Vợ Tấn Bo 4 lần bầu, đi 'thắt rồi vẫn dính', con gái 5 tháng tuổi đã có kinh nguyệt

Đến bây giờ chị Xuân Nghi - bà xã nam diễn viên hài Tấn Bo vẫn nhớ như in 4 lần mang bầu của mình.

Tấn Bo đã là nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả qua hàng loạt những tiểu phẩm hài cùng người anh của mình là nghệ sĩ Tấn Beo. Vợ của anh, chị Xuân Nghi cũng là một cái tên gây ấn tượng với khả năng sáng tác. Những bài hát của chị từng gắn liền với các khán giả 8X, 9X như “Tình yêu và giọt nước mắt”, “Kẻ đa tình”, “Một lời cho mai sau”, “Yêu trong lầm lỡ”… từng được những cái tên như Uyên Trang, Lâm Hùng thể hiện thành công, trở thành hit một thời.

21 năm bên nhau, vợ chồng Tấn Bo – Xuân Nghi đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên 4 con, con trai đầu Tấn Long 17 tuổi, con gái thứ 2 nay 13 tuổi, con gái thứ 3 nay 10 tuổi và con trai út nay 4 tuổi. Phải nói 4 lần mang bầu là 4 kỷ niệm không bao giờ quên của cả nghệ sĩ Tấn Bo và bà xã Xuân Nghi.

Nam nghệ sĩ Tấn Bo và bà xã Xuân Nghi.

Nam nghệ sĩ Tấn Bo và bà xã Xuân Nghi.

Chị Xuân Nghi – bà xã Tấn Bo kể, trước khi mang bầu con trai lớn Tấn Long, chị từng bị hỏng thai. Hồi đó chị mới 18 tuổi nên chưa có kinh nghiệm bầu bí, ăn uống, nghỉ ngơi không chú ý, vẫn đi giày cao gót, đi diễn cùng chồng tới 2h khuya mới về rồi ngủ đến trưa bỏ bữa sáng nên khi thai được hơn 3 tháng thì bị hỏng.

Phải đến vài tháng sau chị mới mang bầu trở lại. Trải qua một lần sảy thai nên lần mang bầu Tấn Long, chị tìm hiểu và chăm sóc bản thân rất kỹ càng, lên mạng tham khảo những thứ tốt nhất cho bà bầu và ăn uống, nghỉ ngơi khoa học.

Mang bầu bé đầu mình không ốm nghén và rất khỏe. Vì trước đó bị hư thai nên bé này mình không thức khuya mà 10h30 đã vào phòng đi ngủ, ăn đầy đủ bữa sáng, chú trọng sức khỏe, tập thể dục, uống thêm sữa, thuốc bổ bác sĩ cho”, chị Xuân Nghi chia sẻ.

Con trai lớn nhà anh chị giờ cam 1m82 nặng 125kg.

Những tưởng thai kỳ thuận lợi, dễ dàng, nào ngờ khi mang bầu tuần 38-39, chị bị thiếu ối trầm trọng phải nhập viện gấp. Bác sĩ cho biết, chị có khả năng sinh mổ cao vì tử cung chưa có dấu hiệu mở, hay vỡ ối.

Hồi đó còn trẻ chưa biết nhiều, lại đã từng bị hỏng thai một lần nên khi bác sĩ thông báo nguy cơ sinh mổ cao chị Xuân Nghi cảm thấy rất sợ. Trong khi đó, ông xã chị ngày mai lại phải đi diễn Cà Mau không thể bỏ được. Mặc dù rất mong muốn sinh thường để tốt cho cả mẹ và con nhưng do sợ để lâu em bé bị ngạt nguy hiểm nên sau khi siêu âm, kiểm tra lần cuối cùng, chị đã được bác sĩ chỉ định mổ gấp.

“Hôm đó không còn phòng mổ nào hết. Khi vào phòng mổ, chồng không có nhà nên mình liên tục dặn bác sĩ nếu có chuyện gì xảy ra hãy cứu con trước. May mắn bé chào đời nặng 3,5kg sinh bọc điều. Mặc dù ông xã không có nhà khi mình đi sinh nhưng anh vẫn theo sát gọi điện cho mình. Dẫu vậy nhưng nhìn thấy mọi người có chồng bên cạnh còn mình thì không cũng tủi thân lắm dù biết anh phải đi công tác”, chị Xuân Nhi thổ lộ.

