Vợ doanh nhân mất tích: Bỏ quên tờ giấy thỏa thuận

Liên quan đến vụ vợ doanh nhân bị nghi bắt cóc, công an cho biết tìm được tờ giấy thỏa thuận bắt cóc nghi của kẻ bắt cóc bỏ quên.

Vợ doanh nghiệp được phát hiện bên đường Tôn Đức Thắng, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây dù là chị Nguyễn Thị Ph. (30 tuổi, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình).

Sáng 30/5, xác nhận với PV, một người dân xã Phú Hội cho biết: "Sau khi phát hiện vụ việc, một số công an xã làm nhiệm vụ khu vực gần đó đã đến hiện trường.

Địa điểm nơi phát hiện vụ việc đó không phải thuộc địa bàn xã Phú Hội, tuy nhiên khu vực này thường có nhiều lô cao su nên đường rất vắng.

Ban ngày ở đoạn đường đó cũng có mấy căn chòi bán nước và bán trái cây, nhưng ban đêm tôi không rõ họ có ở lại bán hay không?".

Như thông tin trên nhiều tờ báo, vợ vị giám đốc được phát hiện trong tình trạng bị sốc nặng và hoảng loạn, không trả lời được.

Sau khi nạn nhân được đưa lên trung tâm y tế Nhơn Trạch cấp cứu, trung tâm đã báo sự việc đến Công an huyện Nhơn Trạch.

Qua khai thác ban đầu, công an đã liên lạc được với gia đình và chồng chị P, là doanh nhân N.H.S (SN 1980, hiện là giám đốc công ty TNHH cơ khí H.S tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Chị P và con gái

Ngoài ra chị P có lấy ra từ túi áo tờ giấy có nội dung, theo hình thức là hợp đồng thỏa thuận bắt cóc giữa 1 nhóm xã hội đen với 1 người với số tiền 3,5 tỷ đồng. Công an cho rằng, những kẻ bắt cóc đã bỏ quên trong túi áo của chị P.

Theo người chồng chị P, vào ngày 27/4, vợ anh đã lái chiếc xe ôtô hiệu Audi ra khỏi nhà để đi công việc tại địa bàn TP. Đồng Hới, nhưng sau đó thì mất tích và điện thoại không còn liên lạc được nữa.

Mặc dù đã nhiều ngày gia đình dùng mọi phương tiện, huy động bạn bè, người thân để tìm kiếm nhưng chị P vẫn biệt tăm. Đến khi nhận tin báo từ Công an huyện Nhơn Trạch thì mới hay chị bị bắt đưa vào tận Đồng Nai khiến cả gia đình hoang mang, lo lắng.

Được biết vợ chồng chị P có kinh tế rất khá giả, giữa hai người đã có 2 con. Sau khi chị P bị mất tích vài ngày thì gia đình nhận được tin nhắn nghi của bọn tội phạm cho hay là chị đã bị bắt cóc, chúng còn ra giá gia đình phải đưa 10 tỷ đồng để chuộc.

Sự việc này anh H đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an TP. Đồng Hới để cầu cứu. Trong lúc công an địa phương đang truy tìm nạn nhân thì hay tin của Công an huyện Nhơn Trạch cho biết chị P đã được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu, khiến cả gia đình hoang mang vì chị đã bị bắt cóc đưa đi với quãng đường gần 1.500km!.

Trả lời trên CA TPHCM, anh H cho biết, do quá hoảng sợ nên gia đình đã cấp tốc vào Đồng Nai đưa chị P về Quảng Bình để tiếp điều trị, ổn định tinh thần mà không dám ở lại Đồng Nai một ngày nào nữa.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình thụ lý, phối hợp với Công an Đồng Nai điều tra làm rõ nghi án vụ bắt cóc này.

Thanh Tâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-doanh-nhan-mat-tich-bo-quen-to-giay-thoa-thuan-3359105/