Với Fernandes, MU có ông chủ mới ở Old Trafford

Chỉ cần 3 trận đấu, Bruno Fernandes bước ra ánh sáng và sưởi ấm những trái tim lạnh giá ở Old Trafford, nơi sự buồn tẻ và chán nản bao trùm quá lâu.

Những tiếng hô "Bruno" liên tục vang lên tại Old Trafford từ trước khi trận đấu giữa MU và Watford thuộc vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 23/2. Điều này giống hệt những gì Wayne Rooney được nhận được trước đây. Thêm một lần nữa, sự háo hức của Manucian lại hướng về tân binh 68 triệu bảng. Tất cả chờ đợi ở cầu thủ này một màn trình diễn bùng nổ.

Fernandes như ngọn lửa làm tan chảy cái giá lạnh phủ kín lấy "Nhà hát của những giấc mơ". Một bàn thắng và hai pha kiến tạo của anh giúp "Quỷ đỏ" có chiến thắng tưng bừng 3-0. Cơ hội dự Champions League lại được thắp lên với MU. Buổi chiều ở Manchester, người ta cũng nhìn thấy hình bóng một ông chủ mới trong số 18.

 Fernandes ra dáng thủ lĩnh ở MU.

Fernandes ra dáng thủ lĩnh ở MU.

Có một Fernandes đầy tự tin

Năm 2012, đội bóng Novara (Italy) chào đón một chàng trai mặt còn búng ra sữa gia nhập CLB. Đó là Fernandes, người khi ấy mới 17 tuổi. Trong lúc những cầu thủ đồng trang lứa chọn cho mình bến đỗ an toàn tại Bồ Đào Nha như Porto, Benfica hay Sporting Lisbon, anh lại có quyết định táo bạo.

Lò đào tạo trẻ của Boavista bán Fernandes với giá 40.000 euro. Tuy nhiên chính cầu thủ này nhất quyết rời quê hướng để chinh phục thử thách. Bleacher ReportDaily Mail dùng chữ "đầy dũng cảm" để mô tả cho bước đi được tiền vệ tuổi teen thực hiện trong sự nghiệp.

Tới Italy một mình, lại chẳng biết tiếng địa phương, nhưng Fernandes phát triển vượt bậc. Anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh "Maradona xứ Novara". Những năm tháng chơi bóng tại Italy sau này trong màu áo Udinese và Sampdoria trui rèn cho Fernandes bản lĩnh và sự tự tin.

Chính nhờ điều đó, Fernandes không hề sợ hãi khi đặt chân tới Manchester. Trải qua 3 trận đấu, anh nhanh chóng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi "Quỷ đỏ". Cách số 18 thi đấu toát lên một sự tự tin. Cách đá 11 m kiểu chân sáo làm tung lưới thủ môn Ben Foster của Watford nói lên tất cả.

Mùa này, những quả sút phạt đền là cơn ác mộng với MU. Không đội nào được hưởng nhiều quả 11 m như MU (9 lần), và bỏ lỡ nhiều như họ (4 lần). Sức ép đứng trước chấm phạt đền rất lớn. Nó khủng khiếp tới mức Rahsford, Martial hay Pogba đều từng đá hỏng.

Nhưng Fernandes rất mạnh trong các tình huống đứng trước chấm 11 m. Sau trận đấu, Fernandes trả lời BBC: "Tất cả đều biết MU muốn giành vé dự Champions League. Tôi tới đây là để chinh phục điều đó".

Fernandes là người chơi hay nhất trong chiến thắng 3-0 của MU trước Watford.

Suốt 90 phút tại "Nhà hát của những giấc mơ" chạm trán Watford, và trước đó là trận đấu với Wolverhampton và Chelsea, Fernandes ra dáng một thủ lĩnh thực thụ của MU. Anh phát huy tối đa khả năng chuyền bóng sáng tạo. Dù rằng tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Fernandes trước Watford chỉ đạt 70%, nhưng cách số 18 triển khai bóng lại chính là điều HLV Ole Gunnar Solskjaer cần.

