Vợ nhạc sĩ 'Con đường xưa em đi' khóc nghẹn với 'Người kể chuyện tình'

Được mời tham gia chương trình 'Người kể chuyện tình', bà Kha Thị Đàng - vợ của cố nhạc sĩ Châu Kỳ đã nhiều lần bật khóc khi chứng kiến thế hệ ca sĩ trẻ tái hiện lại những câu chuyện tình của họ thời son trẻ…

Nhạc sĩ Châu Kỳ, người nổi tiếng với những tình khúc bolero bất hủ sáng tác trước và sau năm 1975. Tên tuổi của ông gắn liền với những bài hát Con đường xưa em đi, Đừng nói xa nhau, Giọt lệ đài trang, Túy ca, Khuya nay anh đi rồi, Được tin em lấy chồng… Đằng sau mỗi ca từ trong bài hát của ông luôn ẩn hiện hình bóng của giai nhân và những câu chuyện tình mà chỉ có người trong cuộc mới biết hết được.

Sinh thời, nhạc sĩ Châu Kỳ sáng tác rất nhiều, nhưng do thời cuộc, số phận của những ca khúc của ông cũng long đong không kém cuộc đời nhiều sóng gió của ông. Thời gian gần đây, người ta lại nhắc nhiều đến nhạc sĩ Châu Kỳ khi bài hát Con đường xưa em đi của ông đang nằm trong danh mục được phổ biến nhưng đột nhiên bị cơ quan quản lý văn hóa cho tạm dừng phát hành rồi lại cho phép phát hành lại...

Nhạc sĩ Châu Kỳ thời trẻ qua nét vẽ ký họa của cháu nội Châu Huyền Minh Tú - Ảnh: Gia đình NS cung cấp

Theo lời kể của bà Kha Thị Đàng (80 tuổi) vợ của cố nhạc sĩ Châu Kỳ thì có rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Châu Kỳ sáng tác được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình của họ thời son trẻ. Chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới, bà Kha Thị Đàng nghẹn ngào nói về ca khúc của chồng: “Tôi thấy mỗi bài hát của ông luôn có hình bóng của tôi, chuyện tình của tôi và ông ấy trong đó. Tôi đã nhiều lần không cầm được nước mắt khi nghe ai đó hát “Con đường xưa em đi vàng lên mai tóc thề…” bởi mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc là những kỷ niệm vẫn con mãi mãi trong trái tim của tôi sau 10 năm ngày ông mất”.

Bà Kha Thị Đàng tại nhà riêng - Ảnh: Tiểu Vũ

Câu chuyện tình giữa nhạc sĩ Châu Kỳ và bà Kha Thị Đàng là một trong rất nhiều câu chuyện tình đẹp, cảm động và lãng mạn của rất nhiều thế hệ nhạc sĩ như: Anh Bằng, Minh Kỳ, Trúc Phương, Lam Phương, Hoài Linh, Thanh Sơn, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Quốc Dũng, Trần Thiện Thanh… cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa được kể ra một cách trọn vẹn.

Với mong ước được kể lại những câu chuyện tình của các nhạc sĩ thế hệ trước, sau gần một năm ấp ủ, Jet Studio và Đài truyền hình Vĩnh Long đã cho ra đời một chương trình mang tên Người kể chuyện tình. Theo chia sẻ của những người thực hiện, đây không chỉ là một game show truyền hình ca nhạc thuần túy mà một một chương trình nhằm tôn vinh những nhạc sĩ tài hoa đã dâng tặng cho đời những ca khúc bất tử được viết ra từ những câu chuyện tình có thật trong đời của họ.

