Vợ giết chồng phi tang: Khóc rưng rưng nhờ tìm chàng

Người vợ sau khi giết chồng rồi phi tang xác đã đến công an xã khóc lóc nhờ tìm chồng về.

Người dân xóm 7, thôn Trung, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đang bàn tán xôn xao trước vụ việc bà Đinh Thị Kít (SN 1956, trú tại xóm 7) bị tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Nạn nhân không ai khác chính là ông Vũ Văn Tuấn (SN 1958) – chồng của nghi phạm.

Trưa 23/1, trao đổi với PV, Trưởng công an xã Phả Lễ cho biết kinh tế gia đình bà Kít thuộc hàng khá giả. Hai vợ chồng chủ yếu làm nông nghiệp nhưng anh em ông Tuấn đi nước ngoài nhiều nên cũng hay gửi tiền về cho gia đình.

Thời gian sống ở địa phương, hai vợ chồng bà Kít không có mâu thuẫn hay va chạm với ai. Mặc dù vợ chồng ông Tuấn thời gian gần đây được hàng xóm nhận xét là hay xảy ra cãi cọ tuy nhiên mâu thuẫn chưa lớn cần phải chính quyền xã can thiệp.

"Ở địa phương, bà Kít cũng như bao người khác, không phải là dân máu mặt hay ghê gớm gì.

Tuy nhiên trong cuộc sống, đôi lúc con người gặp phải vấn đề nào đó rồi có hành động bột phát" -Trưởng công an xã nhận định.

Theo đại diện công an xã: "Trước hôm phát hiện thi thể ông Tuấn, vào cuối giờ chiều khi công an xã chuẩn bị hết giờ làm việc thì bà Kít đến trình báo công an việc chồng mất tích.

Bà Kít khi đó bình tĩnh và rưng rưng khóc nhờ công an xã phải tìm giúp chồng bà. Bà Kít cho biết sáng hôm đó bà đi đám cưới đến chiều về thì không thấy chồng đâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Mất nửa ngày chúng tôi giúp gia đình đưa tin lên loa, in ảnh đưa đến các xã lân cận để ai nhìn thấy thì báo với xã. Đến khi nhận được tin báo tìm thấy thi thể ông Tuấn chúng tôi rất bất ngờ.

Đặc biệt khi công an điều tra phát hiện ra việc người giết ông Tuấn chính là bà Kít lại càng khiến chúng tôi sốc bởi khi lên công an xã trình báo người phụ nữ này không tỏ ra vẻ bất thường nào.

Chúng tôi là công an cấp xã nên không có nghiệp vụ điều tra. Nếu như hôm bà Kít lên công an xã nhờ tìm hộ chồng có công an điều tra ở đó thì họ đã sớm nhận ra điều gì lạ.

Hơn nữa công an xã cũng nghĩ tình làng nghĩa xóm nên sau khi thấy thông tin như vậy đều sẵn sàng giúp nhau, không ai nghi ngờ gì".

Như thông tin trước đó, tại cơ quan công an, bà Kít khai nhận: Thời gian gần đây, 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên ông Tuấn mắng chửi và đánh bà nên người phụ nữ này lên kế hoạch sát hại chồng.

Cụ thể tối 9/1, sau khi thấy chồng ra đầm để trông cá và ngủ lại, bà Kít đi theo và mang cây gậy gỗ với mục đích sát hại chồng.

Đến nửa đêm, sau khi thấy chồng dậy đi vệ sinh, bà Kít cầm đoạn gỗ theo sau và đập 2 nhát vào đầu, người ông Tuấn. Sợ chồng chưa chết, bà Kít dìm chồng xuống đầm nước cho đến khi tắc thở.

Sau đó, bà Kít dùng dây thừng buộc vào người ông Tuấn rồi dùng thuyền kéo đưa xác ông Tuấn ra khu vực bãi sậy phi tang.

Để che giấu hành vi giết chồng và đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an, nghi phạm về nhà thông báo cho người thân cùng chính quyền địa phương về việc chồng mất tích.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-giet-chong-phi-tang-khoc-rung-rung-nho-tim-chang-3373386/