia, Hải Phòng cũng chấm dứt chuỗi 4 trận thua bằng trận hòa đáng khích lệ trước đối thủ mạnh SHB.ĐN. Trong bối cảnh ấy, thật khó để đưa ra đánh giá đội bóng nào có thể chiến thắng trong trận đấu này, dù trên lý thuyết, lợi thế có vẻ sẽ nghiêng về Sài Gòn khi họ được thi đấu tại sân nhà.

SLNA sẽ đón tiếp Hà Tĩnh trên sân nhà vòng 10

3 trận còn lại diễn ra vào ngày Chủ Nhật (18/4)

Tại sân Gò Đậu, một Becamex Bình Dương (13đ) vừa bất ngờ phải chia tay HLV Phan Thanh Hùng (do điều kiện sức khỏe của ông) đang ở tình thế khá chông chênh. Tuy vẫn ở vị trí thứ 6, nhưng họ chỉ hơn 2 đội xếp sau vỏn vẹn 1 điểm và hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm sau nếu không thắng ở trận đấu với SHB Đà Nẵng (16đ) vòng này. Trong khi ấy, SHB.ĐN tuy đã tạm rời tốp 3 nhưng thực lực của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rất đáng nể nhờ sự đồng đều giữa các tuyến. Cuộc “đọ súng” giữa 2 mũi trung phong – tuyển thủ Tiến Linh (B.BD) và Đức Chinh (SHB.ĐN) ở trận này cũng rất đáng chú ý. Một trận đấu “đồng cân, đồng lạng”, chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

HAGL đón tiếp Hà Nội là trận cầu được chờ đợi nhất vòng 10 trên sân Pleiku

Như đã nói ở trên, sân Pleiku ở vòng này sẽ là tâm điểm chú ý. Ở đó, một Hoàng Anh Gia Lai (22đ) của bầu Đức đang phơi phới bay cao liệu có bị cản trở bởi một Hà Nội FC của bầu Hiển vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng? Lịch sử đối đầu trong các mùa gần đây nghiêng hẳn về phía đội khách, khi đã 3 năm rưỡi họ chưa biết thua khi gặp HA.GL ở các đấu trường. Thậm chí tại V.League mùa trước, tổng tỷ số đối đầu là… 0-7 nghiêng về phía Hà Nội. Nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, HA.GL đã rất khác so với chính họ, với lối đá chắc chắn hơn, giàu tính đồng đội và phát huy tốt năng lực của từng cầu thủ hơn. Hà Nội FC thì đang gặp vô vàn khó khăn, mới chia tay HLV Chu Đình Nghiêm (tạm thay bằng HLV Hoàng Văn Phúc) và rất có thể sẽ tiếp tục có HLV mới. Trong bối cảnh ấy, còn cơ hội nào tốt hơn để HA.GL thực hiện một cuộc “đòi nợ” ngọt ngào, nhất là khi họ được thi đấu tại sân nhà? Phía bên kia, dù Quang Hải và các đồng đội mới có chiến thắng đậm đà ở vòng trước, nhưng đấy là trận đấu mà Than Quảng Ninh đã chơi hoàn toàn dưới sức, nên họ chỉ có thể chứng minh được thực lực nếu có được điểm ở trận đấu này.

Trận đấu cuối cùng của vòng 10 diễn ra tại sân Thiên Trường, nơi Nam Định (12đ), đội vừa liên tiếp thua 2 trận cùng với tỷ số sát nút trên sân khách của B.BD và HA.GL, tiếp đón TPHCM (10đ) – một đối thủ có kết quả thi đấu khá tốt ở 2 vòng gần nhất (thắng đậm SLNA và hòa trên sân Thanh Hóa). Lẽ tất nhiên là Nam Định sẽ một lần nữa trông đợi vào nguồn lực lớn lao khi được thi đấu tại “thánh địa” của mình để hướng tới 3 điểm, trong khi thầy trò HLV Polking cũng rất muốn có thể duy trì trạng thái ổn định để có điểm trở về hậu cứ sau trận này.

PV-PVF

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tam-diem-tai-pleiku-n190112.html