Võ Hoàng Yến chia sẻ chuyện đám cưới, nghiệp quật nên 'nằm kèo dưới' với bạn trai

Chân dài đã có những chia sẻ thú vị sau những thông tin về một đám cưới hạnh phúc trên đất Mỹ.

Thời gian gần đây thông tin Võ Hoàng Yến chuẩn bị tổ chức đám cưới cùng người yêu “bí mật” được khán giả và truyền thông quan tâm. Tham gia chương trình SAOVoice, chân dài đã thẳng thắn chia sẻ về bạn trai cũng như câu chuyện tình yêu được giấu kín trong những năm qua.

Võ Hoàng Yến và người yêu quen nhau trong hoàn cảnh nào, tính cách đặc biệt gì ở người yêu khiến chị quyết định tổ chức đám cưới?

Võ Hoàng Yến và người yêu quen nhau trong hoàn cảnh nào, tính cách đặc biệt gì ở người yêu khiến chị quyết định tổ chức đám cưới?

Anh ấy là một người rất đặc biệt, từ ngày xưa đến giờ tôi yêu rất điên khùng và luôn làm kèo trên, có lẽ vì cá tính quá mạnh, quá quyết liệt nên là lý do khiến mối quan hệ không còn được như lúc đầu. Đến tận bây giờ, lần đầu tiên tôi gặp một người mà tôi ở kèo dưới (cười). Đây là một người trị được tôi, và tôi nghĩ người đàn ông muốn chinh phục được phụ nữ phải khiến họ nể phục hoàn toàn, không chỉ trong tính cách mà còn trong ứng xử cuộc sống với những người xung quanh. Và chính vì tôi nể nên có cảm giác phục tùng, cảm thấy mình cần nén lại chứ không giống như những mối quan hệ trước.

Chuyện tôi gặp anh ấy như là duyên trời định, vào một ngày đẹp trời tôi đi qua Mỹ công tác và ở nhà của một người bạn thân thời cấp 3, và người yêu tôi là bạn của bạn thân tôi. Tôi và anh ấy vô tình gặp gỡ, nói chuyện duy nhất 1 lần, cảm giác ban đầu tôi không thích, không ấn tượng gì với anh ấy, nhưng khi nói chuyện thì chọc ghẹo qua lại với nhau rồi còn nói chuyện hay xóc xỉa, mà tôi lại thấy vậy là hay, có nghĩa là trị được tôi nên tôi bắt đầu ấn tượng, sau đó nói chuyện thì thấy hợp nhau. Về Việt Nam cả hai cũng gặp, tôi cảm nhận anh ấy cực kỳ đàn ông và quân tử, đối với cá nhân tôi nghĩ là một bậc trượng phu, kiểu đàn ông mà tôi đi tìm đã rất lâu nên tôi phải nhanh tay chốt đơn (cười).

Theo như chị chia sẻ, tính cách cả hai gần giống nhau, nói chuyện cũng xóc xỉa thì làm thế nào để hòa hợp được?

Trong tình yêu không có chuyện hợp hay không hợp, chỉ có chuyện nhường nhịn hay không nhường nhịn, mỗi người phải giảm một chút về tình cách và phải thay đổi. Chúng ta chỉ đơn giản hợp nhau hay không thì một ngày nào đó chắc chắn chuyện hợp sẽ hết. Cả hai phải thay đổi vì nhau, phải nhận ra những khiếm khuyết và bù đắp, lắng nghe nhau thì mới lâu bền. Tôi cũng đang làm tốt việc này, có những lần gây lộn đôi khi tôi sẽ xuống trước, cũng tùy trường hợp, nhưng việc cãi nhau giúp cả hai hiểu nhau hơn và giữ lửa tình yêu. Nhưng tôi và người yêu gây mà gây lộn là làm tới nơi, khi nào biết căng quá thì tự nhiên điềm xuống, vậy là xong cũng không cần xin lỗi.

