Vỡ òa giây phút người phụ nữ trở về với gia đình sau 27 năm lưu lạc

Sau hàng chục năm bị thất lạc ở xứ người, bà Trần Thị Lô mới được đón về nhà trong niềm vui khôn xiết của người thân, hàng xóm.

Sáng 4/11, ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với địa phương xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bàn giao bà Trần Thị Lô cho người thân đưa về quê nhà chăm sóc.

Theo ông Thực, khoảng 5 ngày trước, trung tâm có nhận được tin báo từ công an phường Trường Thi, Tp. Vinh về một người phụ nữ từ Trung Quốc trở về nhưng không nhớ địa chỉ.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, để nhanh chóng tìm được người thân cho người phụ nữ này, nhân viên của Trung tâm đã đưa hình ảnh và thông tin lên mạng xã hội. Chỉ ít ngày thông tin được đăng tải, người thân của bà Lô ở xã Thịnh Lộc đã nhận ra và đến đón bà về quê nhà”, ông Thực nói.

Bà Lô (ở giữa) được cán bộ Trung tâm công tác xã hội chăm sóc khi về Việt Nam.

Bà Lô (ở giữa) được cán bộ Trung tâm công tác xã hội chăm sóc khi về Việt Nam.

Tối 3/11, bà Trần Thị Lô được người thân đón về trong căn nhà cấp 4 của người em trai Trần Xuân Tưởng tại thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc. Nhận được tin bà Lô thất lạc trở về quê hương, dân làng đã đến nhà chia sẻ niềm vui với gia đình ông Tưởng.

Người thân bà Lô cho biết, bà là con gái thứ 5 trong gia đình có 9 anh em ở xã Thịnh Lộc. Tuy nhiên bà Lô từ nhỏ có phần đãng trí, chậm chạp, tâm lý bất ổn. Năm 1992, bà theo gia đình vào huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk làm ăn.

Khi bà Lô tròn 27 tuổi (năm 1995), bà đi lạc và bị lừa bán sang Trung Quốc. Kể từ đó gia đình mất liên lạc. Suốt 27 năm qua, gia đình liên tục tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả. Thời gian gần đây, anh Nguyễn Đức Điệp (35 tuổi, cháu của bà Lô) tiếp tục đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm bà.

Bà Lô được người thân đưa về sau 27 năm lưu lạc xứ người.

Đến ngày 2/11, thấy thông tin anh Điệp đăng lên mạng có phần trùng khớp với bà Lô, cán bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã kết nối điện thoại để bà nói chuyện với anh Điệp.

Được biết, sau khi lưu lạc ở Trung Quốc, bà Lô đã lập gia đình và có 4 người con. Chồng của bà đã mất. Thời gian gần đây, do không có giấy tờ tùy thân hợp lệ, bà Lô bị chính quyền bản địa trục xuất về nước. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà cho bà Lô.

Giây phút hạnh phúc của người phụ nữ khi trở về quê nhà.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cho biết, sau khi tiếp nhận bà Lô, địa phương đã xuống nhà thăm hỏi, động viên, đồng thời sẽ hỗ trợ bà Lô thực hiện các quyền công dân.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vo-oa-giay-phut-nguoi-phu-nu-tro-ve-voi-gia-dinh-sau-27-nam-luu-lac-a578598.html