Vợ nghi can chặt đầu hàng xóm: 'Tôi rất sợ và chẳng dám lên tiếng vì chồng ngày càng không bình thường'

Theo vợ nghi can, chồng mình trở nên bất ổn khoảng 2 năm nay. Ông ta bỏ việc, cả ngày ca hát, lảm nhảm và quanh quẩn trong nhà. Những người xung quanh đều ngán ngẩm né tránh.

Chiều ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố nghi can Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra về 3 hành vi gồm: giết người, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Nghi can Tâm được cho là người đã chém lìa đầu người đàn ông hàng xóm do bước chân vào vườn của mình.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 17h50 ngày 7/4, người dân ở phường 3 (TP Sa Đéc) vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một xác chết không đầu tại số 72/8, đường Vườn Hồng (khóm 3) nên trình báo cơ quan chức năng. Từ tin báo, Công an TP Sa Đéc nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm

Qua thu thập dấu vết, cơ quan chức năng phát hiện phần đầu của nạn nhân cách thi thể chừng vài mét. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc). Người dân địa phương cho hay, nạn nhân Nhàn bị bệnh tai biến và được hưởng chế độ cho người tàn tật. Gần đây, vợ ông Nhàn có trúng số độc đắc, mọi chi tiêu hàng ngày đều do vợ chu cấp. Buổi chiều, ông Nhàn thường hay đi bộ một mình đi câu cá thư giãn, sẵn tiện tập thể dục. Hôm xảy ra chuyện, ông Nhàn cũng xách cần đi câu như mọi ngày nhưng không thấy về.

Bà P. cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, bà và các con bị ám ảnh và sợ bị trả thù

Từ những thông tin có được, cơ quan công an tiến hành mời nghi can Tâm về trụ sở làm việc. Đối tượng Tâm không chấp hành, dùng dao chém nhiều nhát vào người Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 (TP Sa Đéc) khiến Trung tá Minh bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, đối tượng Tâm đã bị bắt ngay sau đó.

Căn phòng nơi Tâm sinh hoạt hằng ngày

Trao đổi với PV, bà Đ.T.P. (49 tuổi, vợ của nghi can Tâm) cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, bà và các con bị ám ảnh và sợ bị trả thù. Mẹ con bà đã dọn đi sống tạm ở nơi khác.

Bà P. hoảng hốt chia sẻ: “Không riêng gì hàng xóm xung quanh, tôi và các con cũng rất sợ mỗi khi chồng tôi nổi cơn. Khoảng hơn 2 năm nay, ông ấy trở nên rất thất thường. Cả ngày chỉ lải nhải ca hát, nói nhảm một mình. Ông ấy bỏ hẳn mọi công việc đang làm rồi luẩn quẩn quanh nhà, không chịu ra ngoài. Chúng tôi có đưa ông ấy đi khám bệnh nhưng không hề tiến triển”.

Căn nhà nơi Tâm cố thủ

Theo lời kể của bà P, hai vợ chồng kết hôn với nhau được 28 năm và có 2 người con. Từ khi ông Tâm bị bệnh, kinh tế gia đình khó khăn, mọi chi tiêu trong nhà phải dựa vào tiền đi làm thuê ít ỏi của bà P. Người con út vẫn còn đang đi học nên thỉnh thoảng gia đình phải nhờ sự trợ giúp từ anh em họ hàng.

Bà P. cho hay, trước đây chồng là lao động chính tạo nên nguồn thu trong nhà. Ông Tâm trồng cây cảnh bán và làm thuê kiếm thêm thu nhập. Do vậy, gia đình tuy không dư giả nhưng cũng không thiếu thốn như từ khi ông Tâm thay đổi.

Mới đây, Tâm bỗng dưng cưa hàng trăm cây cảnh chuẩn bị bán của gia đình

Gần đây, ông Tâm trở nên rất hung hãn và tự cho mình quyền "tuyên án" những ai mà ông ta không thích. Tâm thường "cho" đối tượng mình ghét án chung thân hoặc tử hình. Hàng xóm và những người xung quanh đều e ngại và xa lánh Tâm. Cách đây ít ngày, Tâm lại phát bệnh, tự cưa bỏ hàng trăm cây kiểng chuẩn bị xuất bán. Bà P. và 2 con dù rất tiếc tiền nhưng không dám lên tiếng vì sợ Tâm đánh đập. Bà P. cũng không rõ nguyên nhân tại sao Tâm lại trở nên như vậy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ án đã hoàn tất công tác khám nghiệm nhưng còn nhiều tình tiết cần làm rõ. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vo-nghi-can-chat-dau-hang-xom-toi-rat-so-va-chang-dam-len-tieng-vi-chong-ngay-cang-khong-binh-thuong-post40860.html