Buổi công bố phát sóng chương trình "Người kể chuyện tình" - Ảnh: Tiểu Vân

Trong những ngày ghi hình cho chương trình Người kể chuyện tình, ở phần tôn vinh cố nhạc sĩ Châu Kỳ, BTC đã cho mời bà Kha Thị Đàng - vợ của cố nhạc sĩ Châu Kỳ đến tham gia với vai trò người cùng các ca sĩ trẻ kể lại câu những câu chuyện tình của ông. Khi nghe các ca sĩ trẻ hát và tái hiện lại cuộc tình của mình, bà Kha Thị Đàng đã nhiều lần bật khóc trong nghẹn ngào khiến cho ca sĩ Phương Dung, Thái Châu và các thí sinh phải khóc theo.

Bà Kha Thị Đàng tại chương trình "Người kể chuyện tình" - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới những cảm xúc của mình khi cùng tham gia với các ca sĩ trẻ kể lại chuyện tình của nhạc sĩ Châu Kỳ với khán giả truyền hình, bà Kha Thị Đàng cho biết: “Cách đây 3 ngày, tôi ra viếng mộ và thắp hương cho anh Châu Kỳ, tôi có nói với anh rằng tôi khóc khi kể lại một phần câu chuyện của tôi và anh, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi tác phẩm của anh được nhiều thế hệ khán giả vẫn còn yêu quý, tôi khóc vì nhớ lại chính những ca từ đó, nốt nhạc đó do anh và tôi cùng chắp bút để viết ra, tôi khóc khi thấy các ca sĩ trẻ tái hiện lại hình ảnh con đường ngày xưa mà tôi và anh vẫn thường đi qua…”.

Vợ chồng nhạc sĩ Châu Kỳ bên tập bản thảo cuối hồi ký "Thi Đàng Kỳ Duyên" - Ảnh gia NS đình cung cấp

Sắp tới trong đêm nhạc chủ đề nhạc sĩ Châu Kỳ, bà Kha Thị Đàng sẽ xuất hiện như là một nhân chứng bên cạnh những bài hát của ông sẽ cùng các thí sinh kể lại những giai đoạn cuộc đời Châu Kỳ một cách sống động.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết những giới hạn cần thiết để không đi quá sâu vào đời tư cũng như những chuyện tế nhị trong cuộc đời của các nhạc sĩ. Đó là sự trân trọng cần có và cũng để công chúng giữ được hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trong lòng mình” - nhà báo Minh Đức một trong những thành viên của e kip thực hiện chương trình cho biết.

Danh ca Phương Dung và nhà báo Minh Đức - Ảnh: Tiểu Vũ

Trong mùa phát sóng đầu tiên, Người kể chuyện tình sẽ khắc họa cuộc đời, không gian sống, hoàn cảnh ra đời các ca khúc của 11 nhạc sĩ: Anh Bằng, Châu Kỳ, Minh Kỳ, Trúc Phương, Lam Phương, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Quốc Dũng, Trần Thiện Thanh, Thanh Sơn, Hoài Linh. Sẽ có những câu chuyện lần đầu tiên được kể, những nhân chứng sống động xuất hiện và có cả những câu chuyện, những cái tên tưởng như đã rất quen thuộc nay được tái hiện hoàn toàn mới mẻ. Những chuyện tình bước ra từ các nốt nhạc, bài ca sẽ được các ca sĩ trẻ Nam Cường, Phú Quí, Triệu Long, Hà Thúy Anh, Thu Trang, Thúy Huyền trình diễn cuốn hút trên sân khấu qua mỗi đêm thi.

Nam Cường, Phú Quí, Triệu Long, Hà Thúy Anh, Thu Trang, Thúy Huyền sẽ hát trong "Người kể chuyện tình" - Ảnh: Tiểu Vân

Hai danh ca Thái Châu và Phương Dung là giám khảo chính xuyên suốt, bên cạnh các giám khảo khách mời như danh ca Giao Linh, Họa Mi, Bảo Yến, ca sĩ Nhật Hạ, Chung Tử Lưu, Vân Khánh, Đông Đào… Ở mỗi vòng thi, các giám khảo không chỉ nhận xét về các thí sinh, mà còn chia sẻ nhiều câu chuyện, nhiều kỷ niệm về các nhạc sĩ, tăng thêm sự hấp dẫn của chương trình và giúp khán giả hiểu hơn về cuộc đời cũng như thế giới tinh thần, đời sống tình cảm của những người nhạc sĩ, tác giả những bản tình ca để đời.

