Vội vã kết hôn vội vã ly hôn?

Điều hết sức cần thiết khi bước vào đường yêu là phải có sự tìm hiểu cặn kẽ về đối tượng mà mình có dự định tiến tới hôn nhân. 'Có tìm mà không hiểu' dẫn đến ly hôn nhanh chóng là vấn đề mà các bạn trẻ thường gặp hiện nay.

Tình yêu tuy là yếu tố đầu tiên và rất cần thiết, nhưng chưa đủ đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cùng với tình yêu, các bạn trẻ phải chuẩn bị những điều kiện sống cho tổ ấm lứa đôi. Cuộc “cách mạng” giải phóng sự cô đơn rất cần có thời gian và những điều kiện, thời cơ chín muồi. Nếu chủ quan, vội “đốt cháy giai đoạn” thì chỉ riêng tình yêu chưa chắc đã đem lại hạnh phúc trong hôn nhân.

Trước khi quyết định bước vào cuộc sống vợ chồng, bạn cần cân nhắc, tính toán, nhằm đảm bảo cho sự tồn tại, ổn định và phát triển gia đình riêng của mình. Bạn nên tìm hiểu kỹ và nắm vững xem người yêu của mình có năng lực để thực hiện tốt vai trò trụ cột, hoặc có biết thu vén lo toan cho gia đình của mình không?

 Số bạn trẻ vội vã kết hôn tỷ lệ thuận với việc vội vã ly hôn

Số bạn trẻ vội vã kết hôn tỷ lệ thuận với việc vội vã ly hôn

Cũng cần thấu hiểu khí chất của người mình yêu có đồng điệu hợp gu với mình, hay tính cách, sở thích có sự khác biệt. Các bạn cũng cần tìm hiểu xem hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn của người yêu. Xác định được phông văn hóa, tôn giáo, quê quán của đối tượng cũng là điều cần thiết để đôi lứa dễ cảm thông và hòa nhập, giúp cho tình yêu thêm gắn bó.

Thực tế xã hội cho thấy, nhiều đôi trai gái vội vã tự quyết định kết hôn, bỏ qua những vấn đề còn lấn cấn về nghề nghiệp, tính cách hay hoàn cảnh gia đình. Khi ấy, sự phân tích, khuyên can của cha mẹ không được họ cân nhắc tham khảo. Và kết quả từ các con số thống kê cho thấy, số lượng các bạn trẻ kết hôn vội vàng tỷ lệ thuận với số lượng cặp vợ chồng mới cưới xin ly hôn.

Lý do chia tay thường là không hòa hợp, khác biệt nhau về điều kiện sống, hoàn cảnh gia đình, tôn giáo... Khi yêu thì họ không quan tâm hoặc xem nhẹ những điều đó, nhưng khi đã thành vợ chồng thì họ lại để ý và tạo ra mâu thuẫn, xung khắc với nhau, dẫn đến tan vỡ hoặc phải cam chịu cuộc sống vợ chồng thiếu vắng hạnh phúc.

Trong lần về thăm nhà người yêu ở Ninh Bình, Hương cảm thấy có sự bất ổn trong mối quan hệ với Hậu. Cô không ý thức được rằng một cô gái thành thị về miền thôn quê, đối diện với những con người lam lũ quanh năm chân lấm tay bùn thì không cần phải ăn mặc trang điểm cầu kì như khi đi dự tiệc ở nơi đô hội. Về phía Hậu, anh cũng không chuẩn bị tư tưởng và tâm lý trước cho Hương về những thông lệ trong gia đình mình cùng họ hàng chòm xóm lân cận, để cô có thể làm quen và thích ứng dễ dàng hơn. Vì vậy Hương hết sức bỡ ngỡ, ngại ngùng trước những khác biệt quá nhiều giữa quê Hậu và nơi cô sinh trưởng.

Cha mẹ Hậu và các thành viên trong gia đình đón tiếp Hương rất chân tình và nồng nhiệt, cũng không ai phản đối sự lựa chọn của Hậu. Tuy nhiên, mọi người đều có chung nhận xét Hương có vẻ yểu điệu, đài các, liệu có phù hợp với một người mộc mạc, chất phác như Hậu không?

Nền tảng gia đình cũng là một kênh thông tin hữu ích trong việc tìm hiểu đối phương

Chuyến đi ấy để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Hương. Còn đang mệt mỏi vì mấy lượt tàu xe đi về, Hương lại bị Hậu trách không cởi mở trò chuyện với mọi người. Hương không giấu được nỗi bực tức, cô cho rằng mình là khách, lại là con gái, lần đầu tiên đến thăm nhà bạn trai tránh sao khỏi lạ lẫm, e dè. Lẽ ra Hậu phải là người “ dẫn chương trình”, chủ động tạo bầu không khí vui vẻ thân mật để người yêu đỡ ngại ngùng bối rối. Chính anh mới là người đáng trách chứ đâu phải là cô.

Mấy ngày sau đó Hương cố ý tránh mặt Hậu, cô vẫn còn giận người yêu và cũng muốn có một khoảng lặng để bình tâm suy xét thấu đáo về mối quan hệ của hai người. Hương nhận thấy sự khác biệt về lối sống, hoàn cảnh gia đình, văn hóa vùng miền cũng có tác động không nhỏ tới tình yêu, đó là điều trước đây cô không hề nghĩ tới. Mẹ cô cũng đã đôi lần phân tích những điều này nhưng cô đều bỏ ngoài tai.

Tự thẩm định lại tình yêu của mình, Hương ý thức được rằng tình yêu của cô dành cho Hậu chưa đủ sâu nặng, mãnh liệt để có thể vượt qua mọi gian nan thử thách trên con đường tiến tới hôn nhân. Hơn nữa, dù cô có cố gắng điều chỉnh bản thân thì cũng khó tìm được sự hòa hợp khi chung sống với Hậu. Chẳng thế mà giữa cô và người yêu đã bao lần cãi cọ giận dỗi nhau, thậm chí có lần cả hai đều đồng ý cắt đứt mối quan hệ.

Để có một cuộc sống hôn nhân hoàn hảo không nên bỏ qua giai đoạn tìm hiểu nhau

Thật ra, chuyện cãi cọ giận hờn, hợp tan... là chuyện thường xảy ra trong tình yêu đôi lứa. Song song với thời gian, con đường tình yêu đi tới hôn nhân còn cần đến sự tác động của gia đình và xã hội. Kinh nghiệm sống, sự từng trải của cha mẹ, người thân, bạn bè cũng góp phần giúp cho con em mình có cái nhìn sáng suốt trong việc lựa chọn người bạn đời.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hương quyết định gặp Hậu để nói lời chia tay. Cô không muốn đi vào “vết xe đổ” của những người đi trước vội vã kết hôn khi chưa tìm hiểu kỹ về nhau, để rồi chẳng bao lâu sau lại vội vã dắt nhau ra tòa.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/voi-va-ket-hon-voi-va-ly-hon-162127.html