Vợ NSƯT Thanh Sang: 'Lúc khỏe, anh hay hát tôi nghe…'

Nhìn di ảnh của chồng, bà Ngọc Mỹ, vợ nghệ sĩ Thanh Sang nghẹn ngào nhắc đến những kỷ niệm ấm áp ân tình. Ngày ông đi, bà đoán được, bà buồn nhưng gắng gượng lo cho ông thật trọn vẹn.

Nhận tin NSƯT Thanh Sang qua đời, PV Người Đưa Tin tìm đến nhà riêng của ông để thắp nén hương đưa tiễn. Ngồi tiếp chúng tôi, bà Ngọc Mỹ mắt đỏ hoe nhưng dáng vẻ, giọng nói thật bình tĩnh và rắn rỏi. Bà bảo phải nén nỗi đau mất mát để lo cho chồng an nghỉ thật chu đáo. Khi ông ra đi vốn đã mang theo những dự định dở dang, bà không để ông mang thêm tiếc nuối.

Bà Ngọc Mỹ, vợ nghệ sĩ Thanh Sang nghẹn ngào khi thấy nghệ sĩ Lệ Thủy đến chia buồn.

“Sáng nào, tôi cũng dìu anh dạo mấy vòng quanh vườn nhà, rồi ăn sáng cùng nhau. Hôm nào khỏe, anh hay hát tôi nghe… Lắm lúc, đang hát, anh lại ôm ngực ho… Thấy cảnh đó, anh đau một, lòng tôi đau mười”, bà Ngọc Mỹ quệt nước mắt nhắc đến người chồng quá cố.

Bà Mỹ nhìn về phía di ảnh nghệ sĩ cải lương Thanh Sang, giọng trầm xuống: “Anh là người rất nghiêm khắc, nhất là vấn đề giờ giấc. Hẹn 8h tập hát là 7h anh đã đến đợi. Ngày thường, anh rất thích ăn canh chua cá, anh là người miền biển nên ưa món đó lắm”.

Bà Mỹ tất bật lo lắng cho tang lễ của người chồng nghệ sĩ.

Nhiều năm chung sống, bà chỉ biết chăm lo miếng ăn giấc ngủ, theo ông vào viện từ ngày này qua ngày khác. Chưa lúc nào bà chán nản, cáu gắt với ông.

Ông mất, bà cũng đã lường trước nhưng khoảng trống quá lớn khó mà lấp đầy. Vậy nên, khi thấy anh chị em nghệ sĩ đến viếng, bà cố cắn môi ngăn nước mắt mà rồi cũng phải gục đầu vào vai của họ.

Vợ nghệ sĩ Thanh Sang lại là người an ủi những người yêu mến nam danh ca gạo cội của ngành cải lương.

Nói về NSƯT Thanh Sang, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chia sẻ: “ Anh Thanh Sang rất nóng tính. Trên sân khấu, anh rất nghiêm túc và khó tính. Thế nhưng, ở ngoài đời anh lại vui vẻ, thân thiện. Anh nghiêm túc với nghề, ai hát sai hay hậu đài không cẩn thận, anh la dữ lắm. Bởi vậy, nhiều người nói anh khó tính, nhưng thật sự cái khó đó là đúng”.

“Nghe tin anh mất, tôi rất buồn. Anh là một cây đại thụ của sân khấu cải lương. Lớp nghệ sĩ gạo cội của cải lương không còn nhiều, họ lần lượt ra đi. Tôi rất hụt hẫng khi nghe tin anh mất. Anh đi rồi, chắc không còn ai thay thế được. Lớp sau này chưa có ai có đặc trưng, tính cách riêng như anh”, Thanh Kim Huệ tâm sự.

Cẩm Tiên có 10 năm thân thiết với nghệ sĩ Thanh Sang nên hay tin ông mất nữ nghệ sĩ cải lương cảm giác như mất đi điều gì rất to lớn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Lúc anh còn khỏe, mỗi khi cuối tuần, chúng tôi thường cùng nhau đi ăn sáng, cà phê. Thậm chí, hai gia đình còn đi Mỹ du lịch cùng nhau”.

“Anh Thanh Sang rất thẳng tính, ai hát hay anh khen hay còn không thì ảnh sẵn sàng góp ý. Tôi nhớ có lần tôi nhận được một vai hát chung với anh trong vở Bên cầu dệt lụa. Tôi rất đắn đo và lo sợ. Thấy tôi lo lắng, anh Thanh Sang bảo “giọng em đã ngọt sẵn rồi, anh sẽ hướng dẫn cho em một chút xíu nữa để ăn khớp với anh là được rồi”. Nghe vậy, tôi đã trấn án được phần nào và hôm đó chúng tôi diễn với nhau rất ăn ý”, Cẩm Tiên nghẹn ngào nhắc đến đàn anh trong nghề.

Hình ảnh các nghệ sĩ đến viếng và chia buồn cùng gia đình cố NSƯT Thanh Sang:

Nghệ sĩ cải lương Thanh Sang tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943 tại thuộc xã Hòa Hiệp, Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gia đình sống gần rạp Cải lương Hải Lạc nên ông mê hát từ nhỏ. Ban đầu, ông thường nhại lại các giọng của Thành Công, Chín Sớm, Út Trà Ôn rất giống, được bà con tán thưởng.

Năm 1960, đoàn cải lương Ngọc Kiều của bầu Hoàng Kinh, Ngọc Đán đến Hải Lạc biểu diễn. Khi diễn vở "Chiều đông gió lạnh về", ông Thu thường được đưa vào thay thế khi các kép bị ốm. Bầu Hoàng Kinh thấy vậy mới đặt cho nghệ danh là Thanh Sang.

Năm 1962, ông được bầu Hoàng Kinh cho thế Hùng Cường, vai Đông Nhật trong vở "Tuyết phủ chiều đông". Ông diễn thành công và từ đó thành một kép chánh trong đoàn Cải lương Ngọc Kiều.

Năm 1964, ông nhận huy chương vàng giải cải lương Thanh Tâm với vai Tạ Tốn trong vở "Cô gái Đồ Long".

Nhắc đến NSƯT Thanh Sang, nhiều khán giả vẫn không sao quên được những vai diễn ấn tượng của ông như: Tạ Tốn (Cô gái Đồ Long), Long Hồ (Ông cò quận 9), Trần Minh (Bên cầu dệt lụa), Thi Sách (Tiếng trống Mê Linh), Lê Hoàn (Thái hậu Dương Vân Nga)...và rất nhiều vai của ông cùng cố NSƯT Thanh Nga.

Dung Nhi-Thanh Thanh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vo-nsut-thanh-sang-luc-khoe-anh-hay-hat-toi-nghe-a323094.html