Ca sĩ Thái Châu chia sẻ cảm xúc khi ngồi ghế giám khảo "Người kể chuyện tình" - Ảnh: Tiểu Vân

Danh ca Phương Dung chia sẻ sự ấn tượng về các ca khúc xưa, về những kỷ niệm với những người nhạc sĩ “tài hoa bạc mệnh” của nền âm nhạc Việt Nam đã để lại trong tâm tư cô niềm thương tiếc khôn nguôi. Những ca khúc người nhạc sĩ tạo ra sẽ có giá trị mãi mãi, thông qua Người kể chuyện tình, khán giả sẽ được dịp lắng nghe, thưởng thức và ghi nhớ...

Danh ca Phương Dung - Ảnh: Tiểu Vũ

“Ngồi đây, xem trình diễn, nhận xét cho các em, nhiều lần tôi phải cắn chặt lưỡi để những giọt nước mắt không trào ra. Tôi chứng kiến những câu chuyện mà các thí sinh thể hiện. Các bài hát mang tôi trở lại kỷ niệm với các anh Vũ Thành An, Quốc Dũng, Châu Kỳ, Thanh Sơn và nhiều nhạc sĩ khác. Tôi hồi tưởng thời điểm gặp các anh lần đầu tiên, khi tôi là cậu ca sĩ trẻ ôm ấp giấc mộng âm nhạc. Những bài hát trong chương trình vang lên một cách sảng khoái, các thí sinh đều có giọng hát trời phú, thể hiện, cảm nhận ca khúc bằng cả con tim mình” – Ca sĩ Thái Châu nói.

Julie Phương Trinh sẽ đồng hành với "Người kể chuyện tình" trong vai trò người dẫn chương trình - Ảnh: Hoàng Khôi

Sẽ có những câu chuyện buồn nhưng được kể lại một cách nhẹ nhàng, cũng có những chuyện tình đẫm lệ, cũng không thiếu những tình tiết hài hước, thú vị, cho thấy cuộc sống phong phú của những người nghệ sĩ. Những người thực hiện chương trình cho biết sẽ không có chuyện dựa theo tiêu chí sang - sến để chọn lựa bài hát hay tác giả. Những bài hát vượt qua thử thách thời gian nhiều thập niên, tồn tại tới ngày nay, đã chứng minh giá trị của chúng và việc của những người thực hiện là làm sao kể cho khán giả một câu chuyện thuyết phục, để họ thấy yêu bài hát đó hơn, hiểu về người nhạc sĩ hơn, từ đó mà trân trọng nỗ lực của các ca sĩ - thí sinh để hoàn tất các phần biểu diễn được dàn dựng công phu.

Người kể chuyện tình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện sẽ phát sóng vào 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh THVL1, từ ngày 23.11.2017.

Chương trình gồm 12 tập ghi hình bao gồm 11 đêm thi chủ đề các ca khúc của các nhạc sĩ và 1 đêm chung kết xếp hạng. Ba thí sinh có điểm cao nhất tiến vào vòng chung kết xếp hạng tranh giải nhất, nhì, ba với lần lượt giải thưởng 200 triệu đồng, 100 triệu đồng và 70 triệu đồng. Thí sinh giải tư, năm, sáu lần lượt nhận được 50 triệu đồng, 40 triệu đồng, 30 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng cho khán giả may mắn bình chọn qua hệ thống tin nhắn Zalo hàng tuần trị giá 5 triệu đồng.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/vo-nhac-si-con-duong-xua-em-di-khoc-nghen-voi-nguoi-ke-chuyen-tinh-76010.html