Với Ronald Koeman, dẫn dắt Barca chỉ là ba cái chuyện lẻ tẻ

Huấn luyện Ajax Amsterdam hay Southampton là việc khó hơn?

Một đằng là Ajax lừng lẫy danh tiếng, vô địch châu Âu từ Cúp C1 cho tới kỷ nguyên Champions League, là CLB hiếm hoi có đủ 3 cúp châu Âu trong bộ sưu tập. Nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ Ajax có triết lý riêng, chẳng phải hễ có thành tích thì muốn huấn luyện kiểu gì cũng được. Ngược lại, Southampton chỉ là “ đội nào đó”, có mặt hoặc không có mặt ở Premier League thì cũng ít ai cảm thấy ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ VĐQG, chứ khoan nói đến đấu trường châu lục. Một đội như thế, dĩ nhiên chẳng có yêu cầu quan trọng nào về bản sắc, triết lý. Tồn tại là... được rồi.

Ronald Koeman từng huấn luyện cả hai đội bóng có đặc điểm hoàn toàn trái ngược ấy, riêng với Southampton thì ông đưa đến vị trí cao nhất mà đội này từng có trong lịch sử tham dự Premier League. Ông từng dẫn dắt khoảng chục đội bóng khác nhau. Đáng nói hơn, ông đã huấn luyện ở cả loại hình bóng đá cấp CLB lẫn ĐTQG. Thời Koeman còn chơi bóng, các HLV bậc thầy của ông, dù nổi tiếng hoặc xuất sắc đến đâu đi nữa, cũng không có trải nghiệm này. Bởi bóng đá quốc tế ngày xưa rất khác. Thời ấy, HLV trưởng ĐTQG là vinh dự lớn, làm niềm mơ ước của giới cầm quân, chứ đâu có bị rẻ rúng như thời buổi này.

Bây giờ, với phần lớn HLV “phải” chuyển sang huấn luyện ĐTQG thì đấy bị xem là sự trôi giạt. Họ không được sống và làm việc trong môi trường bóng đá sục sôi hàng tuần, để thỏa chí thể hiện tài năng, như khi cầm quân trong làng bóng CLB. Càng không được tuyển quân đúng ý để mặc sức phô diễn nghệ thuật huấn luyện - kiểu như Pep Guardiola chi 400 triệu bảng trong 4 năm chỉ để chọn, rồi chọn lại hậu vệ ưng ý. Koeman đã “phải” hành nghề trong loại hình bóng đá của các ĐTQG rồi, thì còn sá gì những khó khăn trước mắt mà ai cũng thấy, ở Barcelona.

Chuyện về Lionel Messi bất quá chỉ mang hơi hướng giật gân từ sau trận thua 2-8 của Barcelona ở Champions League trước Bayern. Dù không ầm ĩ như những gì đã diễn ra, tóm lại Koeman cũng phải suy nghĩ về cầu thủ 33 tuổi mà ngoài thiên tài chơi bóng thì chẳng còn gì đáng tôn trọng này, trước khi ông nhận lời dẫn dắt Barcelona. Cũng vậy, với Luis Suarez đã 33 tuổi. Rồi cả môi trường Barcelona, và nói chung là... tất tần tật nữa. Tất cả xem ra chưa thể khó hơn điều kiện hạn hẹp của Koeman, khi ông huấn luyện ĐT Hà Lan.

ĐTQG là nơi bạn không thể chuẩn bị sẵn chiến thuật cụ thể cho một trận đấu của vài tháng tới, không được mua cầu thủ của đội tuyển khác, không biết phong độ cụ thể của từng cầu thủ... Bước ra từ môi trường ấy, Koeman sẽ làm việc dễ dàng hơn khi làm việc ở loại hình bóng đá cấp CLB. Chắc chắn ông đã có những kế hoạch riêng. Mấy chuyện lùm xùm vừa qua chỉ là “lẻ tẻ”. Tất nhiên, sau này thành công hay không lại là chuyện khác. Nhưng đừng bảo Koeman “đâm đầu vào tường” ở Barcelona.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/voi-ronald-koeman-dan-dat-barca-chi-la-ba-cai-chuyen-le-te-2502766/