Vợ chồng đều đổ bệnh vẫn gắng gượng đi làm nuôi 3 đứa con khờ dại

Anh Lê Thành Giang sinh trưởng trong một gia đình nhiều gian khó ở Quảng Ngãi. 13 tuổi anh đã phải bỏ học đi làm nuôi ba bệnh tật. Khi lập gia đình thì chẳng bao lâu vợ đổ bệnh rồi chính anh đổ bệnh giữa lúc 3 đứa con còn khờ dại.

Là con trai duy nhất, nên mới 13 tuổi mà thấy cha đau bệnh là Giang lao vào đời làm thuê kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Đến giờ anh cũng chẳng thể nhớ nổi là ba của anh mang bao nhiêu căn bệnh, chỉ nhớ là bệnh tật triền miên, đau ốm thường xuyên. 13 tuổi, anh lóc cóc, leng keng đi phụ bán mì gõ. 15 tuổi, anh đi bốc vác, phụ hồ...

Quê nhà khó khăn quá, không có việc, thì anh đi tỉnh khác để làm. Chữ nghĩa anh không có nhiều, nhưng chữ hiếu thì anh không thiếu. Anh cố gắng bằng mọi sức lực để cùng với các chị, cùng với mẹ cứu lấy sự sống của ba.

Trong cảnh lang bạt, làm thuê kiếm tiền phụ gia đình, anh gặp chị Lường Thị Lâm, cũng là cô gái nghèo, mồ côi. Tìm được sự đồng cảm, tìm được nơi nương tựa từ nhau. Anh chị có được 3 đứa con. Tưởng đâu cái khởi đầu mới ấy sẽ dẫn đến những chuỗi ngày sáng tươi hơn.

Anh Giang bên gia đình

Nhưng không... Ba của anh cũng qua đời, sau thời gian dài bệnh tật và tốn kém tiền bạc. Anh đành nén đau thương để tiếp tục gánh gồng mà giữ vững gia đình.

Cuộc sống vùng quê Quảng Ngãi khó khăn quá, anh và vợ đành gửi con cho mẹ, để đi Sài Gòn tìm việc. Chị thì giúp việc nhà, anh thì làm công nhân giặt ủi... Mỗi dịp hiếm hoi được về thăm quê, mấy đứa con chạy theo gọi “ba ơi, mẹ ơi”, làm anh đứt ruột, đứt gan. Nhưng chịu thôi, chứ ở quê thì làm sao mà kiếm được việc làm mà mang con theo thì làm sao lo được chuyện ăn ở, học hành cho con?

Nỗ lực đến cùng cực, vậy mà tật bệnh không buông tha, vợ anh đổ bệnh. Bệnh phụ nữ, rồi bệnh thần kinh, đủ cả... Rồi nổi một khối u trên cổ, bác sĩ khuyên mổ, chi phí tầm 5 triệu. Lần lữa, vì xoay mãi cũng chẳng ra... Ấy vậy mà, trong lúc bệnh vợ lo chưa xong, trong lúc vợ nằm bệnh viện vì suy nhược, thì đùng một cái, anh ngã quị.

Ban đầu là sốt, anh cũng nghĩ là sốt thông thường, nhưng uống thuốc mãi không hết, ngày càng trở nặng. Bạn bè anh đưa vào bệnh viện, thì như sét đánh ngang tai... Bác sĩ chẩn đoán anh bị nhiễm trùng máu, dẫn đến gan, thận... suy kiệt.

Hai vợ chồng làm đầu tắt mặt tối, nhịn ăn, nhịn mặc để dành dụm gửi về nuôi con, thì tiền đâu mà theo phác đồ điều trị? Tiền đâu mà nằm viện dài ngày? Nên anh đành xin về nhà. Hai vợ chồng thấy khỏe khỏe thì cũng xin đi làm cái này cái kia để kiếm tiền, níu kéo cuộc sống...

Chia sẻ xin gửi về: anh LÊ THÀNH GIANG, thôn Mỹ Long, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 - TPHCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng

xin vui lòng truy cập:

www.khatvongsong.uniad.com.vn.

Vũ Quang

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vo-chong-deu-do-benh-van-gang-guong-di-lam-nuoi-3-dua-con-kho-dai-post45936.html