Với những bằng chứng này, 'Cẩm Tú Vị Ương' đang là bộ phim cẩu thả nhất Trung Quốc?

'Cẩm Tú Vị Ương' với sự tham gia của Đường Yên - La Tấn đang gây sốt tại Châu Á, tuy nhiên phim cũng có quá nhiều lỗi khó chấp nhận.

Cẩm Tú Vị Ương là bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Đường Yên, La Tấn, Ngô Kiến Hào, Mao Hiểu Đồng, còn có sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội Lưu Tuyết Hoa, Đời Xuân Vinh… Phim được đầu tư công phu với phục trang hết sức đẹp mắt. Tuy nhiên, Cẩm Tú Vị Ương cũng mắc phải nhiều lỗi biên tập cẩu thả và tình tiết phi thực tế khiến người xem chỉ biết… cười trừ.

Trong tập đầu tiên, để miêu tả quá trình ly kỳ khi công chúa Tâm Nhi (Đường Yên) được sinh ra, nhà làm phim đã khiến trời đang đổ bão tuyết lớn bỗng sáng bừng nắng. Khán giả cho rằng điều này quá mức vô lý và… làm màu.

Trong tập đầu tiên, để miêu tả quá trình ly kỳ khi công chúa Tâm Nhi (Đường Yên) được sinh ra, nhà làm phim đã khiến trời đang đổ bão tuyết lớn bỗng sáng bừng nắng. Khán giả cho rằng điều này quá mức vô lý và… làm màu.

Nhân vật Quân Đào, thị nữ của Đường Yên võ công đầy mình, nhưng không chui qua được lỗ chó, cũng không đủ thông minh để nhảy qua bức tường chỉ cao hơn 1 mét.

Quá trình gặp lại đầy cảm động của Hà Tây Vương và mẫu thân, đến lọn tóc của ông cũng không thể nằm yên dù không hề có gió hay động tác nào.

Đường Yên chuẩn bị 9 chiếc lồng đèn tuyệt đẹp để mừng thọ bà…

…sau khi bay lên trời chúng biến thành khoảng… 9 chục chiếc.

Sau khi bị bắn hạ, những chiếc đèn lồng vương vãi khắp sân. Tuy nhiên chỉ quay đi quay lại, đã có người dọn gọn gàng, chắc để đỡ vướng chân khi chạy chốn đây!

Những chiếc đèn lồng được mô tả là có chứa khí độc, tuy nhiên chỉ có nhân vật Hà Tây Vương và Lý Mẫn Phong cần bịt mũi miệng, còn binh lính “bách độc bất xâm”.

Lý Mẫn Phong trước khi kề gươm vào cổ Hà Tây Vương đã giết cận vệ của ông, tuy nhiên đây có lẽ là chiêu “giết người không thấy máu” nên lưỡi gươm mới sạch sẽ như vậy

Trường hợp này không chỉ xảy ra một lần, nhà sản xuất khá bất cẩn khi không để ý những chi tiết nhỏ như vậy.

Công chúa Đường Yên bị thương tay phải, sau khi được cứu chữa lại cảm thấy tay trái của mình đang cần được dưỡng thương.

A hoàn của đại phu nhân bị Đường Yên tát lệch mặt. Nhưng chắc do chưa quá đau nên khi tố cáo lại với chủ của mình thì ôm nhầm bên má.

Mừng thọ hoàng tổ mẫu trong nhà nhưng con trai và con dâu ngồi ở vị trí chủ vị cao sang, còn mẹ phải ngồi ở dưới. Điều này đi ngược với lễ giáo của người Trung Quốc.

Sát thủ của đại phu nhân đều là người cận, ở khoảng cách như vậy cũng không thể phát hiện ra nam nữ chính đang ôm nhau.

Đây là những chú rắn độc đã cắn Thác Bạt Tuấn (La Tấn), quả thực làm “đau mắt” người xem

Cặp đôi số khổ Đường Yên - La Tấn bị rơi xuống vách núi dựng đứng, kỹ xảo không thể giả hơn!

Trong quá trình này, La Tấn bảo Đường Yên hãy ôm chặt lấy anh, nhưng cô còn mải tạo dáng đến quên cả nguy hiểm.

Rơi xuống độ cao như vậy nhưng cả hai vẫn an toàn đứng bên mép vực, quả thực tình yêu đã chiến thắng cả vật lý, cả trọng lực, cả logic…

Cẩm Tú Vị Ương còn bị chê trong việc hóa trang cho các diễn viên. Trong hình cả Đường Yên và bà nội đều rất xinh đẹp, tuy nhiên việc lạm dụng đeo len mắt, đánh phấn đậm khiến người xem khó chịu. Trong khi đó, ở các phim cổ trang khác, nhân vật dù là hoàng phi cũng rất mộc mạc phù hợp với thời đại

Diễn xuất của Đường Yên mặc dù đã tiến bộ nhưng vẫn bị đánh giá chưa tốt. Cùng trong cảnh bị kim châm nhưng sắc thái biểu cảm của Đường Yên và Lâm Tâm Như hoàn toàn khác biệt

Yến Ngọc

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dien-anh/voi-nhung-bang-chung-nay-cam-tu-vi-uong-dang-la-bo-phim-cau-tha-nhat-trung-quoc-942375.html