Vợ có bầu trước khi cưới, nhà gái bị nhà trai chèn ép không cho dự lễ, đuổi theo nhục mạ giữa lễ vu quy

Chỉ vì trót có em bé trước khi làm đám cưới, nhà trai đã bắt nhà gái phải bỏ hết lễ nghi, không cho chào khách, bỏ đói cô dâu trong ngày đầu về nhà chồng. Khi cô dâu uất ức lên xe về nhà, cả nhà trai lại đuổi theo gây khó dễ khiến lễ vu quy trở nên náo loạn.

Chuyện "ăn cơm trước kẻng" khiến cô dâu có bầu trước khi cưới không còn là điều quá xa lạ với giới trẻ hiện đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng bao dung cho tư tưởng quá thoáng này, nhất là các bậc phụ huynh. Ở nhiều nơi, cả miền quê lẫn thành phố, vẫn có những người cha người mẹ chồng cho rằng con dâu có bầu trước khi cưới là hư hỏng. Nếu lấy về, cũng không được phép tổ chức đám cưới rình rang, danh chính môn thuận như các cô gái khác.

Mới đây, một cô gái là nạn nhân của lề thói cổ hủ này đã lên tiếng trên mạng xã hội trong nỗi uất ức. Được biết, cô và chồng yêu nhau đã lâu, vì tin tưởng chồng nên cô nàng trao cho anh cái "ngàn vàng" rồi sau đó có bầu.

Thế nhưng, không giống như những lời hẹn thề thuở mới yêu, khi biết cô nàng đã có bầu, gia đình chồng đưa ra hàng loạt yêu sách bắt nhà gái phải nghe theo. "Khi biết được sự việc này, cha mẹ em phải muối mặt, luồn cúi chấp nhận tất cả những yêu cầu mà gia đình chồng em đưa ra, đó là em không được hưởng bất cứ một lễ nghi nào hết vì em có bầu trước khi cưới." Cô nàng tâm sự.

Đám cưới không có nhà gái của cô dâu đang mang bầu.

Đám cưới không có nhà gái của cô dâu đang mang bầu.

Dù chỉ xin lên chào quan viên hai họ, thế nhưng nhà trai nhất quyết từ chối.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó, ngày vu quy, cả gia đình nhà gái xuống nhà trai để dự lễ, thế nhưng nhà trai nhất quyết không cho sui gia lên chào quan viên hai họ chỉ vì "con dâu có bầu trước khi cưới". Khi cô nàng nói việc này với chồng thì bị chồng mắng chửi ngay tại đám cưới khiến cô uất ức bỏ lễ cưới theo cha mẹ về nhà.

"Em là người con mà phải nhìn cảnh cha mẹ mình bị đối xử như vậy, em nói với chồng em còn bị chồng em chửi cho nên trong lúc tinh thần bấn loạn em chỉ muốn chạy về theo cha mẹ em thôi. Không ngờ rằng gia đình chồng em dí theo em đòi lại vàng cưới là 1 đôi bông vàng Ý và 1 sợi dây chuyền 18k trước bàn dân thiên hạ. Một người trong số đó còn dùng những từ thô tục nhục mạ gia đình em, chặn cửa xe bắt tài xế xuống, không cho chở gia đình em về, phải nhờ tới công an can thiệp gia đình em mới được bình yên đi về." Trong bài tâm sự, cô gái còn cho biết cô quyết định về nhà, không cưới nữa và chuẩn bị tinh thần nuôi con một mình.

Nhà trai đuổi theo xe nhà gái, đòi lại đôi bông và sợi dây chuyền.

Thậm chí nhiều người còn nặng lời mắng nhiếc, không cho nhà gái về.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã lên tiếng bức xúc vì cách hành xử của nhà trai, lên án sự cổ hủ, làm khổ người phụ nữ của gia đình này. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng lo lắng cho tương lai cô gái cũng như đứa con trong bụng. Tuy nhiên, hầu hết cư dân mạng đều ủng hộ quyết định làm "single mom" vì cho rằng "thà không có cha chứ còn hơn cha không ra gì".

Bài viết đã làm dấy lên vấn đề về sự cổ hủ, lạc hậu và hiện tại vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của các cư dân mạng.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vo-co-bau-truoc-khi-cuoi-nha-gai-bi-nha-trai-chen-ep-khong-cho-du-le-duoi-theo-nhuc-ma-giua-le-vu-quy-81097.html