Chị Xuân Nghi nuôi bé Tấn Long cực dễ bởi bé ăn no là ngủ, thậm chí đi vệ sinh ướt quần vẫn ngủ ngon, không quấy khóc. Thế nhưng vì bé không hấp thụ dinh dưỡng nên dù ăn gấp rưỡi các bạn cùng trang lứa, cứ 10 phút ăn xong là ói sạch nên vợ chồng chị khá đau đầu vì con hốc hác "như người ngoài hành tinh". Mãi đến năm 3 tuổi khi theo chế độ dinh dưỡng của một bác sĩ quen 1 năm, bé mới cao và phát triển tốt.

Khác với bé đầu tiên, 4 năm sau mang bầu bé thứ 2, chị Xuân Nghi phải đối diện với cơn nghén khủng kiếp. Chị nghén liên tục 3 tháng không ăn được gì hết, cứ ăn vào là nôn ngay lập tức.

Được biết bé thứ 2 nhà chị Xuân Nghi chào đời nặng 3kg bằng phương pháp sinh mổ. Không chỉ mang bầu khó khăn mà quá trình nuôi bé sau sinh cũng là một vấn đề lớn với vợ chồng chị khi con bị suyễn. Khác với những bé khác, sốt ho chỉ cần cho uống thuốc, bé thứ 2 chị phải xông, hút suyễn và lúc nào cũng túc trực ở nhà. Vợ chồng chị khoảng thời gian sau sinh bé vô cùng cực vì bé nằm bệnh viện suốt.

“4 tháng tuổi, khi mình tắm cho bé rồi đi phơi nắng như bình thường, bé khóc. Lúc đó, mình nghĩ con đau bụng sức dầu vào là mọi thứ ổn nhưng con vẫn khóc. Đến khi lên viện bác sĩ bảo con lên cơn suyễn, đi trễ là bé không qua khỏi vì không thở được, vừa đẩy vào cấp cứu bác sĩ đã phải trợ tim rồi. Không chỉ vậy, sau khi nằm viện, bác sĩ phát hiện con bị 2 dây thắng lưỡi phải phẫu thuật cắt bớt 1 dây.

Rồi 5 tháng tuổi bé đã có kinh nguyệt. Bữa đó mình thay tã thấy có máu nên sợ và hoang mang. Mình khóc quá chừng vì sợ con bị ung thư, anh Bo mặt cũng căng lắm. Khi đưa con vào viện, bác sĩ bảo liên quan phụ khoa chuyển về Từ Dũ. Bác sĩ Lan mình khám thai và nhờ đi sinh 2 bé khám bảo bé có kinh, trường hợp này rất hiếm 100 bé mới có 2 bé, đây là hiện tượng tự nhiên. Bé bị nguyên ngày hôm đó thôi sau đó lại bình thường. Bây giờ con 13 tuổi có lại bình thường rồi.

Chân con trước đây đi giống như bị tật, anh Bo cũng lo lắng lắm suốt ngày bóp chân cho con nhưng đi khám bác sĩ bảo do cách con tập đi, bây giờ chân con cũng bình thường rồi”, chị Xuân Nhi nhớ lại.

Con gái thứ 2 của chị cũng theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ nên rất cao 1m67 và xinh.

Chị Xuân Nhi mang bầu bé thứ 3 vào năm 2011. Câu chuyện mang bầu bé đến bây giờ vẫn là kỷ niệm nhớ suốt đời của chị. Chị Xuân Nhi chia sẻ, chu kỳ kinh nguyệt của chị rất đều, chỉ cần trễ 3 ngày trở lên là chị biết có bầu. Tuy nhiên khi mang bầu bé thứ 3, chị thử thai sau 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần trễ kinh vẫn chỉ xuất hiện 1 vạch. Thậm chí, khi trễ kinh 3 tuần cảm thấy có điều bất thường, chị đi siêu âm vẫn không thấy thai nằm trong tử cung.

Trong khi đó chị có tật lạ mỗi khi trễ kinh nguyệt trong người lại thấy khó chịu phải uống nước mát như nước dừa, nước sâm 24 vị để cho cơ thể mát hơn, không bị nóng, khó chịu. Thời gian đó nghĩ không có bầu nên chị uống rất nhiều và liên tục. Và mãi khi trễ kinh 4 tuần, chị thử que mới lên 2 vạch và đi siêu âm mới thấy thai. Tuy nhiên, vì trước đó chị uống quá nhiều nước mát, 2-3 trái dừa/ngày và uống suốt 10 ngày liên tục nên thai yếu và có dấu hiệu suy thai.

