Vợ chồng tử vong: Mới đưa con đi thăm quan dịp lễ

Thấy cháu nhỏ khóc nên người dân đứng lại hỏi thăm thì cháu nói bố mẹ cháu chết rồi, lúc này mọi người vào kiểm tra thì phát hiện hai thi thể.

Sự việc xảy ra tại căn nhà ở tổ 8, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 2/9, người dân địa phương thấy bé Đ. đứng khóc nên lại hỏi thăm thì Đ. nói “bố mẹ cháu chết rồi”. Mọi người tá hỏa vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980) tử vong, trên đầu có thương tích. Kế bên, anh Phạm Văn Đoài (SN 1979) cũng tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm, chị Yến tử vong với vết thương ở đầu bằng vật cứng và có 1 vết thương ở cổ.

Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng chị Yến có 3 đứa con và mới thuê nhà ở địa chỉ trên được gần 1 tháng. Cuộc sống 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Một cán bộ công an nhận định có thể do mâu thuẫn người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi tự tử bằng cách treo cổ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh TTT)

Một số người thân cho biết, 2 vợ chồng chị Yến có với nhau 3 người con. Do mâu thuẫn nên cả 2 mới ly dị cách đây chừng 1 tháng. Nhưng vẫn sinh sống chung với nhau, anh Đoài làm nghề chạy xe, chị Yến buôn bán.

Sáng cùng ngày, người hàng xóm vẫn thấy anh Đoài dắt 2 người con lớn đi tham quan dịp lễ 2/9.

Hiện Công an TX.Bình Long đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ vụ nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử ở khu vực.

Mới đây tại Đồng Nai cũng xảy ra một trường hợp tương tự, người vợ được phát hiện tử vong, chồng nguy kịch trong căn nhà khóa trái.

Theo đó, vụ việc xảy ra ở xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai vào 23h45 ngày 31/8. Theo xác minh ban đầu, ông Điểu Oánh (48 tuổi) và vợ là bà Hoàng Thị Diệu (40 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hàng xóm biết chuyện, vội qua nhà can ngăn nhưng bất thành vì cửa nhà vợ chồng ông Oánh bị khóa trái.

Tới lúc phá cửa xông vào, họ phát hiện bà Diệu tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể, còn người chồng cũng bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu.

Thu Trà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-chong-tu-vong-moi-dua-con-di-tham-quan-dip-le-3364800/