Vợ dại, con thơ, bố mẹ già bỗng thành bơ vơ không chỗ dựa chỉ vì lý do này

Gần 1 năm sau cái chết bất ngờ của anh Sơn, những người thân của anh đến giờ vẫn chưa hết sốc. Vợ dại, con thơ, bố mẹ già bỗng trở thành bơ vơ không còn chỗ dựa…

Chị Thủy vẫn chưa hết buồn khi nói về cái chết của em trai

Chị Thủy vẫn chưa hết buồn khi nói về cái chết của em trai

Đây là tâm sự của chị Trần Thị Thúy tại hội thảo “Thúc đẩy tiếng nói của người bệnh và người bị ảnh hưởng vào quá trình thực thi và giám sát Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và chính sách phòng chống bệnh không lây nhiễm” diễn ra vào sáng 29/12.

Chị Thúy là người nhà nạn nhân của rượu bia đến giờ vẫn không nguôi nỗi buồn. Nén sự xúc động, chị Thúy nghẹn giọng cho biết, cái chết của em trai là nỗi đau với chị, với em dâu và cả gia đình mà không bao giờ muốn “khơi” lại.

“Chỉ nhớ đến ánh mắt cuối cùng em nhìn tôi đã khiến tôi không thể cầm được nước mắt”, chị Thúy nghẹn lời, ngưng một lát chị tiếp “nhưng với mong muốn mang điều gì cho cộng đồng” nên chị muốn chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình với mong muốn không còn ai phải chịu những bất hạnh như gia đình chị.

Chị Thúy kể, chị có em trai tên Sơn (39 tuổi) là Phó Chủ nhiệm HTX, PCT HĐND một xã ở Hà Nam. Vốn là người tham công tiếc việc nên dù đảm nhiệm nhiều chức vụ ở xã, người đàn ông là bố của hai con này còn làm trang trại, kinh doanh buôn bán thêm.

“Công việc của em tôi đi lại nhiều. Mẹ tôi lo lắng đi trên đường quá nhiều nguy cơ cao. Và rồi nguy cơ xảy ra với gia đình tôi thật”, chị Thúy nói.

Một nạn nhân bị TNGT điều trị tại BV Việt Đức (Ảnh minh họa)

Chuyện xảy ra vào chiều Mùng 4 Tết năm 2020, theo lời chị Thúy, trưa đó em ăn hóa vàng ở nhà hàng xóm, chiều cùng ngày em có kế hoạch tụ tập với bạn bè.

Người đàn ông này là người quan hệ rộng, tính cả nể, ít khi từ chối lời mời của bạn bè. Dù gia đình nói nhiều nhưng “tính thế rồi nên em không thay đổi”.

Bữa tiệc trưa với nhà hàng xóm kết thúc, em lại chuẩn bị cung cấp thực phẩm cho bữa chiều tụ tập với bạn bè. Khi mang đồ nhậu đến cho các bạn, mới chỉ đang chuẩn bị cỗ cho bữa tối thì Sơn nhận được điện thoại của vợ gọi đi đón ở xã bên.

“Trước khi đi đón vợ, em chưa ăn uống gì mà chỉ uống 2 chén nhỏ. Ra đường khoảng 1 km, em gặp cậu thanh niên cũng từ bữa rượu ra. Hai xe đâm vào nhau. Sau đó, cả hai được chuyển đi cấp cứu tại BV huyện rồi chuyển đến BV Việt Đức vào 11h đêm cùng ngày”, chị Thúy nhớ lại.

Gặp em tại bệnh viện, thấy em tỉnh, kêu đói, chị Thúy bớt lo. Tại bệnh viện, kết quả chụp chiếu lần đầu các bác sĩ kết luận Sơn chỉ bị gẫy xương hàm, sọ không tụ máu mà chỉ rạn.

“Cả nhà yên tâm hơn. Nhưng chụp chiếu xong thì em bị chảy máu vào trong bụng, nôn ra nhiều máu. Em lại được đi chụp chiếu và đưa ra quyết định nút mạch. Sau nút mạch tình trạng chảy máu trong giảm đi.

Nhưng đến ngày mùng 5 thì tình trạng lại nặng lên, máu lại tiếp tục chảy kèm sốt. Em có biểu hiện suy hô hấp. Rất nhanh sau đó, em phải đặt nội khí quản.

Tôi là người cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của em, thực sự là không thể nào quên. Bác sĩ lúc ấy đưa ra hai hướng: hoặc tiếp tục hoặc là không. 2-3h sáng ngày 6, gia đình họp quyết định đưa đi nút mạch lần thứ 2 với hy vọng còn nước còn tát. Sau 3-4 h nút mạch, bác sĩ nói tình trạng em ổn nhưng chỉ sau 1h thì em đi”, chị Thúy khóc nghẹn.

Cái chết bất ngờ của anh Sơn khiến những người thân của anh đến giờ vẫn chưa hết sốc. Chị Thúy kể, em dâu là cô giáo mầm non chưa quen gánh vác trách nhiệm gia đình với hai con còn nhỏ trong khi bố mẹ già.

“Từ khi em mất, mẹ tôi mất ngủ triền miên”, chị Thúy trùng giọng. Theo chị Thúy “tai nạn khó tránh, có thể xay ra với bất cứ một ai đặc biệt có nguy cơ cao khi người tham gia giao thông sử dụng rượu bia”.

Vì thế, chị Thúy mong muốn, mỗi người dân, đặc biệt là nam giới cần sống có trách nhiệm với bản thân với gia đình.

Liên quan đến tác hại của rượu bia, Bác sĩ Trần Thượng Dũng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định từng nhấn mạnh, bia rượu có rất nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể chúng ta.

Theo BS Dũng, việc người dân uống quá nhiều, quá thường xuyên sẽ bị rất nhiều căn bệnh mà những tác dụng phụ do bia rượu mang lại. Sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc, thói quen đến nhà chúc Tết, chúng ta hay mời nhau bia, rượu. Đây chưa hẳn là thói quen tốt.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, nếu chúng ta xác định sẽ uống rượu, bia thì nên ở nhà. Còn nếu chúng ta đã lái xe thì phải xác định rằng là không được dùng rượu, bia. Một phần giữ gìn sức khỏe trong những ngày Tết, một phẩn chúng ta đảm bảo thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia để không vi phạm luật.

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/vo-dai-con-tho-bo-me-gia-bong-thanh-bo-vo-khong-cho-dua-chi-vi-ly-do-nay-273742.html