Võ sư trẻ với tuyệt kỹ phi kim thủng kính

Võ sư Phạm Văn Phòng (26 tuổi), chủ nhiệm CLB võ thuật Thiên Môn Đạo chùa Thắng Phúc, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng có khả năng phi kim thủng kính và nhiều tuyệt kỹ kungfu khác.

Võ sư Phạm Văn Phòng (26 tuổi), chủ nhiệm CLB võ thuật Thiên Môn Đạo chùa Thắng Phúc, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng có khả năng phi kim thủng kính và nhiều tuyệt kỹ kungfu khác.

Anh Phòng bên tấm kính bị xuyên thủng bởi cây kim - Ảnh: V.N.K

Một buổi chiều ngày hè, chúng tôi có mặt ở chùa Thắng Phúc, xã Tiên Thắng, H.Tiên Lãng để gặp Phạm Văn Phòng và một số võ sinh trong CLB. Giữa trời nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại nhưng Phòng lại khiến chúng tôi “lạnh gáy” khi những tuyệt kỹ kungfu lần lượt được biểu diễn. Trên tấm kính trong suốt đặt ở giá đỡ, một quả bóng bay được dính vào mặt kính. Chiếc kim khâu bé xíu được anh dùng để phóng. “Đây là một trong những tiết mục cực kì khó vì chiếc kim khâu rất nhẹ. Mặt khác phải tính toán lực phóng, động tác phóng phải chuẩn để kim có thể xuyên thủng kính, làm cho quả bóng vỡ”, anh Phòng chia sẻ.

Dán mắt vào tấm kính, Phòng định thần một lúc và bất ngờ phóng kim. Bóng bay nổ tung, trên mặt kính xuất hiện một lỗ nhỏ, kim đã xuyên qua kính trong tiếng vỗ tay phấn khích của người xem. Võ sư Phòng cho biết, phóng kim thủng kính là một trong các tuyệt kĩ kungfu được giảng dạy trong môn phái Thiên Môn Đạo. Muốn làm được tuyệt kỹ này đòi hỏi người tập kiên trì luyện tay để có sức mạnh và luyện mắt để thần kinh vững vàng. Trong hơn 1 năm tập luyện, anh đã từng nghĩ tới chuyện phải bỏ cuộc vì không tập trung được tinh thần, khiến phóng kim không thành công.

“Có nhiều lần kim văng ngược lại đâm vào chân tôi, thậm chí có lần suýt đâm vào mắt, rất may tôi né kịp. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình nhưng tôi đã làm được”, anh Phòng nhớ lại. Theo anh Phòng, ngày 6.9, Tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam sẽ có buổi xác nhận kỷ lục của anh ở nội dung người phóng được nhiều kim qua kính trong thời gian ngắn nhất và xe máy đi qua nhiều người nhất.

Khát vọng đưa võ Việt đến gần thế hệ trẻ

Đến với môn phái Thiên Môn Đạo khi đang là sinh viên năm nhất Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phòng được võ sư Nguyễn Khắc Phấn, sư phụ trụ trì môn phái này dạy dỗ. Ra trường, thay vì đi làm marketing, Phòng về quê để gây dựng Võ đường Thiên Môn Đạo. “Mong muốn của tôi là những bạn trẻ ở quê hương mình có một võ đường để rèn luyện sức khỏe, giáo dục đạo đức, hướng thiện và nêu cao tinh thần dân tộc”, võ sư Phòng chia sẻ.

Được sự trợ giúp của Đại đức Thích Quảng Minh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo H.Tiên Lãng, trụ trì chùa Thắng Phúc, CLB võ thuât Thiên Môn Đạo đã có gần 200 võ sinh, trong số này có em bị cụt bàn tay bẩm sinh, rồi có em mồ côi mẹ, bố bỏ đi biệt tích phải ở với bác ruột, nhưng tất cả đểu say mê luyện tập. Một số võ sinh trong CLB hiện được phép thực hành các bài phóng kim thủng kính, xe máy đi qua người, ngồi tọa thiền đập gạch trên đầu, dùng mắt xách nước…Theo anh Phòng, tùy từng võ sinh có năng khiếu, có cơ địa phù hợp được võ sư quan sát và dạy cho những bài khí công phù hợp. Anh cũng cho biết, một học trò của anh cũng đã đạt được ít nhiều thành công khi làm các tuyệt kỹ này.

Trao đổi với Thanh Niên, Đại đức Thích Quảng Minh chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhìn thấy các em nhỏ trong bộ quần áo màu xanh, biểu tượng của võ Việt tập luyện giữa sân chùa. Những bài võ thuật của môn phái có từ thế kỷ 18 này, dạy các em biết vượt lên nghịch cảnh, chiến thắng được chính mình và sống lành mạnh hơn”.

Vũ Ngọc Khánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/phong-cach/vo-su-tre-voi-tuyet-ky-phi-kim-thung-kinh-611870.html