Với tất cả tấm lòng thành kính, tri ân

Đầu tháng 4-2018, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) và thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT), lãnh đạo Cục Chính sách, TCCT cùng các cán bộ cơ quan có mặt tại Hội trường BQP từ sáng sớm để đón đoàn đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Kon Tum, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm BQP.

Những lời chào mời, thăm hỏi, cái bắt tay nồng ấm của các cán bộ, sĩ quan như những người con, thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân tri ân thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, cho biết: Trung bình mỗi năm, thừa ủy quyền của thủ trưởng BQP và thủ trưởng TCCT, Cục Chính sách đón tiếp, trao quà của BQP tặng gần 30 đoàn đại biểu NCC với cách mạng ở các địa phương tới thăm BQP. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của các đối tượng NCC đối với sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của quân đội ta; đồng thời là dịp để thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội hôm nay thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

Lãnh đạo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum.

Vừa bước xuống xe, bà Y Manh (sinh năm 1952), ở thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được cán bộ Phòng Hậu phương quân đội (Cục Chính sách) đón và dẫn vào Hội trường BQP. Lần đầu ra Hà Nội, được đến thăm nơi đây, bà Y Manh và các thành viên trong đoàn rất xúc động, ấn tượng trước tác phong kỷ luật, chính quy của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, cùng sự ân cần, chu đáo, hướng dẫn tận tình của cán bộ làm công tác chính sách.

Cầm trên tay món quà của BQP, do Thiếu tướng Trần Quốc Dũng trao, thương binh Huỳnh Khôi, ở xã Đắc Cấm, TP Kon Tum rất xúc động. Bác Khôi là con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyết. Mẹ Tuyết sinh được 10 người con thì 4 người hy sinh, 3 người là thương binh (trong đó có bác Khôi) và 2 người con có công với cách mạng. Ngay từ những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bác Huỳnh Khôi đã mong ước sau ngày đất nước thống nhất sẽ được ra thăm Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nay ước nguyện đó đã thành hiện thực. Bác Huỳnh Khôi chia sẻ: “Thật trang nghiêm và xúc động! Tôi chỉ tiếc là mẹ và bốn người em đã ra đi, không được chứng kiến sự đổi mới, đi lên của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội ta ngày hôm nay”.

Được biết, để các buổi lễ đón tiếp NCC với cách mạng đến thăm BQP được chu đáo, trọng thị, ngay khi nhận được công văn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, Cục Chính sách đều xây dựng kế hoạch, báo cáo thủ trưởng BQP và thủ trưởng TCCT. Cán bộ Phòng Hậu phương quân đội chủ động phối hợp với Cục Hậu cần (TCCT) và các đơn vị liên quan chuẩn bị hội trường, quà tặng, trang trí khánh tiết, tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ các đại biểu. Đặc biệt, được vinh dự thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân đón tiếp, tri ân NCC, nên các đồng chí cán bộ chính sách luôn thể hiện tình cảm, thái độ biết ơn, chăm lo chu đáo nhất, góp phần tạo ấn tượng đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đối với những NCC với cách mạng.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/voi-tat-ca-tam-long-thanh-kinh-tri-an-536221