“Bác sĩ bắt mình nằm viện 5 ngày chích thuốc dưỡng, không làm nặng, đi nhanh, không đi lên lầu. Mình dọn phòng khách ăn ngủ tại chỗ, cả tháng trời không lên lầu, ra đường, ăn trái cây đồ bổ, đi nhẹ nhàng mới giữ được con. Bé tim thai cực kỳ yếu nên mình mất 2 tháng rưỡi, tim thai bé mới bình thường và 4,5 tháng bé mới phát triển bình thường như bao bé khác”, chị Xuân Nhi kể.

Bé gái thứ 3 bú sữa mẹ đến năm 3 tuổi nên bé ít mắc bệnh về tiêu hóa.

3 lần sinh mổ nên khi đi sinh bé thứ 3 này chị Xuân Nhi bị bác sĩ mắng khá nhiều. Ai cũng bảo chị là bà mẹ Việt Nam anh hùng vì sinh mổ lần 3 vô cùng nguy hiểm, nguy cơ xảy ra sự cố cả mẹ lẫn con cao.

“Bé thứ 3 nhà mình chào đời 3kg. Sinh bé bác sĩ mổ rất cực. Bác tư vấn mình làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng nên mổ xong bác sĩ làm luôn. Trước đây, sinh mổ bé đầu, mình kiêng thời gian ngắn nên 5-6 tháng sau sinh vết mổ của mình bị lồi, đen lại như con đỉa bám vào ghê lắm, đến mình còn phải tự ti. Vì vậy, bé thứ 2, thứ 3, bác sĩ mổ xong, vết sẹo lồi đó mất nên mình phải kiêng kỹ lắm, một năm mới dám ăn bình thường trở lại”, chị Xuân Nhi cho hay.

Vì sau sinh bé thứ 3, chị Xuân Nhi đã thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn trứng nên chị khá thoải mái tinh thần. Chị cũng không còn quan tâm tới việc trễ kinh bởi sau khi triệt sản kinh nguyệt của chị trễ khá nhiều, có khi 1 tuần đến 10 ngày,… thậm chí 3 tuần mới có lại. Chính vì vậy, khi mang bầu bé thứ 4 vào năm 2016, chị không hề hay biết cho đến khi bị ngất xỉu ở ngoài chợ.

“Khi mình ngất ở ngoài chợ cũng chỉ nghĩ tụt máu nên chóng mặt. Tuy nhiên thời điểm đó mình khó chịu lắm, chỉ muốn nằm ngủ thôi, đi ra ngoài là lừ đừ, xỉu luôn. Sau đó mình kêu chồng cho đi khám tổng quát, bác sĩ bảo có thể mình có bầu. Thế nhưng mình vẫn nằng nặc bảo không phải vì mình triệt sản rồi đến khi đi siêu âm, bác sĩ chúc mừng vì có bầu 9 tuần, mình vẫn mắt chữ O mồm chữ A không tin.

Thông báo tin “không biết vui hay buồn” này cho anh Bo, anh cũng không tin, phải đến khi mình về đưa giấy anh mới tin là thật”, chị Xuân Nhi cười chia sẻ câu chuyện bé thứ 4 đến với vợ chồng mình.

Chị Xuân Nhi là trường hợp hiếm gặp trong 1 triệu phụ nữ thắt ống dẫn trứng mà vẫn có bầu.

Theo chị Xuân Nhi chia sẻ, bác sĩ cho biết trường hợp của chị là trường hợp hiếm gặp, 1 triệu người phụ nữ mới có 1-2 người thắt ống rồi bị bung ống.

“Đây là con trời cho nên vợ chồng mình hoan hỉ nhận. Bé thứ 4 này mình ăn uống bình thường nhưng con vẫn chào đời nặng 3,7kg, sinh bọc điều. Và lần sinh này bác sĩ phải làm kỹ gấp 10 lần cho mình. Bác bảo rằng không bao giờ mình có bầu nữa, nếu mình có bầu thì khoa học bó tay rồi”, chị Xuân Nhi cười.

Được biết, mang bầu cả 4 bé, chị Xuân Nhi đều lên cân rất nhiều từ 18-22kg. Tuy nhiên chỉ sau sinh 6 tháng sinh, chị đã về lại dáng bình thường. Đến bây giờ, sau tất cả những khó khăn khi sinh 4 con, chị hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.

Hồng Nhung

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vo-tan-bo-4-lan-bau-di-that-roi-van-dinh-con-gai-5-thang-tuoi-da-co-kinh-nguyet-512020251111474559.htm