Vợ đi làm về phát hiện chồng tử vong bất thường trong phòng trọ

Người vợ đi làm về gọi không thấy chồng lên tiếng, đẩy cửa vào thì phát hiện chồng đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được báo cho lãnh đạo phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương.

Theo báo Tiền Phong, vào khoảng 19h ngày 1/6, vợ của người đàn ông tên Lương Văn Dũng (sinh năm 1969, quê tỉnh Tây Ninh) đi làm về nhưng không thấy nạn nhân mở cửa. Nhanh chóng đẩy cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời phong tỏa hiện trường vụ việc trong phòng trọ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương. Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc anh Dũng không có biểu hiện gì bất thường. Đến 21h30, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Bên ngoài phòng trọ nơi diễn ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Bên ngoài phòng trọ nơi diễn ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, tại một dãy nhà trọ trên đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khoảng 16 giờ chiều ngày 1/6, người dân trong dãy trọ nghe có mùi hôi khó chịu nên đi tìm. Khi tới phòng số 24 thì mùi hôi nặng hơn bốc ra từ đây.

Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không thấy ông Nguyễn Văn Tuấn (58 tuổi, quê Tây Ninh) ra mở, người dân nhìn qua khe cửa sổ thì thấy ông Tuấn nằm chết dưới nền nhà. Nhận thông tin, Công an TP.Dĩ An và Phòng kỹ thuật hình sự có mặt phá cửa, khám nghiệm hiện trường, báo CATPHCM cho hay.

Qua ghi nhận, nạn nhân nằm chết ngay cánh cửa ra vào, trên người không mặc quần áo, thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Được biết, ông Tuấn mới vừa chuyển về đây ở gần 1 tháng và sống một mình, trưa 30/5, người dân còn thấy ông Tuấn trước phòng.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vo-di-lam-ve-phat-hien-chong-tu-vong-bat-thuong-trong-phong-tro-94433-3.html