Vở kịch 'Dưới cát là nước' - câu chuyện xúc động về tình yêu thương và hận thù

Vở kịch 'Dưới cát là nước' do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản đã mang đến một câu chuyện xúc động về tình yêu thương và hận thù.

Tối 7/10, vở kịch “Dưới cát là nước” do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản và được dàn dựng bởi nữ đạo diễn trẻ Mi Lê đã được công diễn tại rạp Đại Nam, Hà Nội.

Đây là một tác phẩm sân khấu tham gia Liên hoan sân khấu Quốc tế thử nghiệm lần thứ 4 - Hà Nội 2019.

Vở kịch là câu chuyện xoay quanh về thân phận, cuộc sống của 2 mẹ con Nậy và Gió. Nghệ sĩ Quách Thu Phương (phải) trong vai bà Nậy và một điều khá đặc biệt là nữ đạo diễn trẻ Mi Lê (trái) cũng chính là người thủ vai cô Gió.

Vở kịch là câu chuyện xoay quanh về thân phận, cuộc sống của 2 mẹ con Nậy và Gió. Nghệ sĩ Quách Thu Phương (phải) trong vai bà Nậy và một điều khá đặc biệt là nữ đạo diễn trẻ Mi Lê (trái) cũng chính là người thủ vai cô Gió.

Hai mẹ con cùng sống trên một con thuyền và hàng ngày làm nghề lái đò đưa người sang sông. Tuy nhiên, mục đích chính của bà Nậy ở đây không phải là mưu sinh để nuôi con mà để đợi kẻ giết chồng mình quay lại để báo thù.

Và sau 30 năm lẩn trốn, ông Lủi - người mà bà Nậy cho là hung thủ đã làm nổ kho đạn và giết chồng mình đã quay trở lại. Diễn viên Hiển Lợi trong vai ông Lủi.

Rồi một ngày, mặc dù nhận ra ông Lủi là người khiến Gió mất cha và có cơ hội trả thù nhưng khi cầm súng trên tay chĩa về phía ông Lủi, cô lại không nỡ bóp cò.

Gió lại vô tình yêu chính kẻ đã giết chết cha của mình.

Và rồi, ngày bà Nậy gặp lại ông Lủi cũng là ngày mà những nỗi căm giận, oán hờn đã kìm nén suốt 30 năm qua được giải tỏa.

Khoảnh khắc bà Nậy định bóp cò súng để trả mối thù giết chồng, thì cũng là lúc bà biết con gái mình - Gió đã đem lòng yêu mến ông Lủi.

Giằng xé giữa một bên là con và một bên là thù chồng, khiến bà một lần nữa phải chịu đau đớn, dằn vặt…

Cuối cùng thì bới cát nóng tìm nước, chôn thù hằn tìm lấy yêu thương.

Lòng yêu thương đã giúp bà Nậy bỏ qua mọi thứ để con gái mình có được hạnh phúc.

Bà cũng thoát được nỗi hận thù, ám ảnh về cái chết của chồng để trở lại cuộc sống.

Tình thương yêu đã hóa giải hận thù suốt 30 năm tìm nhau, đuổi nhau trên cát nóng.

Nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thị Minh thái nhận xét: "Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã đi từ vở diễn Âm binh, đến Cát trắng như gạo và bây giờ là Dưới cát là nước là những bước đi ấn tượng, những kịch bản đạt chất lượng cao, để cùng ekip cho ra 3 tác phẩm về cát quá hay cho sân khấu nước nhà"./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/vo-kich-duoi-cat-la-nuoc-cau-chuyen-xuc-dong-ve-tinh-yeu-thuong-va-han-thu-964464.vov