Vợ nạn nhân chết trong tai nạn ở Hải Dương: 'Tết đến nơi rồi, nhà người ta đoàn tụ, nhà mình thì tan nát'

'Tết đến nơi rồi, nhà người ta thì đoàn tụ, nhà mình thì tan nát hết rồi!', vợ ông Doanh nước mắt giàn giụa, gào khóc thảm thiết khiến những người đến viếng đám tang không thể cầm lòng.

Video: Nạn nhân hồi tỉnh, bàng hoàng kể lại phút sinh tử khi xe tải lao đến tông chết 8 người

Sáng 21/1, một ngày sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra cướp đi sinh mạng của 8 người, không khí đau thương, tang tóc bao trùm khắp làng Lương Xá Nam và Lương Xá Bắc thuộc xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương).

Tất cả người dân trong thôn nén đau thương, mỗi người một chân một tay tập trung lo tang lễ cho 8 người hàng xóm xấu số vừa bỏ mạng dưới bánh xe ''hung thần''.

Sáng nay, PV VTC News theo đoàn đại biểu của tỉnh Hải Dương vào chia buồn với gia đình các nạn nhân, trong đó có gia đình ông Hứa Như Doanh (SN 1946, ủy viên Ban công tác mặt trận khu dân cư Lương Xá Nam, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong).

Đang đứng bên quan tài chồng, bà Bùi Thị Tần (SN 1963, vợ ông Doanh) được người thân dìu ra ngoài sân tiếp chuyện với đoàn.

Bà Tần nước mắt giàn giụa, khuôn mặt thất thần, nén đau thương nói lời cảm ơn đoàn đại biểu của tỉnh Hải Dương rồi chỉ biết kêu trời: “Tết đến nhà người ta thì đoàn tụ, nhà mình thì tan nát hết rồi!”. Tiếng khóc xé lòng của bà khiến những người xung quanh không thể cầm lòng.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và Sở GTVT Hải Dương đến chia buồn với gia đình bà Bùi Thị Tần.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và Sở GTVT Hải Dương đến chia buồn với gia đình bà Bùi Thị Tần.

Trong tiếng khóc nghẹn, bà Tần chia sẻ, ông Hứa Văn Doanh đang là trụ cột trong gia đình. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình và việc học tập của người con gái út lớp 11 đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của bố. Giờ ông Doanh đột ngột ra đi, khiến mẹ con bà đau đớn, hẫng hụt và không biết sẽ trông cậy vào đâu.

Nắm chặt tay vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương khi đoàn ra về, bà Tần thống thiết: “Mới hôm qua thôi, chồng em còn ở nhà mà bây giờ đã bỏ mẹ con em rồi!”.

Người thân cho biết thêm, ông Doanh nguyên là thanh niên xung phong, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được thưởng nhiều huân huy chương. Ông Doanh cũng mới được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Khi trở về địa phương, ông cùng người vợ lao động sản xuất tại địa phương với mấy sào ruộng được chia theo định mức. Người vợ đầu của ông qua đời đã lâu, bà Tần là người vợ thứ hai. Vợ chồng ông có 2 người con gái, một người đã đi xây dựng gia đình, cô con gái út đang học lớp 11.

Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn, nhưng ông Doanh vẫn tích cực tham gia các phong trào của thôn, xã.

Những năm trước đây, vợ chồng ông Doanh cùng cô con gái út sống trong căn nhà cấp bốn xập xệ. Bao năm tích cóp, ông bà mới xây được căn nhà 2 gian còn chưa có tiền sơn thì ông đã đột ngột ra đi. Ngay chiều qua, sau khi ông Doanh qua đời, họ tộc phải vay 20 triệu đồng để lo tang lễ cho ông.

Các con ông Trần Văn Đường (63 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam) đau đớn khóc than bên linh cữu cha.

Trong số 8 người bị ''xe điên'' tông chết chiều 21/1, có 2 nạn nhân là anh em ruột, đó là ông Trần Văn Đường (63 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương) và ông Trần Văn Đoan (56 tuổi, Trưởng Công an xã Kim Lương).

Anh Nguyễn Trường Sinh (con rể ông Đường) cho biết: “Tôi biết tin, chạy đến nơi thì các ông đã đắp chiếu rồi. Tôi cố kìm lòng mà nước mắt cứ rơi. Bố và chú tôi đều nằm đó với cơ thể bị chấn thương rất nặng.

Từ đêm qua, cả nhà tôi bấn lên lo việc. Nhà chú tôi (ông Đoan-PV) thì ít người. Con trai chú ở nước ngoài đang về nên chúng tôi cứ phải chạy đi chạy lại. Sáng nay sẽ liệm cho bố tôi trước rồi mới khâm liệm cho chú tôi”.

Bà Lê Thị Chào, chị vợ ông Đoan vừa khóc vừa nói: “Ngày thường chú Đoan là người tháo vát, mọi việc trong nhà ngoài xóm đều lo toan chu tất. Chú ấy mất đi khiến cả nhà rối quá. Chú ấy còn hẹn cho chúng tôi đi du xuân mà nay đã đi xa rồi, đau xót quá”.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, thông tin với báo chí, sáng 22/1, ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết, hiện có 8 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trong đó, 7 nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành sức khỏe đã ổn định và có thể sẽ ra viện để điều trị tại nhà. Còn nạn nhân Hứa Văn Dương bị chấn thương sọ não và tổn thương nặng ở phần cổ đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vo-nan-nhan-chet-trong-tai-nan-o-hai-duong-tet-den-noi-roi-nha-nguoi-ta-doan-tu-nha-minh-thi-tan-nat-d453649.html