Võ Hoàng Yến chia sẻ về bạn trai và đám cưới

Vậy người yêu chị có nói gì về tính cách thẳng thắn của chị?

Anh hay nói tôi vô tư quá khiến anh ghen, có lẽ vì cuộc sống anh có rất nhiều thứ phải lo lắng, đôi khi khiến tôi ước rằng có thể giúp được anh.

Võ Hoàng Yến có thể chia sẻ một trường hợp cụ thể khiến cả hai xích mích?

Có những xích mích vô duyên và xàm lắm (cười). Tôi và anh ở xa, và có thói quen facetime 24/24, nên cả hai đi đâu về là gọi điện thoại liền cho nhau và lúc nào cũng nhắn tin qua lại, nhưng có một ngày tôi mệt quá quên nhắn tin, anh không hẳn là ghen mà khi làm một công việc nào đó thường ngày tự nhiên mình không làm nữa người ta liền đặt dấu chấm hỏi. Mà ngộ lắm, không biết tại sao tôi cãi lộn luôn thua mặc dù cũng nói chuyện khá lý lẽ, kiểu gì cũng thua, chắc do nghiệp quật chắc vì cãi thắng bao nhiêu người cuối cùng thua một người. Có nhiều khi tôi tức quá, suy nghĩ là dẹp không nói chuyện nữa, cảm thấy không được nữa thì thôi, lúc đó anh thấy tôi căng quá thì nhắn “I love you” vậy là xong (cười).

Vậy điều gì ở người yêu khiến một siêu mẫu như Võ Hoàng Yến phải “xiêu lòng”?

Một người rất cá tính và đàn ông, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân của mình, có thể chấp nhận thiệt thòi chỉ để người khác cảm thấy vui, điều mà tôi nghĩ mình sẽ không làm được. Anh là người rất nóng tính nhưng lại rất tinh tế, chỉ cần nhìn là biết đối phương đang cần gì, anh không bao giờ nói những câu ngọt ngào như “em ơi, em à”, nên khi tôi “dẹo” như vậy là bị chửi ngay. Anh cũng có tính cách thẳng thắn hơn cả tôi, nên tôi rất phục.

Tuy nhiên, ở xa nửa vòng trái đất và chị làm trong môi trường showbiz thì người yêu chắc chắn ghen?

Tôi là một người mẫu, làm nghề này thì chắc chắn khiến đối phương cảm thấy là hơi lo sợ, nhưng tôi đã tạo được lòng tin và nền tảng của tình yêu chính là lòng tin. Khi đã tạo được điều này thì hãy cố gắng giữ nó vì yêu xa mà còn mất lòng tin nữa thì chết, yêu gần mà mất lòng tin thì đã không chịu nổi rồi. Xây dựng lòng tin là nền tảng đầu tiên mà tôi và anh đã làm được và tôi phải tự giác làm trước.

Có thông tin cho rằng, người yêu của chị là đại gia và rất giỏi kiếm tiền, đây cũng là điều quan trọng để chị tiến tới hôn nhân?

Chắc ai “quăng bom” chứ ngay từ khi bước chân vào nghề tôi đã rất dị ứng với từ “đại gia”, nên ai mà đại gia cua thì tôi luôn tìm cách né. Gu của đại gia ngộ lắm, thích kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng tôi đâu có như vậy, tôi nói chuyện với ai một hai lần là người ta ngán ngay, việc gì không thích là tôi nói thẳng, nhiều khi tôi “chặt đẹp” khiến người ta bị quê, vì thật sự là tôi không thích. Tôi không thích đại gia và cũng không phải là gu của đại gia.

Vậy việc cầu hôn chắc cũng đặc biệt đúng với tính cách của cả hai?

