Vợ khổ sở khi lấy phải ông chồng tính đếm tiền bạc

Một số ông chồng cưới vợ về quên phắt chữ thương, việc nhà thì biếng, tiền bạc chi li, tình cảm như bố thí... khiến vợ khổ sở, vất vả, tổn thương tới mất hết chữ tình...

Đau xót vì hôn nhân bế tắc

Chị Phan Thị Là (Hà Nam) lấy chồng được 5 năm, nhưng hôn nhân đang rơi vào bế tắc.

Chị Là đi làm nhà nước nên lương thấp, kinh tế gia đình trông cả vào chồng. Vì vậy từ cái kim sợi chỉ, đến lo cho hai đứa con đều phải trông chờ vào cái "nóc nhà" là chồng. Lương chồng làm chị không được quản, anh chi tiêu gì không biết, nhưng với vợ con thì chi li, tính đếm. Mỗi khi có chuyện gì cãi vã thế nào anh cũng lôi việc chị kiếm được ít tiền ra để sỉ vả.

Chị Là nhẫn nhịn sống để hai con đỡ khổ, vì nếu tính tới ly hôn là sẽ phải chia đôi hai con.
Khi bé thứ hai mới 1 tuổi, chị Là lại có bầu. Chị báo tin có thai với chồng, anh bảo để đẻ nhưng vẫn vô tâm, gây sự cãi nhau về tiền bạc khiến chị rất mệt mỏi. Cả tuần qua chị ốm nằm bẹp giường nhưng chồng chẳng thèm hỏi han xem đau ốm thế nào, nhờ đi mua thuốc anh còn tỏ ra khó chịu.

Chị mệt mỏi vì chồng vô tâm... Ảnh minh họa.

Chị mệt mỏi vì chồng vô tâm... Ảnh minh họa.

Chị Là vốn quen với sự bạc bẽo của chồng nên không đau khổ, tủi thân tới mức trầm cảm như trước kia. Nhưng bây giờ chị đắn đo không biết giữ thai (bởi giờ trứng mới làm tổ, chưa có tim thai), hay bỏ thai. Chị nghĩ giờ một nách chăm hai con bé trứng gà trứng vịt, chồng thì vô tâm, keo kiệt như thế… bỏ thai thì thấy tội lỗi, nhưng giữ thai thì khổ mình, khổ cả 3 con vô tội khi cả đời phải cùng mẹ gánh chịu hậu quả một gia đình "cái nóc" chẳng ra gì.

Tâm sự với Chuyên gia, chị nói bạn bè người khuyên với người chồng khinh bỉ, coi thường vợ con thì việc sinh thêm bé nữa là cả một vấn đề lớn. Bỏ thai như là "giết con", mà đẻ ra để con thiếu đói, khổ cực cả vật chất và tình cảm thì đó là cái nghiệp khổ đeo cả đời cho cả mẹ và con.

Ngày xưa thêm con còn ỉ vào việc "trời cho con ắt cho kế sinh nhai", phụ nữ phụ thuộc vào chồng. Nhưng ngày nay phụ nữ cũng phải làm việc, kiếm tiền như đàn ông, còn lo toan gánh vác phần lớn việc nhà, chăm sóc con cái, và đã biết trân trọng bản thân. Nếu chồng không biết thương vợ, còn vô tâm, tính đếm làm vợ con khổ sở, thiếu đói... thì hãy coi như chồng đã chết để khỏi trông ngóng, chờ đợi anh ta bố thí tình cảm và trách nhiệm của một "nóc nhà.".

Ảnh minh họa.

Là chồng thì phải biết thương vợ

Khi đã ký giấy kết hôn, người phụ nữ chính thức gọi người đàn ông là "chồng" thì bạn cần gánh trọng trách của một người đàn ông, như một cái cây lớn để vợ dựa vào. Xét cho cùng cô ấy đã bỏ cả thiên đường là gia đình để về làm vợ bạn, cùng nhau xây dựng một mái ấm và bạn chính là cái "nóc nhà" chuẩn bị đón những đứa trẻ.

Vì vậy là chồng bạn hãy trân trọng, chiều chuộng, yêu thương vợ, để cô ấy toàn tâm, toàn ý lo cho chồng, và những đứa con của mình. Mỗi sáng thức dậy đừng ngại trao cho vợ một nụ hôn nhẹ, và tạm biệt vợ yêu đi làm - những việc làm rất nhỏ nhưng đủ để vợ vui vì được chồng yêu thương, quan tâm.

Phụ nữ đều rất yếu lòng, nhạy cảm, dù có nũng nịu, giận hờn cũng là để biết chồng biết cô ấy yêu nhiều thế nào. Vì vậy bạn đừng cáu kỉnh, nổi nóng mà cãi nhau vì sẽ làm cô ấy đau lòng.

Người chồng thương vợ đừng bỏ mặc vợ khóc (dù vì lý do nhớ nhà, tức giận, bị người khác ức hiếp, hay là tức cảnh sinh tình...) bạn cũng cần ôm cô ấy vào lòng an ủi, lau nước mắt để cho cô ấy khóc thoải mái. Bạn cần ôm vợ đủ chặt để cô ấy cảm nhận được bờ vai vững chãi và nép vào ngực bạn, và đừng quên hôn nhẹ lên trán và gò má vợ.

Thỉnh thoảng về nhà thấy vợ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho bạn, hãy tỏ ra biết ơn cô ấy bằng những lời nói dễ thương, hoặc xắn tay vào cùng giúp vợ. Cô ấy sẽ rất vui và cảm động vì được chồng ít nhiều cũng san sẻ gánh nặng việc nhà.

Hai người gắn kết cuộc sống với nhau bằng hôn nhân, chữ "vợ chồng" rất gần gũi, thân thiết và rất đỗi dung dị. Đã là vợ chồng, hãy để ngọt ngào gắn trên môi, tình yêu đong đầy trái tim. Đã nhận trách nhiệm làm chồng thì phải biết lo lắng, yêu thương vợ con, phải biết xót thương vợ mình (bởi trên đời này có ai đó xót vợ hơn thì chắc chắn hôn nhân của bạn đang đi tới bờ vực rồi).

Sau khi kết hôn phụ nữ chỉ có chồng và con là bầu trời, là thế giới của cô ấy. Bạn đã đảm nhận trọng trách "nóc nhà" cần luôn ôn hòa, khoan dung, nhẫn nhịn. Bạn nhường nhịn, yêu thương vợ một cô ấy sẽ đáp lại bằng sự yêu thương chăm sóc bạn gấp nhiều lần. Quan trọng là vợ một lòng tin tưởng chồng, chăm vén gia đình với đàn con ngoan thì dù bạn tha hồ bay nhảy phát triển sự nghiệp ngoài xã hội vẫn luôn có một mái nhà hạnh phúc đón bạn về.

Tuệ An

Chuyên gia tư vấn Hạnh phúc Gia đình

(CEO Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/vo-kho-so-khi-lay-phai-ong-chong-tinh-dem-tien-bac-20210413135310556.htm