Võ sĩ boxing đấm vỡ quai hàm mascot trên truyền hình

Deontay Wilder, người hiện nắm giữ đai vô địch WBC hạng nặng, khiến người hâm mộ bất ngờ khi đấm vỡ quai hàm mascot (linh vật) của chương trình truyền hình.

Hôm 15/10, trên sóng kênh truyền hình Nacion ESPN tại Mỹ, "Nắm đấm đồng" Deontay Wilder đã gây bất ngờ với người hâm mộ khi tung cú đấm khiến anh chàng đóng vai linh vật của chương trình "đo sàn".

Cụ thể, người đóng vai linh vật di chuyển xung quanh Wilder và khiêu khích nhà vô địch WBC hạng nặng thế giới. Thực chất, đó là một phần trong nội dung của chương trình và hoàn toàn mang tính vui vẻ, vậy nhưng Wilder thực sự khiến mọi người phải sửng sốt.

Anh tặng cho chàng mascot một "quại" khiến anh này lập tức ngã xuống sàn. Ngay sau đó, anh này phải nhập viện, và theo chẩn đoán của bác sĩ, chàng trai này bị vỡ quai hàm.

Wilder hoàn toàn không biết việc có người đóng vai linh vật của chương trình và nghĩ rằng đây chỉ là khối bông.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Wilder đã gửi lời xin lỗi tới anh này. Theo tay đấm người Mỹ, đây là tai nạn, và anh hoàn toàn không biết có người bên trong mascot.

"Thoạt đầu, tôi hoàn toàn không biết có người ở bên trong khi ra đòn. Tôi chỉ tập trung tung ra cú đấm bởi nghĩ rằng khối bông đó được chương trình điều khiển. Với tất cả sự tôn trọng, tôi thành thật xin lỗi chàng trai dũng cảm bị chấn thương bởi cú đấm của mình", Wilder chia sẻ.

"Tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho chàng trai này bởi sự dũng cảm và sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy. Nếu những gì Nacion ESPN thông báo với tôi là sự thật, tôi sẵn lòng mời anh ta tới dự khán màn so găng của mình vào ngày 1/12 sắp tới", tay đấm 32 tuổi khẳng định.

Đầu tháng 12, Wilder sẽ bước vào trận so găng tranh đai vô địch hạng nặng WBC thế giới với Tyson Fury. Sau anh chàng mascot xấu số kia, Wilder khẳng định Fury sẽ là nạn nhân tiếp theo của mình.

"Tôi sẽ thắng thôi. Không chỉ thắng, tôi sẽ hạ knock-out anh. Ngay lúc này, tôi nóng lòng đợi tới ngày 1/12 tới để chứng kiến anh thất bại ê chề trước mặt người hâm mộ.

Tôi đã nói sẽ hạ knock-out anh, chẳng có gì phải bàn cãi cả. Giờ đây, chỉ còn một điều duy nhất mà tôi còn đắn đo. Đó là việc khi anh đo sàn, tôi nên dùng chân nào để giẫm lên người anh trước đây?", Wilder chia sẻ đầy ngạo nghễ.

Wilder và bức tượng bằng cao su giả để tập đấm mô phỏng chân dung Tyson Fury.

Về phía Fury, anh tỏ ra không hề kém cạnh khi cho rằng Wilder so với mình chỉ là một gã học việc trong buổi giao lưu báo chí trước thềm trận so găng.

"Đây đã là lần thứ tư tôi dẫn Wilder đến trường để học việc rồi. Chưa bước vào trận đấu, nhưng tỷ số hiện là 4-0 nghiêng về tôi. Khâu chuẩn bị đang diễn ra suôn sẻ, và chiếc đai vô địch sẽ sớm thuộc về tôi", Fury khẳng định chắc nịch.

Trận so găng giữa Tyson Fury và Deontay Wilder sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tới tại thành phố Los Angeles, Mỹ.

Pha knock-out đẹp mắt của Deontay Wilder

Hạ gục đối thủ sau 10 hiệp, Deontay Wilder bảo vệ thành công chiếc đai WBC hạng nặng.

Hoàng Linh

Ảnh: Nacion ESPN

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-si-boxing-dam-vo-quai-ham-mascot-tren-truyen-hinh-post884584.html