Võ Hoài Nam lấy nước mắt khán giả sau 16 năm ngừng đóng phim

Vai ông Sinh do Võ Hoài Nam đóng xuất hiện trong vài tập phim đầu 'Hương vị tình thân' nhưng đã chinh phục hoàn toàn khán giả.

Võ Hoài Nam trong trích đoạn phim 'Hương vị tình thân'

Kể từ Chuyện phố phường năm 2005, tròn 16 năm Võ Hoài Nam mới trở lại màn ảnh ở tuổi 56. Dừng đóng phim ở tuổi 40 để chăm lo cho gia đình với 4 đứa con không phải chuyện dễ dàng với nam diễn viên Cảnh sát hình sự được yêu mến một thời. Tuy nhiên vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh của anh trong Hương vị tình thân cho thấy sự chờ đợi của khán giả là hoàn toàn xứng đáng.

Trái với vai Nam - con gái ông Sinh, do Phương Oanh thủ vai đang nhận nhiều ý kiến trái chiều thì vai ông Sinh do Võ Hoài Nam lại chinh phục khán giả ngay từ lúc xuất hiện. Dù mới chỉ mới có mặt trong vài tập phim với số cảnh không nhiều nhưng nhân vật ông Sinh của Võ Hoài Nam đã gây ấn tượng người xem hoàn toàn bởi diễn xuất chân thực, có nghề.

Võ Hoài Nam vào vai ông Sinh - nhân vật vừa chịu án tù 20 năm.

Võ Hoài Nam vào vai ông Sinh - nhân vật vừa chịu án tù 20 năm.

Dù phải chịu án tù suốt 20 năm vì tội giết người nhưng nhân vật ông Sinh lại được người xem yêu mến bởi bản chất là một ông bố thương con, trượng nghĩa, luôn hy sinh và không muốn làm liên lụy tới người khác. Thương Nam nhưng ông Sinh không muốn nhận con vì sợ con gái sẽ tổn thương vì có bố tù tội. Cảnh ông đứng từ xa nhìn Nam, rồi ngửa mặt lên trời khóc khi cầm trên tay chiếc áo con gái mua cho đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

"Quay lại với nghề diễn, rất hồi hộp nhưng sau mấy tập phim phát sóng, mình thấy vui vì được khán giả đón nhận và vẫn yêu thương", Võ Hoài Nam chia sẻ sau khi nghe ngóng phản ứng của khán sau sau 8 tập phim lên sóng. Tại buổi họp báo ra mắt Hương vị tình thân, nam diễn viên nói anh diễn những cảnh khóc không khó, bởi những lúc đó anh tưởng tượng Phương Oanh là một trong những đứa con của mình, thế là nước mắt cứ trào ra.

Cảnh phim khiến khán giả rơi nước mắt.

Tuy vậy, nam diễn viên thừa nhận sau 16 năm mới quay lại đóng phim anh có lúc cảm thấy vô cùng khó khăn. "16 năm không đóng phim có lẽ tôi đã bị lụi nghề rồi. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thường xuyên mắng tôi là lâu không diễn nên mất hết cảm xúc". Song những tập phim lên sóng vừa qua đã chứng tỏ khả năng diễn xuất của nam diễn viên dù có qua bao năm vẫn không giảm, chỉ là giờ anh không còn trẻ nhưng lại có nhiều kinh nghiệm sống.

Cứ nhìn nhân vật Sinh là thấy thương rồi, cả phim chỉ thích xem đến cảnh của chú Võ Hoài Nam diễn rất có chiều sâu; Chú diễn viên đóng vai bố Sinh đỉnh quá, diễn như thật, rất cảm xúc; Đúng là 'vua bãi rác', già nhưng vẫn bụi bặm phong trần, chất lắm! Cứ mỗi lần ông Sinh ngẩng mặt lên trời là mình lại rớm nước mắt; Võ Hoài Nam diễn như không diễn, vẫn hay như ngày nào; Chú Hoài Nam diễn chưa cần thoại chỉ ánh mắt và nét mặt đã chạm đến tim khán giả rồi... là những bình luận của khán giả.

Võ Hoài Nam 'Vua bãi rác' lấy nước mắt khán giả sau 16 năm ngừng đóng phim

Hương vị tình thân vẫn đang trong quá trình quay song song với phát sóng. Phim dự kiến dài 120 tập.

Mỹ Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/vo-hoai-nam-lay-nuoc-mat-khan-gia-sau-16-nam-ngung-dong-phim-731841.html