Vợ bủn rủn khi chồng thú nhận tình cũ đã sinh con cho mình

Chồng tôi đi luôn trong đêm để đưa người yêu cũ đi đẻ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ người đàn ông đầu ấp tay gối với mình suốt 15 năm qua lại ph.ản b.ội mình.

Tôi với chồng kết hôn vừa tròn 15 năm. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Con gái của tôi năm nay đã 14 tuổi, còn con trai 9 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi phải nói là hạnh phúc vì ngần ấy năm vợ chồng tôi chưa hề có sóng gió gì xảy ra cả.

Chồng tôi đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con và chu toàn với nội ngoại. Những khi tôi đi công tác thì anh là người lo cho 2 con ở nhà. Cô con gái lớn quấn và thương bố lắm. Nó còn bênh bố và trách mẹ hay ỉ lại việc nhà cho bố. Nó là đứa có suy nghĩ già hơn tuổi. Cũng may con gái đã lớn nên cũng đỡ vợ chồng tôi được nhiều việc.

Chồng tôi đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con và chu toàn với nội ngoại. (ảnh minh họa)

Chồng tôi đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con và chu toàn với nội ngoại. (ảnh minh họa)

Tôi hiện là trưởng phòng, thu nhập cao. Công việc ổn định, gia đình hạnh phúc ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhiều bà vợ lo chồng bồ bịch nọ kia nhưng tôi tin chắc chồng tôi không bao giờ làm thế. 10 năm hôn nhân đầu tôi đã chẳng phải lo tới chuyện thì thì những năm sau tôi lại càng tin tưởng chồng hơn.

Thế nhưng ở đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà ta không lường trước được. Đêm đó, bất ngờ điện thoại của chồng đổ chuông liên hồi. Tôi bật dậy trước cầm điện thoại của anh xem thấy có lưu tên “Hoa” chẳng biết Hoa nào nhưng lưu số chắc là người quen biết nên tôi gọi chồng dậy:

Anh có điện thoại kìa, dậy nghe đi.

Lúc đó tôi nhìn đồng hồ là 3 giờ sáng. Anh nhìn điện thoại nhưng không nghe ngay mà cầm ra ngoài và gọi lại. Tôi nằm xuống nhưng chưa ngủ ngay. 2 phút sau anh vào phòng và lay tôi.

– Em… Anh bảo này?

– Sao anh?

– Hà bạn em làm ở bệnh viện phụ sản đúng không?

– Đúng rồi, có chuyện gì thế?

– Anh… Anh nói chuyện này em bình tĩnh nhé. Anh xin lỗi… Cô ấy … đang trở dạ… nên anh phải đi.

– Cô ấy là ai? Liên quan gì mà anh phải đi?

– Là người yêu cũ của anh? Cô ấy sinh con cho anh. Anh xin lỗi nhưng về anh sẽ giải thích sau.

Rồi anh ấy chẳng cần biết thái độ của tôi thế nào. Anh mặc quần áo rồi đi luôn trong đêm. Tôi s.ốc tới mức không kịp phản ứng gì luôn. 15 phút sau mới định thần lại được. Đêm đó anh đã gọi điện cho bạn tôi để nhờ vả, anh nó rằng đó là em gái anh nhưng bạn tôi có nhắn lại cho tôi hỏi:

Mày không vào chăm em chồng đẻ mà để chồng mày chăm à? Anh trai chăm em gái đẻ mà cứ như kiểu chồng chăm vợ thế kia?

– Ừ để anh ấy chăm, tao bận.

Hôm sau tôi đã nghỉ làm và ở nhà. Tôi vẫn chưa hết choáng vì những gì diễn ra. Cả ngày tôi nằm khóc, chồng vẫn chưa về nhà. Con gái đi học về nhìn thấy mẹ khóc thì gặng hỏi, tôi lại òa nức nở trước con.

Chồng tôi có con riêng với tình cũ (ảnh minh họa)

Bố làm gì mẹ à? Bố đi đâu mà sáng nay dậy con đã không thấy bố?

– Bố con… Bố con vào viện với cô ta. Cô ta sinh con cho bố con rồi.

– Cái gì? Bố phản bội mẹ? Bố có con với người khác. Cô ấy là ai?

– Là người yêu cũ của bố. Mẹ không ngờ…

– Bố… Bố không thể đối xử với mẹ như thế được.

– Giờ mẹ phải làm sao đây? Mẹ chán lắm.

– Mẹ không việc gì phải khổ. Nếu bố không tốt, bố ph.ản b.ội mẹ thì ly hôn chứ nhất định không thể chấp nhận chung chồng. Mẹ không phải lo cho chị em con, bọn con lớn rồi bọn con hiểu hết.

Tôi giật bắn mình trước những gì con gái nói. Chẳng biết có phải nó hay đọc những mục tâm sự trên mạng hay không mà khuyên mẹ như thế. Nhưng đúng là con gái tôi đã lớn thật sự. Lời con gái cũng làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Chồng đã ph.ản b.ội tôi, sẵn sàng b.ỏ m.ặc vợ con để sang chăm bồ sinh con… anh đã mất hoàn toàn hình ảnh ông bố tốt trong mắt các con tôi rồi. Tôi có nên nghe theo con gái kết thúc cuộc hôn nhân này??

N.D

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vo-bun-run-khi-chong-thu-nhan-tinh-cu-da-sinh-con-cho-minh-33643.html