Vợ đâm chồng tử vong: Thay quần áo chồng rồi đầu thú

'Bà T. đến cơ quan công an đầu thú với thái độ bình tĩnh, không sợ sệt, tuần tự kể lại sự việc'.

Vụ việc vợ cầm dao đâm chồng tử vong ở Bắc Giang đang khiến dư luận xôn xao. Sáng 13/4, trao đổi với PV, ông Phạm Hải Dương - Chủ tịch UBND xã Đông Hưng (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, sáng nay gia đình đã tổ chức tang lễ và đưa thi thể nạn nhân đi hỏa táng.

Ông cũng cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị T. (48 tuổi, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng). Nạn nhân là anh Bùi Thế V. (56 tuổi).

Bà T. tại cơ quan điều tra

Thông tin về sự việc, ông Dương cho hay, gia đình bà T. đã có 2 người con, con lớn đã lấy vợ. Trước đây, 2 vợ chồng ở bên nhà nội ở thôn Lãng Sơn, xã Đông Hưng.

Ông V. thường hay rượu chè, quát mắng, đánh vợ. Cuộc sống gia đình khá lục đục. Đến khi bà T. đi xuất khẩu lao động 4 năm, trong thời gian này ông V. ghen tuông, nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên cũng thường xuyên chửi mắng.

"Việc này cũng chỉ là thông tin nội bộ trong gia đình, còn chúng tôi cũng không hay biết, chỉ nghe loáng thoáng là ông V. ghen tuông", vị lãnh đạo xã cho hay.

Về phần mình, bà T. vẫn thường xuyên liên lạc, gửi tiền về gia đình tích cóp. Hai vợ chồng cũng thống nhất sau này sẽ xây nhà bên nhà ngoại, thuộc thôn Trại Mít.

Hết thời hạn lao động, bà T. trở về nhà nhưng lúc này 2 vợ chồng đã ly thân được một thời gian. Tuy nhiên, sau khi xây nhà xong, ông V. vẫn chuyển về ở cùng với bà T. tại nhà mới bên thôn Trại Mít.

Mặc dù đã về nhưng bà T. vẫn thường đi làm ăn xa, lấy hàng bên Trung Quốc, đi theo thời vụ.

Theo ông Dương: "Trước đây ông V. làm nghề thợ mộc nhưng sau đó bị tai biến mạch máu não nên sức khỏe kém không làm được gì, thường hay rượu chè, hai vợ chồng hay xô xát".

Tại cơ quan điều tra, bà T. khai nhận, sáng hôm xảy ra sự việc (12/4), giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn. Bà T. trói chồng lại, sau đó ông T. tự cởi được trói và chạy xuống bếp lấy dao đe dọa.

Trong lúc giằng co nhau, bà T. vớ được con dao và đâm liên tiếp vào ông V. khiến người chồng tử vong tại chỗ.

"Nguyên nhân cũng chỉ vì sáng hôm đó con gà của ông T. nhảy vào vườn rau phá nát nên hai vợ chồng cãi nhau. Tất nhiên mâu thuẫn cũng có từ trước đó", ông Dương cho hay.

Vị Chủ tịch xã cho biết thêm: "Sau khi dùng dao đâm chồng tử vong, bà T. lau sạch vết máu, thu dọn hiện trường, thay quần áo mới cho chồng, rồi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đến cơ quan đầu thú.

Bà T. đến cơ quan công an đầu thú với thái độ bình tĩnh, không sợ sệt, tuần tự kể lại sự việc".

Cũng theo ông Dương, nhận được tin báo, gia đình ông V. cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nhận thi thể về làm đám tang tại thôn Lãng Sơn.

"Gia đình ông V. cũng có trách móc bà T. nhưng không gay gắt. Họ nói rằng chỉ mong cơ quan điều tra làm rõ sự việc, xử đúng người đúng tội. Họ không gay gắt nhưng cũng không xin tha cho bà T.", ông Dương nói.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-dam-chong-tu-vong-thay-quan-ao-chong-roi-dau-thu-3356313/