Vòng 1/8 Cúp C1: Atletico Madrid hạ Juventus, Man City thắng kịch tính

Hai trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League kết thúc với lợi thế dành cho Atletico Madrid và Manchester City.

Trong 4 mùa giải gần nhất, Juventus 3 lần bị loại khỏi Champions League dưới tay một đội bóng Tây Ban Nha. Nhà vô địch Serie A có nguy cơ nếm trải cảm giác này thêm một lần nữa sau chuyến làm khách đến sân của Atletico Madrid trong trận lượt đi vòng 1/8 mùa này.

Cristiano Ronaldo đã ghi tới 22 bàn thắng vào lưới Atletico Madrid trong 9 năm khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, đêm qua siêu sao người Bồ Đào Nha đã hoàn toàn "tắt điện" trong một trận đấu mà Juventus bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà, bất chấp việc họ kiểm soát bóng vượt trội.

 Atletico Madrid hạ Juventus bằng sự tỏa sáng của bộ đôi trung vệ.

Atletico Madrid hạ Juventus bằng sự tỏa sáng của bộ đôi trung vệ.

Sau hiệp 1 chặt chẽ và không có nhiều cơ hội, các khán giả được chứng kiến nhiều pha bóng đáng chú ý hơn ở hiệp 2 với những tình huống uy hiếp của Atletico Madrid. Alvaro Morata đánh đầu tung lưới Juventus ở phút 70 nhưng VAR đã cứu đội khách một bàn thua.

Dù vậy, đội bóng của Italia cũng chẳng thể giữ sạch lưới rời Tây Ban Nha. Chỉ trong vòng 5 phút (từ 78 đến 83), bộ đôi trung vệ của Atletico Madrid là Jose Gimenez và Diego Godin lần lượt lập công trong những tình huống cố định giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Trận đấu còn lại của vòng 1/8 giữa Schalke 04 và Manchester City diễn ra cởi mở hơn. Đại diện của Ngoại Hạng Anh là đội áp đảo và có bàn thắng trước nhờ công của Sergio Aguero ngay phút 18 từ một pha mất bóng đáng trách của hàng thủ đội chủ nhà.

Trận này Schalke 04 có đúng hai pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên đó lại là hai cú đá phạt đền, một trong số đó được tạo ra bởi VAR, và đều được thực hiện thành công bởi Nabil Bentaleb. Đội bóng Đức dẫn ngược 2-1 sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

Man City thắng Schalke dù đá thiếu người nửa hiệp 2.

Khó khăn càng chất chồng cho Man City khi Nicolas Otamendi bị truất quyền thi đấu khi hiệp 2 mới trôi qua được một nửa. Tuy nhiên trong thế thiếu người, đội bóng Anh lại được cứu bởi sự tỏa sáng của Leroy Sane và Raheem Sterling. Sau khi Sane gỡ hòa bằng cú sút phạt tung lưới đội bóng cũ, Sterling kết liễu đối thủ trong một tình huống phản công chớp nhoáng.

Thắng 3-2 trên sân khách, Man City nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-1-8-cup-c1-atletico-madrid-ha-juventus-man-city-thang-kich-tinh-d458672.html