Thật ra cầu hôn cũng không lãng mạn, chỉ đơn giản là chừng nào cưới được thì cưới, vậy thôi, nói vậy là tự hiểu. Tôi cũng không buồn mà rất thích vì nó lạ, bởi vì tôi không thích những gì lãng mạn ngôn tình như trong phim, trong truyện mà chỉ thích ngôn tình thực tế, mình cảm nhận được tình cảm trong trái tim của nhau là được rồi, đôi khi chỉ cần quan tâm đến mình những việc nhỏ xíu thôi cũng đủ.

Vậy Võ Hoàng Yến đã tưởng tượng và chuẩn bị như thế nào cho ngày cưới của mình?

Tôi có tưởng tượng sơ sơ nhưng không biết nó sẽ như thế nào, tôi nghĩ kinh nghiệm hay ghê gớm đến mấy thì trong ngày cưới sẽ như một đứa con nít, đôi khi bạn bè cũng hay nói nhìn hai đứa như con trẻ con vì luôn vui vẻ và thoải mái. Đôi khi mình đã có nhiều thứ lo toan trong cuộc sống thì đó là những giây phút nên trân trọng, chỉ cần nói chuyện với nhau và cười là được.

Vậy chị cảm nhận như thế nào về hạnh phúc sau hôn nhân?

Con người ta thường nói “hôn nhân là bẫy giết chết tình yêu, là kết thúc của tình yêu” nhưng tôi nghĩ ba mẹ mình đã làm được thì tôi muốn có được một tình yêu và hôn nhân giống bố mẹ. Chúng ta sẽ không biết trước được điều gì ngày mai sẽ xảy ra, cho nên cứ sống hết mình ngày hôm nay để ngày mai không hối hận, dù như thế nào cũng nên giải quyết mọi việc theo hướng tích cực, đừng đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, bởi vì khi đã về một nhà điều quan trọng nhất là nhìn nhận và thay đổi lẫn nhau.

Vậy một mái ấm hạnh phúc của Võ Hoàng Yến sau này sẽ như thế nào?

Còn chưa cưới mà đi hỏi mái ấm hạnh phúc thật chứ không biết tưởng tượng sao luôn, tôi đâu phải biên kịch (cười). Chắc chắn sẽ không thiếu những con chó rất dễ thương, bởi tôi và anh rất thích nuôi chó. Hình mẫu lý tưởng hôn nhân trong showbiz thì tôi nghĩ tới những cuộc hôn nhân đi lâu dài với nhau như gia đình Khắc Triệu – Cẩm Vân, Xe đạp ơi của Phương Thảo – Ngọc Lễ đó là những mối tình từ ngày xưa rất xưa từ lúc tôi nhỏ xíu cho đến bây giờ, đó là hình mẫu mà tôi muốn hướng tới.

Nhân dịp này chị có thể gửi lời yêu thương đến người yêu của mình?

Không biết nói gì vì cả hai quen nhau lạ lắm, không có nói những lời hoa mỹ, đôi khi tôi nói “em yêu anh” cũng khiến anh ấy đứng hình vài giây, rồi nhiều lúc cũng muốn nói “em nhớ anh, em yêu anh” nhưng nhận lại ánh mắt bất ngờ của anh nên cũng thôi không nói (cười). Anh ấy không không chỉ là người yêu mà còn là bạn bè, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, tôi rất vui khi kiếm được một người khiến mình có bất cứ điều gì cũng chia sẻ.

Tôi hy vọng sự viên mãn về tình yêu và một chân trời tương lai mới, những người chuẩn bị kết hôn thì ai cũng có cảm giác thích thú, và chắc chắn rằng hy vọng đó sẽ thành hiện thực.

Cám ơn Võ Hoàng Yến về những chia sẻ, chúc chị luôn xinh đẹp và thành công hơn nữa trong công việc và đặc biệt là có một hạnh phúc trọn vẹn.

Phi Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vo-hoang-yen-chia-se-ve-chuyen-lam-dam-cuoi-nghiep-quat-nen-keo-duoi-7661810.html