Vợ phát hiện chồng lấy trộm tiền cho người tình trẻ

Sau nhiều lần phát hiện tiền hàng bị mất, người vợ đã lén mua camera để quay xem ai là thủ phạm, cô ngã ngửa phát hiện chồng chính là thủ phạm. Điều khiến người vợ bất ngờ hơn khi trong suy nghĩ của người vợ xuất hiện nghi ngờ chồng lấy tiền đi cho tình nhân.

Sau nhiều lần phát hiện tiền hàng bị mất, người vợ đã lén mua camera để quay xem ai là thủ phạm, cô ngã ngửa phát hiện chồng chính là thủ phạm. Điều khiến người vợ bất ngờ hơn khi trong suy nghĩ của người vợ xuất hiện nghi ngờ chồng lấy tiền đi cho tình nhân.

Những đồng tiền không cánh mà bay Cách đây một tháng, Nga tìm đến thám tử để nhờ điều tra chồng cô đang “đem tiền cho đứa nào” (theo lời Nga nói). Theo lời Nga kể, cô kinh doanh vật liệu xây dựng, chuyên cung cấp sỉ cho công trường xây dựng. Mặt hàng kinh doanh này có vốn lớn và thường xuyên phải tiếp xúc với tiền. Nga là người khá cẩn thận, sau mỗi ngày, cô thường tính toán rất kỹ lượng tiền đã nhập và xuất hàng. Tuy nhiên, nửa tháng nay, mỗi khi kiểm lại cô đều thấy thiếu khoảng từ 7 đến 10 triệu. Vì không muốn nghi ngờ nhân viên của mình, Nga đã lén lắp camera mà không để ai biết nhằm tìm ra thủ phạm.

Ngay sau ngày đầu tiên có camera, cô đã phát hiện kẻ ăn cắp tiền của mình chính là Tâm – người chồng bấy lâu nay vẫn thờ ơ với việc kinh doanh của vợ. Khi biết chồng là người lấy trộm tiền, Nga rất sốc, cô không hiểu vì sao anh ta phải làm vậy vì rõ ràng công việc của Tâm hằng tháng kiếm được khá nhiều tiền. Theo Nga, chồng cô đang làm trưởng phòng trong một công ty chuyên thiết kế website, hàng tháng anh ta kiếm được khoảng 20 - 30 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nga dò hỏi đồng nghiệp của chồng để xem ở công ty anh ta có gặp khó khăn gì về công việc hay không, có phải đền tiền gì hay không nhưng người này nói không. Thậm chí mọi người còn đồn đại là anh ta chuẩn bị được cất nhắc lên vị trí phó giám đốc. Công việc tốt đẹp, “vậy hà cớ gì phải đi ăn cắp tiền của vợ”, đó là điều Nga nghĩ.

Dù muốn “tóm cổ áo chồng để hỏi thẳng” nhưng vì nghi ngờ Tâm đang dan díu, qua lại với người nào nên cô đã lẳng lặng nhờ thám tử theo dõi chồng. Cùng quan điểm với Nga, thám tử cũng hướng đến nghi vấn Tâm có tình nhân bên ngoài, nếu không, một người đàn ông đang tốt đẹp trong sự nghiệp sao lại phải lén ăn cắp tiền của vợ?

Sự thật bất ngờ

Sau một tuần theo chân Tâm, các thám tử đã xác định được đúng là Tâm đang qua lại, gặp gỡ một cô gái còn khá trẻ. Theo các thám tử, sau mỗi giờ tan sở, Tâm sẽ về thẳng nhà để có mặt trong giờ cơm tối của gia đình. Khi vợ vừa ra cửa hàng thì anh ta cũng xách xe chạy ra ngoài và thường sẽ gặp gỡ một cô gái tại quán cà phê ở gần chung cư mà cô gái ở. Hầu như hôm nào Tâm cũng tranh thủ gặp người tình trẻ sau lưng vợ và về nhà đúng thời điểm vợ đóng cửa hàng. Điều đặc biệt, khi tìm hiểu danh tính cô gái, các thám tử phát hiện người này làm giao dịch, kiểm hàng cho Nga. Cô gái tên Yến – làm việc tại cửa hàng của Nga từ 7h sáng cho đến 5h chiều. Sau này khi phát hiện chồng đang qua lại với nhân viên của mình, Nga đã bất ngờ và tức giận đến mức chỉ muốn “băm vằm hai kẻ tệ hại ấy tại chỗ”. Thế nhưng, cô đã không làm vậy vì sợ các con biết chuyện, chúng sẽ tủi hổ với bạn bè. Theo Nga thì dù mới 20 tuổi nhưng Yến khá nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô gái này người Vĩnh Long – là người quen được bạn Nga giới thiệu đến làm, nghe nói nhà Yến khá nghèo, mẹ cô bị bệnh nên hàng tháng Yến phải gửi tiền về nhà. “Vì thương con bé vất vả, mỗi tháng tôi đều cho nó thêm tiền để gửi về cho mẹ. Vậy mà nó nhẫn tâm đâm sau lưng tôi”, Nga tức tối nói.

Khi bị phát hiện, cả chồng cô và người tình trẻ tên Yến đều rối rít xin lỗi Nga. Yến bị đuổi việc ngay sau đó. Tâm thật thà nói anh và cô bé này chỉ mới qua lại vài tháng nhưng hoàn toàn trong sáng, vì thấy hoàn cảnh Yến vất vả, anh ta lén cho cô tiền. Thế nhưng vì muốn lấy lòng người đẹp trẻ tuổi, Tâm đã ăn cắp thêm tiền của vợ để cho Yến. Thời điểm Nga biết chuyện, Yến đã sở hữu một căn chung cư đứng tên cô chứ không ở trọ trong khu ẩm thấp trước đây. Vì thế Nga hoàn toàn không tin lời thề họ “chưa làm gì sai trái”, căn nhà kia hẳn là chồng cô đã mua cho tình trẻ. Câu chuyện của Nga dừng lại tại đó, các thám tử cũng không hỏi thêm về chuyện cô sẽ giải quyết thế nào. Có thể Nga sẽ tha thứ cho chồng vì con, cũng có thể là không và kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn.

KIỀU LINH

Bài đăng trên báo giấy Hôn nhân & Pháp luật số 89

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vo-phat-hien-chong-lay-trom-tien-cho-nguoi-tinh-tre-a238199.html