Vợ NSND Trần Hiếu: 'Giờ tôi mới tin ông ấy 'từ cõi chết trở về'

Bà Minh Ngà cho biết, sau gần 20 ngày điều trị ở bệnh viện, NSND Trần Hiếu - chồng bà đã được xuất viện và về nhà trong niềm vui của người thân.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Minh Ngà - vợ của NSND Trần Hiếu cho hay: "Sau nhiều ngày tích cực điều trị thì ông xã tôi đã ra viện vào ngày 18/12. Nhìn ông ấy nói chuyện, giao tiếp lại tôi mới thấy nhẹ nhõm, mới tin ông ấy từ "cõi chết trở về". Ông ấy bị tai nạn khi tuổi đã cao, nên việc hồi phục có lâu hơn những người trẻ tuổi. Con cái vẫn phải làm việc, công tác nên tôi là người túc trực ở bệnh viện với ông xã.

Sau 17 ngày điều trị, NSND Trần Hiếu đã được xuất viện.

Sau 17 ngày điều trị, NSND Trần Hiếu đã được xuất viện.

Những ngày ông xã nằm viện, nhiều học trò, đàn em cũng đến để hỗ trợ tôi. Tôi cảm ơn những tình cảm của họ dành cho gia đình mình. Những ngày qua, nghệ sĩ Quốc Hưng cũng đến để thay tôi chăm sóc anh Trần Hiếu. Chồng tôi cũng quý, xem cậu ấy như con trai".

Trước đó, vào ngày 1/12, NSND Trần Hiếu bị tai nạn giao thông và được khán giả chở về nhà trong tình trạng chảy máu khá nhiều ở mặt. Sau đó gia đình đưa ông tới Bệnh viện Xanh - Pôn chụp chiếu, Khi đó, mỗi ngày, người nhà phải liên tục cho nghệ sĩ Trần Hiếu ngồi dậy để tránh dịch tràn phổi, do xương sườn gẫy, chọc vào phổi. Nằm ở viện này được vài ngày thì gia đình chuyển ông sang Bệnh viện 108.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu đang sinh sống tại Hà Nội. Hơn một năm qua, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển về ở một khu chung cư trên phố Giảng Võ. Nam nghệ sĩ cho rằng, "chim bay về tổ, lá rụng về cội", càng về già người ta lại càng muốn được sống ở mảnh đất đã nuôi dưỡng mình lớn lên.

"Càng già, tôi lại càng muốn về quê hương. Đi xa Hà Nội thấy nhớ lắm. Hàng năm tôi vẫn đi đi về về giữa Tp.HCM và Hà Nội, nhưng giờ muốn về hẳn miền Bắc. Trước kia, đi xa thấy nhớ không khí, thời tiết Hà Nội. Tôi muốn sống một cuộc đời giản dị, không phô trương. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà rộng lắm, tận... 49m², mỗi lần có đoàn nào đến là chật nhà. Vợ chồng tôi phải dọn dẹp đồ đạc tiếp khách". Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy luôn có âm nhạc, tiếng cười và niềm vui" - NSND Trần Hiếu chia sẻ.

Ông được trao danh hiệu NSND vào năm 1981.

NSND Trần Hiếu (tên đầy đủ là Trần Trung Hiếu) sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp ngành thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 1959. Năm 1981, ông là nghiên cứu sinh tại Bulgaria.

Ông giữ làm giảng viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TP.HCM từ 1959-2014. Tên tuổi của nghệ sĩ Trần Hiếu gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính...

Ông được trao danh hiệu NSND vào năm 1981. NSND Trần Hiếu là anh ruột của nhạc sĩ Trần Tiến. Con gái ông là ca sĩ Trần Thu Hà - một trong 4 diva nhạc nhẹ Việt Nam.

Đinh Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vo-nsnd-tran-hieu-gio-toi-moi-tin-ong-ay-tu-coi-chet-tro-ve-a500233.html