Vợ tôi vô tư mặc hở đến đám tang

Vợ thua tôi 12 tuổi. Trẻ và có body nóng bỏng, cô ấy luôn khiến đám đông sửng sốt với những bộ váy áo hở bạo mỗi lần xuất hiện.

Có người đàn ông nào lại không thích các cô gái ăn mặc gợi cảm, phóng khoáng? Nhưng điều đó không có nghĩa là các chị được thoải mái mặc như không mặc hoặc gợi cảm quá mức cần thiết, đặc biệt ở những dịp trang nghiêm.

Vì chuyện này vợ chồng tôi đã nhiều lần tranh cãi, thậm chí là to tiếng nhưng chưa bao giờ có thể tìm được sự đồng thuận.

Vợ tôi không quá xinh đẹp nhưng bù lại cô ấy khá cao (1m67) với 3 vòng nổi bật. Cô ấy rất biết cách giữ vóc dáng dù từ thời còn trẻ hay đã lấy chồng, sinh con.

Sau khi sinh con đầu lòng, cô ấy tuyên bố chỉ đẻ một cháu để giữ dáng. Khi còn con nhỏ, cô ấy cũng cho cháu uống sữa ngoài không chịu cho cháu bú sữa mẹ vì sợ hỏng dáng ngực.

Vợ tôi ăn uống rất cẩn thận. Ngoài ra, để có thân hình đẹp, cô ấy rất chăm chút việc luyện tập. Vì vậy dù đã có chồng con, vóc dáng vợ tôi không thua kém bất cứ cô gái độc thân nào.

Ảnh: Đức Liên

Ảnh: Đức Liên

Ý thức được mình đẹp, cô ấy thường xuyên đầu tư không ít tiền cho thời trang. Tháng nào cũng 3, 4 lần, vợ đi sắm đồ cùng mấy cô bạn thân. Mỗi lần như vậy, cô ấy xách về không biết bao nhiêu bộ. Có những chiếc áo, váy tôi biết vợ tôi không thèm mặc lại lần 2.

Những điều đó tôi hoàn toàn tôn trọng bởi tôi biết ai cũng có sở thích riêng. Đặc biệt việc mua sắm, làm đẹp luôn là đặc quyền của phụ nữ và tôi cũng tự hào vì có vợ trẻ, sexy. Ấy thế nhưng vợ tôi ngày càng quá đáng.

Đó là việc tôi rất nhức mắt với những bộ trang phục của vợ. Không chỉ bó sát khoe hình thể, bộ váy áo nào cũng phải có một điểm nhấn gì đấy để khoe một bộ phận trên cơ thể cô ấy. Nào là bộ váy ngắn ôm sát người, nào là đầm xẻ cao đến tận đùi, váy xẻ ngực sâu hun hút. Cái nào tử tế, không hở trên hở dưới thì lại là vải mỏng tang; cái thì phía trước kín mít, phía sau lộ nguyên cả lưng…

Những lần ra ngoài phố, vợ tôi ăn mặc như vậy khiến cánh đàn ông không thể không chú ý. Không chỉ nhìn đắm đuối, nhiều anh còn túm tụm bàn tán mỗi lần vợ tôi đi qua.

Tôi rất bực mình, góp ý nhưng vợ quay lại nói tôi gia trưởng, cổ hủ, đến việc ăn mặc cũng cấm cản. Cô ấy muốn làm đẹp cho bản thân cũng là làm mát mặt chồng, vậy mà tôi còn nặng lời.

Thấy không khí trong nhà căng thẳng, tôi quá chán nản nên cũng mặc kệ vợ tôi.

Nhưng gần đây đã xảy ra một việc khiến chúng tôi tranh cãi kịch liệt. Chuyện xảy ra trong đám tang của bố một người bạn tôi. Vì chỗ bạn bè thân quen nên tôi sang nhà bạn trước để giúp bạn trong lúc tang gia bối rối.

Sau đó, vợ tôi sẽ sang chia buồn sau. Biết tính cách của vợ, trước khi tôi đi đã nhắn cô ấy ăn mặc kín đáo, phù hợp. Vợ tôi ngúng nguẩy: “Biết rồi, biết rồi”… nhưng hỡi ôi, cô ấy cho tôi gáo nước lạnh vào mặt.

Khi vợ tôi xuất hiện tại nhà bạn tôi, không ít tiếng xì xào đã vang lên. Tôi quay lại nhìn thì chỉ muốn độn thổ. Vợ tôi mặc chiếc quần âu và áo sơ mi màu đen nhưng chiếc áo lại như muốn trêu tức người nhìn. Nó xẻ sâu xuống cổ và lộ rõ bờ ngực trắng ngần của cô ấy.

Vài ba người phụ nữ lớn tuổi đã tỏ thái độ ra mặt ngay khi nhìn thấy cảnh đó. Lửa giận bùng lên, tôi vội vã thắp hương cho người đã khuất sau đó kéo vợ tôi về nhà.

Trên đường về, chúng tôi cãi nhau to. Vợ tôi hét lên, cô ấy đã mặc đồ đen và không váy áo sexy, tôi còn chê trách gì. Tôi bảo cô ấy: “Nhìn lại cái áo xem có phụ nữ đứng đắn nào ăn mặc như vậy đến đám tang không?”.

Vợ tôi giận dữ chê tôi là đàn ông cổ hủ, suốt ngày chỉ chăm chăm soi cái cổ áo phụ nữ. Tức giận, không kiềm chế được, tôi vung tay cho cô ấy một cái tát. Chỉ có thế, vợ đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ.

Từ đó đến nay, chúng tôi không ai chịu xuống nước, nói chuyện cùng nhau. Vợ tôi còn đánh tiếng sẽ đưa đơn ra tòa vì không chịu nổi người chồng cổ hủ, phong kiến như tôi.

Không lẽ chỉ vì cái áo, gia đình tôi phải tan nát?

Độc giả V.T

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/vo-toi-vo-tu-mac-ho-den-dam-tang-677414.html