Trước ngày Fernandes tới,nhiều lần ông thầy người Na Uy phàn nàn tuyến giữa không mạnh dạn thực hiện những đường chuyền táo bạo. Nhưng với Fernandes, HLV Solskjaer có điều mình cần. Đó là mẫu tiền vệ dám cầm bóng rê dắt, có nhãn quan chiến thuật tốt để tung ra các pha dọn cỗ cho tiền đạo.

"Nhìn Bruno, tôi thấy hình ảnh của Paul Scholes xuất hiện. Anh ấy có bộ não còn nhanh hơn những người khác", HLV người Na Uy chia sẻ.

Fernandes đủ sức trở thành thủ lĩnh MU?

Fernandes vẫn cần thời gian để chứng minh giá trị. Mọi thứ vẫn còn quá sớm để kết luận. Tuy vậy, số 18 của MU đã có những tố chất thủ lĩnh lúc còn đá cho Sporting Lisbon. Không chỉ xuất sắc trên sân, tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho là rất có tiếng nói trong phòng thay đồ.

Tại Sporting, người hâm mộ rất yêu mến Fernandes. Họ coi anh như thần tượng tuyệt vời. Từ thời của Krasimir Balakov vào thập niên 90, đại diện thủ đô Bồ Đào Nha mới lại có một cầu thủ chinh phục được nhiều tình cảm của CĐV như vậy. Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Luis Figo cũng không có được vinh dự ấy.

Fernandes nhanh chóng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao đến lối chơi MU.

Trả lời phỏng vấn với báo chí, HLV Solskjaer khi nói về Bruno từng nhắc đến chữ "tài lãnh đạo". Chiến lược gia người Na Uy kể thêm rằng, ở trận gặp Club Brugge tại Europa League, cậu học trò liên tục có những lời động viên với những đồng đội đá chính. Rồi khi tân binh của "Quỷ đỏ" vào sân, anh lập tức tạo ra sự khác biệt

"Anh ấy là một chỉ huy, nhà lãnh đạo và người chiến thắng. Bruno có khát khao rất lớn", HLV Solskjaer chia sẻ.

Theo nhà báo Chris Wheeler của Daily Mail, màn trình diễn chói sáng trước Watford đã cho thấy Bruno trên đường trở thành thủ lĩnh mới của "Quỷ đỏ". MU được cho là không sai khi chi rất nhiều tiền để có tiền vệ người Bồ Đào Nha, bởi họ biết những phẩm chất nào của Fernandes có thể bổ sung cho CLB.

Fernandes chơi bóng đầy tự tin thể như quá quen thuộc với môi trường Ngoại hạng Anh. Cách anh cầm nhịp, làm chủ tốc độ trong những pha tổ chức tấn công của đội nhà cũng rất tuyệt vời. Lúc có bóng, số 18 dám sút xa, và không ngại thực hiện các đường chuyền có tính rủi ro cao.

Gặp Watford, tố chất thủ lĩnh của Fernandes còn được thể hiện ở cái liếc mắt với Mason Greenwood sau pha phối hợp không ăn ý. Đó như thông điệp muốn trách người đồng đội trẻ: "Lỗi của cậu, không phải tôi". MU cần mẫu cầu thủ với cá tính mạnh mẽ như vậy, để khích lệ tinh thần và chỉ huy các đồng đội.

HLV Solskjaer đã nhìn thấy những phẩm chất lãnh đạo trong Fernandes nên mới nói rằng cậu học trò mang hình bóng Paul Scholes. Fernandes đang cho thấy tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi MU lớn thế nào.

Một bàn thắng và hai pha kiến tạo để cùng MU đè bẹp Watford trở thành thông điệp rõ ràng mà tiền vệ người Bồ Đào Nha phát đi, để cho thấy giá trị của mình.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/voi-fernandes-mu-co-ong-chu-moi-o-old-trafford-post1050840.html