Vợ đã cũ sao vẫn khiến người khác xao lòng?

Có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mặc bộ thể thao vừa vặn, để lộ dáng nét nữ tính quyến rũ mê hồn, đang chạy thể dục quanh hồ...

Gã đàn ông ngồi quán cà phê bên bờ hồ nhìn thấy, mắt hút theo bóng hồng, lén nuốt bọt, thầm ước: “Nàng ấy quá đẹp, ước chi chồng nàng đồng ý đổi vợ cho ta…”.

Bạn có biết tại sao gã đàn ông uống cà phê bên vỉa hè lại cứ mãi nhìn theo người phụ nữ chạy thể dục mà ước ao hay không? Thậm chí, còn muốn đổi vợ với người đàn ông nào đó là chồng của nàng kia? Thực ra, đó là ước muốn của bất kỳ người đàn ông nào, kể cả chồng của cô nàng xinh đẹp chạy thể dục bên bờ hồ đó. Một ước muốn có thật của chúng ta, nhưng hiếm khi thực hiện được.

Vợ của gã đàn ông ngồi uống cà phê bên hồ, gã đã cưới về nhà chục năm, hay thậm chí hai chục năm, đã quá cũ rồi với gã. Bạn đừng vội phán xét gã đàn ông thấy vợ mình đã cũ này là xấu, hay tốt. Chúng ta chỉ phân tích, tại sao gã lại thấy vợ mình cũ lắm, khiến gã thờ ơ, không ao ước vợ mình mỗi lúc, mỗi đêm, thậm chí còn chẳng buồn âu yếm vợ. Vợ cũ thì chẳng thể khiến chồng rạo rực nữa.

Nhưng có thực vợ ta đã cũ? Tại sao khi ta đi làm về nhà, hoặc đi đâu đó rồi về nhà, nhìn thấy vợ ở đó, mà cứ như không nhìn thấy gì cả, đôi mắt ta đang nhìn vào chốn hư không, vợ ta đã hoàn toàn trở nên vô hình trước mắt ta?

Đàn ông có xu hướng đổ tại vợ đã cũ, nhưng sự thực, không có gì, không có ai trên đời này cũ cả. Ngay phút giây bạn nhìn thấy vợ, vợ bạn đã khác so với hôm qua mất rồi. Chỉ có điều, cảm giác của chính bạn đã cũ, đôi mắt bạn đã mù lòa khi nhìn, nên bạn không thấy sự hoàn toàn mới mẻ của người vợ mà thôi. Bạn đã hoàn toàn mù lòa trước vợ bạn.

Cũng là vợ bạn đó, khi ra ngoài đường, cũng khiến một đàn ông nào đó khác nuốt nước miếng thèm khát, và mong muốn đổi vợ gã cho bạn mà thôi. Đó là sự trớ trêu của tâm trí con người. Bất cứ khi nào bạn có được điều bạn ước mong, bạn sẽ sớm chán nó, trở nên mù lòa trước nó, và lại khao khát điều bạn chưa có.

Vậy chúng ta phải làm thế nào để không mù lòa trước người thương yêu nhất của cuộc đời mình? Làm thế nào ta thoát ra khỏi cái bẫy của tâm trí, sớm chán chường với điều mong ước nhất mà mình đã đạt được?

Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy cô gái trong mơ – người sau này qua bao vất vả chinh phục đã trở thành vợ bạn – bạn thấy cô ấy thế nào, cảm giác của bạn ra sao, bạn nhìn cô gái ấy với đôi mắt háo hức, khao khát, với trái tim rộn ràng thế nào?

Hãy tĩnh lặng nhớ lại cái nhìn đầu tiên ấy, cảm giác đầu tiên ấy. Và bây giờ, bất cứ khi nào, hãy nhìn vợ bạn như thể lần đầu bạn nhìn thấy nàng…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/vo-da-cu-sao-van-khien-nguoi-khac-xao-long-ZHnd04DGg.html