Vợ chưa cưới có quan hệ với người đàn ông lớn tuổi

Cô ấy nói mối quan hệ đó là trong sáng, nhưng tôi không tin, vì nếu trong sáng họ đã không cho cô ấy tiền để tiêu,...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bạn gái và tôi quen nhau được hơn 1 năm, cô ấy đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và cũng xinh xắn, khéo léo trong giao tiếp. Gia đình tôi chỉ có mẹ và tôi, tôi đã đưa cô ấy về nhà gặp mẹ, mẹ tôi rất quý mến cô ấy nên cũng nói hai đứa nên làm đám cưới sớm.

Tôi cũng đã ngoài 30 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập gần 20 triệu một tháng, không cao, nhưng tôi nghĩ nếu cưới vợ, tôi vẫn có thể lo được cho vợ con một cuộc sống tạm ổn.

Tôi ngỏ lời cầu hôn với bạn gái và nhận được sự đồng ý, chúng tôi dự định sang năm sẽ làm đám cưới, cưới xong, hai đứa tạm thời sẽ thuê nhà một thời gian, sau đó tích cóp tiền mua một căn nhà trên thành phố để đón mẹ tôi ra ở cùng. Cô ấy nói rất vui vì tôi tính toán mọi chuyện đâu ra đấy.

Nhưng dạo gần đây, tôi lại thấy vợ chưa cưới hay liên lạc với những người đàn ông lớn tuổi, cô ấy nói họ quen nhau đã được 5 năm, và anh ấy giúp đỡ cô ấy nhiều trong cuộc sống. Công việc của cô ấy cũng là do anh ta xin cho để làm.

Không chỉ đi uống nước, đi ăn cùng nhau, tôi còn thấy anh ta mua cho bạn gái những món quà đắt tiền như túi xách, điện thoại, mỹ phẩm hàng hiệu, thậm chí còn cho bạn gái tiền để tiêu.

Khi tôi ghen, bạn gái nói mối quan hệ của họ chỉ dừgg lại ở bạn bè, cô ấy coi anh ta như một người anh trai, giúp đỡ nhiều trong cuộc sống. Còn anh ta giàu có, cũng coi cô ấy như em gái, nên mua tặng vài món đồ chẳng ý nghĩa gì, chẳng thấm vào đâu so với tài sản của anh ta có.

Tôi yêu cầu cho tôi gặp mặt người ấy giới thiệu chúng tôi sắp làm đám cưới, nhưng cô ấy không nghe, nói anh ta bận. Nhưng sau đó tôi lại thấy người yêu tôi vẫn đi gặp anh ta, đi ăn uống và mua sắm.

Tôi nói chuyện này với mẹ và mẹ không đồng ý tôi cưới cô ấy nữa, vì không tin được một người con gái như thế. Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ của bạn gái với người đàn ông lớn tuổi, giàu có kia. Nhưng cũng không hiểu, liệu tôi có nghĩ sai cho cô ấy không? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy?

Cường Nguyễn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tien-bac/vo-chua-cuoi-co-quan-he-voi-nguoi-dan-ong-lon-tuoi-3365690/