Với Đảng, luôn trọn niềm tin yêu!

220.000 là số bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử '90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam' (hình thức thi viết) do Tỉnh ủy Quảng Ninh phát động. Các bài dự thi được các tác giả đầu tư công phu, tâm huyết, sáng tạo cả về nội dung, hình ảnh minh họa và hình thức trình bày. Điều đặc biệt, trong mỗi bài thi đều toát lên tình cảm đặc biệt, niềm tin yêu, tự hào về Đảng của mỗi tác giả, nhóm tác giả.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" và sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" và sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Chắc hẳn khi đứng trước mô hình trưng bày và tập bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” của chị Tạ Hương Giang (Trường THCS Hòa Lạc, TP Móng Cái), ai cũng cảm phục trước tâm huyết, sức sáng tạo của tác giả. Bài dự thi được chị Giang chia thành 7 tập, gồm 3.460 trang; mỗi tập đều có kết cấu, bố cục rõ ràng với mở bài, thân bài, kết bài. Bài dự thi được trình bày công phu, sạch đẹp, khoa học, sáng tạo, sưu tầm nhiều tư liệu quý; in và đóng quyển rất cẩn thận. Ngoài ra, chị Giang còn đầu tư làm mô hình Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ (TP Móng Cái), để trưng bày bài dự thi của mình.

Chị Giang chia sẻ rằng, từ khi hình thành ý tưởng, xây dựng đề cương đến khi hoàn thành bài dự thi này chị đã mất gần 4 tháng. Khoảng thời gian này, chị đã nhiều lần đi, về giữa Hạ Long - Móng Cái, đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thư viện, Bảo tàng Quảng Ninh… để mượn, sưu tầm tư liệu, tài liệu; đồng thời tìm hiểu qua sách báo, Internet… Suốt gần 4 tháng trời, căn phòng của chị tràn ngập sách vở, tư liệu. Mỗi quyển đều được giở ra, đánh dấu từng trang. “Bừa bộn là thế nhưng không ai trong nhà được động vào đến tận khi tôi hoàn thành bài thi” - Chị Giang nhớ lại.

“Là một giáo viên dạy môn lịch sử, tôi thấy khi tham gia cuộc thi, mình có thêm được rất nhiều kiến thức, từ đó truyền đến cho học sinh những bài giảng hay hơn, sinh động hơn, góp phần giúp học sinh thêm yêu môn lịch sử, cũng như lịch sử nước mình. Hơn tất cả, với tôi, tham gia cuộc thi đã mang lại niềm vui lớn, niềm tự hào và tin yêu Đảng, Bác Hồ nhiều hơn…” - Tạ Hương Giang chia sẻ.

Tác giả Tạ Hương Giang, Trường THCS Hòa Lạc, TP Móng Cái, giới thiệu về bài dự thi của mình.

Còn đối với nhóm tác giả Vũ Thị Hằng và Nguyễn Thị Cẩm Thúy (Ban Chỉ huy quân sự, Lực lượng tự vệ Tuyển than Cửa Ông - TKV), thời gian tham gia làm bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” là những ngày rất đặc biệt. “Điểm chung của cả 2 chị em là cùng đam mê viết bài dự thi, đã có nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi của tỉnh, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đây được coi là vốn kiến thức sẵn có, cộng với kinh nghiệm đã làm nhiều bài trước đó, cùng những thành tích đã đạt được... khiến cả hai càng có thêm động lực và tự tin tham gia” - Chị Vũ Thị Hằng cho biết.

Là nhân viên văn phòng, làm về truyền thông, tuyên truyền tại công ty, chị Hằng, chị Thúy đã song hành trong nhiều hoạt động: Quay phim, chụp ảnh, làm phóng sự, video clip phục vụ hội nghị tuyên truyền trong công ty, tập đoàn... Mỗi lần đi tác nghiệp, phỏng vấn các nhân vật lịch sử, có những sự kiện lịch sử ý nghĩa các chị đều ghi chép, tập hợp lại, có thể chỉ để trong máy tính, có khi lại viết thành các bài viết nhỏ gửi trang thông tin của ngành, tạp chí... Chính từ những kiến thức mỗi lần làm việc, đi thực tế ấy, nhóm tác giả đã vận dụng và đưa vào bài dự thi của mình.

Bắt tay vào làm bài dự thi từ cuối tháng 10/2019, tính đến khi hoàn thiện xong là gần 2 tháng. Hàng ngày, 2 chị em gặp nhau, trao đổi ở công ty, tối về nhà, mỗi người một máy tính, vừa làm vừa trao đổi qua điện thoại. Trong 2 tuần gấp rút hoàn thành, các chị thường xuyên làm việc tới 2-3h. Bài dự thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” của 2 chị Hằng và Thúy gồm 6 tập đóng quyển khổ A4 với 2.020 trang - con số thể hiện năm 2020, năm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi.

Các tác giả cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất 2 cuộc thi nhận giải từ Ban tổ chức.

Mỗi bài dự thi là một tác phẩm của sự tâm huyết, sáng tạo, tinh thần tìm hiểu hăng say, nghiêm túc về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều vô cùng tự hào, trân trọng đó là cuộc thi đã lan tỏa, thu hút hàng chục vạn người tham gia, ở đủ các lứa tuổi, giới tính, ngành nghề, khu vực, vùng miền. Đó là đảng viên đã 94 tuổi Nguyễn Huy Trợ (Đảng bộ phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) - tác giả cao tuổi nhất; là em Vũ Minh Hạnh (lớp 3A6, Trường Tiểu học Phương Đông B, TP Uông Bí) - tác giả nhỏ tuổi nhất; là em Lê Thùy Ân, sinh năm 2009 (thôn Cái Chiên, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà) - tác giả khuyết tật câm và điếc; là chị Nguyễn Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) - một tỉnh ở rất xa Quảng Ninh, nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia cuộc thi...

Đối với họ, việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” không phải chỉ là để ghi nhớ những sự kiện, những chiến công hay công ơn của những người làm nên sự nghiệp to lớn đó, mà còn là tìm hiểu, tiếp nhận những nét đẹp của đạo đức, đạo lý làm người Việt Nam như Bác Hồ từng dạy “Dân ta phải biết sử ta…”.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” (hình thức thi viết) nhận được hàng vạn bài dự thi của các tác giả.

“Từ trong sâu thẳm trái tim mình, chúng tôi luôn chan chứa một niềm tin yêu, tự hào lớn lao, mãnh liệt về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ tịch muôn vàn kính yêu. Tìm hiểu về lịch sử 90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi càng tự hào hơn khi đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Quảng Ninh yêu dấu nói riêng đang từng ngày đổi mới và phát triển… thôi thúc tôi không ngừng trau dồi, nỗ lực phấn đấu để góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh, hùng cường” - chị Vũ Thị Thanh Hường (Trường THCS Xuân Sơn, TX Đông Triều), chia sẻ.

Hoàng Quý

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/voi-dang-luon-tron-niem-tin-yeu-2469727/