Vợ bỏ đi để lại 2 con nhỏ cùng lời nhắn 'em cần tự do', chồng lên mạng cầu cứu

Chị Hương rời khỏi nhà đi để lại 2 còn nhỏ cùng lá thư gửi cho chồng nói 'em sẽ đi thật xa, em cần tự do', người chồng lên mạng cầu cứu.

Chị Lưu Thị Diệu Hương bỏ nhà ra đi sau lời nhắn "em cần tự do"

Theo chia sẻ của anh H. (Hà Nội), 5 ngày nay anh phải tạm gác lại công việc, để cùng người thân vào Nam ra Bắc tìm người vợ đột nhiên bỏ nhà ra đi.

"Vợ tôi bỏ đi đã tròn 5 ngày, khoảng thời gian này tôi cũng mất ăn mất ngủ đi khắp nơi mong tìm được vợ về nhà", anh H. nói.

Theo anh H. vợ anh là chị Lưu Thị Diệu Hương (SN 1994, 2 vợ chồng có 2 con nhỏ). Từ khi 2 vợ chồng anh H. lấy nhau, chưa xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống gia đình vẫn hòa thuận, hạnh phúc.

Tuy nhiên, gần đây, có xảy ra chút chuyện trong công việc nên cuộc sống gia đình gặp chút khó khăn về vật chất nhưng không qua thiếu thốn. Hàng ngày anh H. vẫn dành tình cảm và quan tâm chăm sóc vợ con.

"Vợ tôi không va chạm xã hội nhiều, khi lấy nhau vợ tôi chỉ làm việc vặt và chăm sóc gia đình. Sợ vợ buồn, tôi còn mua máy về cho vợ chơi game. Giờ vợ tôi đột nhiên bỏ đi như vậy tôi lo lắng lắm, không biết vợ tôi sẽ đi đâu, làm gì?", anh H. bày tỏ.

Khi rời khỏi nhà, chị Hương không mang theo quần áo, chỉ có chứng minh thư và một ít tiền. Sau đó, có để lại lá thư ngắn cho chồng.

Trong thư, chị Hương viết: "Anh à! Em đi đây. Em không thể chịu được cảnh này nữa, tất cả em đã cố chấp nhận. Nhưng đến giờ mọi chuyện không thể dừng suy nghĩ, anh còn bố mẹ, còn gia đình, hãy chăm lo cho họ thật tốt. Hãy sống thật tốt, đừng cố tìm em. Em sẽ đi thật xa, em cần tự do".

Anh H. bảo, có thể thời gian qua gia đình đang trải qua biến cố trong công việc, vợ anh lại nuôi con nhỏ nên có thể rơi vào trạng thái trầm cảm, nghĩ quẩn, bỏ đi.

"Tôi đi tìm khắp mọi nơi. kể cả bạn chơi game trên mạng, nhà ngoại nhưng đều không thấy. Thực sự, tôi khóc cạn nước mắt rồi nên mới lên mang cầu cứu xem ai đó nhìn thấy vợ thì thông báo cho tôi", anh H. buồn bã nói.

Đặc điểm nhận dạng của chị Lưu Thị Diệu Hương (SN 1994): Cao khoảng 1m65, tay trái có 1 hình xăm lớn, ở mép có nốt ruối. Khi đi mặc quần vải màu đen, áo sọc đen đỏ, chân đi giầy bệt màu đen. Ai biết chị Hương ở đâu, xin báo về số điện thoại: 0965 213 390 (anh H. chồng chị Hương).

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vo-bo-di-de-lai-2-con-nho-cung-loi-nhan-em-can-tu-do-chong-len-mang-cau-cuu-47964-3.html