Vợ con Bùi Tiến Dũng đến sân cổ vũ cho CLB Viettel

Đội trưởng của CLB Viettel đã nhận nguồn động viên lớn trên khán đài, khi được vợ con từ Hà Nội cổ vũ trong chuyến làm khách trước CLB Bình Dương tại vòng 13 V.League chiều 1/10.

 Khánh Linh và bé Sushi không quản đường xa có mặt tại sân Gò Đậu để cổ vũ cho trung vệ Bùi Tiến Dũng trong chuyến làm khách của CLB Viettel trước chủ nhà Bình Dương.

Khánh Linh và bé Sushi không quản đường xa có mặt tại sân Gò Đậu để cổ vũ cho trung vệ Bùi Tiến Dũng trong chuyến làm khách của CLB Viettel trước chủ nhà Bình Dương.

Vợ con của đội trưởng CLB Viettel trở thành tâm điểm trên khán đài, khi được nhiều cổ động viên xin chụp hình lưu niệm cùng.

Trở lại với trận đấu, Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội đã có trận đấu vất vả trước CLB Bình Dương. Chủ sân Gò Đậu khát điểm để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng, trong khi đó đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng hướng đến mục tiêu chính không gì khác ngoài 3 điểm, để củng cố thứ hạng trước khi giai đoạn lượt đi khép lại.

Thành quả đến sớm với đội chủ nhà. Bàn thắng mở tỷ số được thực hiện ở ngay phút thứ 5. Tiến Linh đi bóng khéo léo vượt qua trung vệ Quế Ngọc Hải, tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Thủ môn Nguyên Mạnh chỉ có thể cứu thua cho Viettel ở pha dứt điểm của Tiến Linh, nhưng cú đá bồi của Youssouf Toure là quá khó.

Hàng thủ CLB Viettel lại có ngày đáng quên khi phải gồng mình chống đỡ các pha phản công sắc bén đến từ các mũi nhọn nguy hiểm bên phía chủ nhà như Tiến Linh, Tô Văn Vũ, Youssouf Toure. Trung vệ Quế Ngọc Hải thậm chí sớm bị thay ra ngay khi hiệp một còn chưa kết thúc.

HLV Trương Việt Hoàng chủ động cho các học trò chơi dâng cao sau bàn thua thứ nhất để tìm lại thế cân bằng, nhưng tuyến tiền vệ của đại diện đến từ Hà Nội gần như bị chia cắt bởi hệ thống phòng ngự hợp lý của CLB Bình Dương.

Những phút sau đó, Bình Dương tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn. Và sau những nỗ lực, điều gì đến đã phải đến. Phút 41, pha phản công sắc lẹm giúp Bình Dương có bàn thắng thứ 2. Hồ Tấn Tài dọn cỗ, còn Thanh Thảo dứt điểm cận thành hiểm hóc, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh.

Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng chơi vô cùng nỗ lực. Tuy nhiên, Bình Dương vẫn là đội chiếm thế chủ động, phòng ngự phản công một cách sắc sảo.

Những cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2 chủ yếu đến từ đội chủ sân Gò Đậu. Nếu như tận dụng tốt hơn các cơ hội, các học của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã có thể gia tăng được cách biệt của trận đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cũng phải thừa nhận: "Đây là trận cuối cùng lượt đi nên tính chất quan trọng, đáng tiếc sai lầm ở hàng thủ chính là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi thua trận".

Những phút còn lại của trận đấu, CLB Viettel quyết tâm đẩy cao đội hình. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng thường xuyên có mặt trong pha các pha tấn công, nhưng đáng tiếc các cơ hội mà CLB Viettel tạo được đều dần trôi qua một cách đáng tiếc.

Chiến thắng 2-0 là đủ để Bình Dương bứt tốc với 20 điểm, còn kém Viettel 2 điểm và đội đầu bảng Sài Gòn 4 điểm.

Về phần Viettel, thất bại trên sân Bình Dương khiến đội bóng này bỏ lỡ cơ hội leo lên đầu bảng V.League sau vòng 13.

Quang Hải vượt qua Quế Ngọc Hải bằng cú 'La Croqueta' Trong trận gặp CLB Viettel ở chung kết Cúp Quốc gia tối 20/9, tiền vệ của CLB Hà Nội loại bỏ sự truy cản của Quế Ngọc Hải bằng kỹ thuật đảo bóng "La Croqueta" trứ danh.

Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-con-bui-tien-dung-den-san-co-vu-cho-clb-viettel-post1137228.html