Vợ chồng cùng chí hướng

Đến Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chúng tôi được mọi người kể nhiều về vợ chồng Đại úy Nguyễn Thọ Tâm-Cao Thị Huê (hiện công tác tại Phân xưởng Cụm hộp A4) không chỉ trách nhiệm trong công việc mà còn tận tâm giúp đỡ các cháu là con cán bộ, công nhân viên nhà máy đạt kết quả cao trong học tập.

Anh Tâm và chị Huê vốn là “đôi bạn cùng tiến” từ thời học THPT. Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thọ Tâm thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật Quân sự, chuyên ngành gia công áp lực; còn Cao Thị Huê vào học Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi anh Tâm về công tác tại Nhà máy Z111 được hai năm, chị Huê từ bỏ "bảng đen, phấn trắng" quyết định theo chồng, đầu quân cho Phân xưởng Cụm hộp A4 (nơi anh Tâm công tác).

 Vợ chồng Nguyễn Thọ Tâm - Cao Thị Huê tại Phân xưởng Cụm hộp A4, Nhà máy Z111.

Vợ chồng Nguyễn Thọ Tâm - Cao Thị Huê tại Phân xưởng Cụm hộp A4, Nhà máy Z111.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Huê trải lòng: “Được đứng trên bục giảng vốn là ước mơ tuổi trẻ của tôi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, tôi quyết định “rẽ ngang”. Cho dù là “thầy” hay là “thợ” thì tôi luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng hết mình, tận tâm, trách nhiệm với công việc chuyên môn”. Với suy nghĩ đó, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Cao Thị Huê đã nỗ lực học nghề để có thể đảm nhận tốt vị trí thợ phay tại Phân xưởng Cụm hộp A4. Biết chị từng là giáo viên dạy Vật lý, anh Thọ là học viên “cứng” ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, một số cán bộ, công nhân viên nhà máy đã nhờ vợ chồng anh chị kèm cặp, bổ trợ kiến thức cho con em họ hai môn Vật lý và Toán học. Từ lúc khởi đầu chỉ dạy cho vài học sinh, đến nay, lớp học ngoài giờ của anh chị kín lịch dạy trong tuần, với gần 20 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Ngay từ đầu, vợ chồng anh chị xác định dùng kiến thức, kinh nghiệm giúp các em học sinh là chính. Do đặt hiệu quả lên hàng đầu nên lớp đông nhất chỉ bố trí 7 học sinh và lớp ít nhất là 3 học sinh. “Hữu xạ tự nhiên hương”, lớp học “thầy Tâm, cô Huê” luôn được các bậc phụ huynh tín nhiệm, truyền tai nhau, ngày càng đông. Sau 7 năm, đến nay, lớp đã giúp hơn 40 em thi đỗ THCS, tốt nghiệp THPT và đỗ đại học.

Dù bận rộn với nghề “tay trái” nhưng vợ chồng Đại úy Nguyễn Thọ Tâm không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ của nhà máy. Với những kiến thức đã được trang bị trong trường và qua thực tế sản xuất tại phân xưởng, Đại úy Nguyễn Thọ Tâm tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do nhà máy phát động. 5 năm qua, anh đã tham gia hoàn thiện 2 đề tài cấp nhà máy và 8 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm liền, Đại úy Nguyễn Thọ Tâm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm 2017 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Còn chị Cao Thị Huê cũng luôn làm tốt công việc của người thợ phay, hiện chị đã phấn đấu đạt tay nghề thợ bậc 4/7.

Cho dù làm “thợ” hay làm “thầy”, anh Tâm và chị Huê đều xác định làm việc bằng cái tâm, theo đúng khả năng của mình, để không chỉ giúp ích cho bản thân và gia đình mà còn giúp đỡ được mọi người.

Bài và ảnh: MINH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/vo-chong-cung-chi-huong-633950