Vợ chồng trẻ cùng hai con 'say mê' công việc làm vườn, phủ xanh 2,75 hecta đất trống

Với diện tích khá rộng, tới 2,75 hecta, Meg Cowden cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày đều vô cùng ý nghĩa khi được ở bên chồng và hai con. Cả gia đình được làm công việc mà mình yêu thích, đó là cải tạo đất trồng cây, làm vườn.

Meg Cowden là người phụ nữ hạnh phúc. Cô luôn cảm nhận rất rõ điều đó khi cùng chồng và hai con chuyển đến vùng ngoại ô của tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Gia đình cô đều có chung sở thích, đó là đam mê trồng các loại rau quả.

Với thách thức lớn trong việc cải tạo đất cũng như khí hậu khắc nghiệt, thời gian trồng rau không dài. Vì thế, Meg Cowden chọn cách cải tạo vườn, mở rộng đất để có thể trồng được nhiều nhất có thể. Bên cạnh đó, cô còn sưu tầm hạt giống, thử nghiệm trồng rất nhiều loại rau quả để giúp cho bữa ăn hàng ngày của gia đình thêm đa dạng.

Một góc trồng rau làm vườn của gia đình Meg Cowde.

Một góc trồng rau làm vườn của gia đình Meg Cowde.

Meg Cowde luôn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Những loại rau tươi tốt trong vườn.

Meg Cowde luôn dành phần lớn thời gian cho việc làm vườn, trồng cây xung quanh nhà.

Meg Cowden cho biết, cô lớn lên trong ngôi nhà ngập tràn cây xanh. Mẹ cô thường trồng các loại cây xung quanh nhà, cả hoa và các loại rau. Vì thế, khi lớn lên, trưởng thành và kết hôn, vị ngọt ngào từ cây và hoa thời thơ ấu vẫn đi theo cô. Vì thế, không chỉ để nhớ về khu vườn của mẹ, để yêu thêm từng góc nhỏ trong ngôi nhà hiện tại, Meg Cowden chọn cách trồng rau, làm vườn.

Trong trí nhớ của cô, cha cũng là người vô cùng khéo léo và đảm đang. Ông rất thích thú với việc trồng đủ các loại rau quả như đậu chuỗi, bí mùa hè, cà chua, dưa chuột... Cha mẹ cô còn trồng dâu tây, việt quất và rất nhiều các loại cây ăn quả khác... Đó cũng chính là động lực để Meg Cowden sở hữu khu vườn vạn người yêu thích như hiện tại.

Meg Cowden chia sẻ rằng, ngay từ khi học đại học, cô cùng chồng khi ấy đã thiết kế nhưng khu vực trồng cây nho nhỏ ngay tại trường học. Họ cùng nhau trồng các loại cây mà mình yêu thích. Meg Cowden bắt đầu trồng các loại rau từ hạt giống, sau đó nghiên cứu khí hậu và sự thích nghi của từng loại. Sau khi tốt nghiệp, họ cùng thuê nhà. Chủ nhà có khu vườn rộng, Meg Cowden lại cùng người yêu cải tạo khu vườn của ngôi nhà cho thuê và trồng đủ các loại cây trong vòng 2 năm. Khi cảm thấy cuộc sống không thể thiếu nhau, họ kết hôn và chọn cách sống gần với thiên nhiên. Đó là lý do để họ có được cuộc sống như hiện tại.

Đến thời điểm hiện tại, Meg Cowden đã có 19 năm kinh nghiệm làm vườn. Cây cối đối với cô không chỉ là nguồn thức ăn mà còn là món quà vô tận mà cuộc sống ban tặng. Nó dạy cho cô sự kiên cường, dẻo dai, khiêm tốn, kiên trì và cả lòng biết ơn. Khu vườn còn là món quà giúp mỗi người hoàn thiện nhận thức cũng như tìm ra được những bài học giúp cho cuộc sống của bản thân trở nên "giàu có" hơn.

Cuộc sống của Meg Cowden mỗi ngày luôn tràn ngập niềm vui. Cô yêu thích sự tiện dụng của khu vườn khi hàng ngày, cô có thể ra vườn để lựa chọn các loại rau quả để thưởng thức cho từng bữa ăn. Cô cũng có thể thu hoạch theo định kỳ để bán tăng thu nhập cho gia đình.

Cô cũng có thể chia sẻ rau quả trong vườn cho những người hàng xóm. Cô yêu thích dạy bọn trẻ về thiên nhiên, cây cối, về sự phát triển và bảo vệ cây. Làm vườn đối với Meg Cowden thực sự giống như công việc của một người truyền cảm hứng.

Mỗi mùa vụ trồng rau, Meg Cowden đều cố gắng chọn những cây tốt để thu thập và lưu trữ hạt giống. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ "tài sản" ấy cũng như kinh nghiệm chăm sóc vườn cho những người yêu thích công việc giống mình. Đối với cô, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng chính là tự tặng cho mình món quà ý nghĩa, trân quý những gì cuộc sống ban tặng, yêu thương chính mình.

Lam Thanh (Theo Seed To Fork)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vo-chong-tre-cung-hai-con-say-me-cong-viec-lam-vuon-phu-xanh-275-hecta-dat-trong-80896.html