Vợ bị u não nằm liệt giường, chồng nhẫn tâm sát hại

Một người đàn ông thất nghiệp ở Ấn Độ bị cáo buộc đã giết vợ của mình với nguyên nhân khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo Hindustan Times, vụ việc xảy ra tại làng Parbhani, Mudgal, quận Raichur thuộc bang Karnataka, Ấn Độ cách đây hai tuần.

Người đàn ông 45 tuổi thất nghiệp, bị cáo buộc đâm chết vợ mình tại nhà. Sau khi ra tay sát hại vợ, hung thủ rời nhà và ném bộ quần áo dính máu của mình ở gần đó.

Người đàn ông 45 tuổi quẫn trí đã giết vợ vì không thể chăm sóc và lo chi phí điều trị.

Người đàn ông 45 tuổi quẫn trí đã giết vợ vì không thể chăm sóc và lo chi phí điều trị.

Một số người dân địa phương tình cờ thấy bộ quần áo dính máu đã gọi điện báo cho cảnh sát. Ngay sau đó, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giam.

“Bị cáo nói rằng anh ta đã giết vợ vì chán phải chăm sóc và không đủ tiền để trang trải chi phí điều trị bệnh cho nạn nhân”, thanh tra Vasant Chavan của đồn cảnh sát Pathari nói.

Được biết, vợ của hung thủ bị u não nên phải nằm liệt giường và số tiền chữa trị rất lớn khiến người chồng thất nghiệp không thể trang trải nổi. Túng quẫn, người chồng đã xuống tay với vợ.

Cảnh sát hiện đang hoàn thiện chứng cứ và hồ sơ trước khi gửi cho Tòa án để đưa ra phán quyết với người chồng nhẫn tâm này.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/vo-bi-u-nao-nam-liet-giuong-chong-nhan-tam-sat-hai-202103261524406298.html