Vợ bị bắt nạt, chồng kéo bạn đi trả thù khiến 3 con nhỏ bơ vơ

'Xót' vợ bị đánh, Dương Văn Ngọc nhấc máy gọi đồng bọn đến chợ Long Biên trả thù cho vợ. Hành vi bộc phát của người đàn ông này không chỉ dẫn tới thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân mà còn kéo theo 4 người khác vào tù.

Bênh vợ không phải lối

Từ Thanh Hóa ra Hà Nội mưu sinh với cửa hàng sửa xe máy của chồng và gánh hàng hải sản của vợ, những tưởng cuộc sống của Dương Văn Ngọc (SN 1985) và Trần Thị Trang (SN 1992) cứ thế yên bình trôi qua. Nhưng chỉ vì cách hành xử không đúng mực trong quá trình buôn bán mà cặp đôi cùng vướng vòng lao lý, khiến 3 con bơ vơ, không người chăm sóc.

Không chỉ có vợ chồng Ngọc, mới đây, cùng bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người còn có Đặng Hải Biên (SN 1990, ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1996, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bạn của Ngọc. Cả bốn bị cáo đứng lầm lũi sau bục khai báo, trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình.

Qua giọng đọc đanh thép của kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên xét xử, tội trạng của các bị cáo được tái hiện lại như những thước phim quay chậm. Theo đó, khoảng giữa năm 2018, vợ chồng Dương Văn Ngọc và Trần Thị Trang (quê quán ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) khăn gói lên Hà Nội làm ăn. Vợ chồng Ngọc thuê nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hàng ngày, Trang đến chợ đầu mối Long Biên mua hải sản mang về trước cửa nhà trọ bán lẻ, còn Ngọc mở cửa hàng sửa xe máy tại nhà.

Cuộc sống yên bình của vợ chồng Ngọc cứ thế trôi qua, cho tới một ngày... Sáng sớm tinh mơ ngày 16/3/2019, như thường lệ, Trang đã có mặt ở chợ Long Biên, dừng chân trước ki ốt số 13 để lựa hải sản thì xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau với anh Bùi Ngọc P. (SN 1991, quê Nam Định) và anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), là người bán hàng ở ki ốt này.

Trong lúc cãi nhau, anh P. và anh Hà đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cả phụ nữ không thương tiếc. Bị đánh đau, Trang cố lái xe về nhà, kể toàn bộ sự việc cho Ngọc nghe. Bực tức về việc này, Ngọc nhấc máy gọi cho người quen là Đặng Hải Biên (SN 1990, cùng quê với Ngọc), hiện đang ở Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khi nghe xong câu chuyện, bất bình thay bạn, Biên gọi cho bạn là Nguyễn Đình Tùng (SN 1988, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Khi đến nhà Ngọc, cả bọn gọi thêm người quen là Nguyễn Văn Nam cùng đi. Cả bọn thống nhất cùng đến chợ Long Biên để tìm đánh 2 kẻ bắt nạt Trang để trả thù.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Trước khi đi, Biên lấy tại nhà Ngọc 01 con dao, Tùng lấy đao còn Ngọc thủ cờ - lê. Sau đó, tất cả đi xe máy đến chợ Long Biên. Được Trang chỉ mặt, Tùng cầm dao đâm 1 nhát thấu bụng anh P.; Nam cũng cầm dao đuổi chém đối phương nhưng không trúng.

Gây án xong, cả bọn về nhà Ngọc cất giấu hung khí. Anh P. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết nhưng bị tổn hại sức khỏe tới 56%.

Ngày 26/7/2019, vợ chồng Ngọc bị công an bắt giữ. Hai bị cáo Biên và Nam lại lần lượt bị bắt theo lệnh truy nã. Riêng Nguyễn Đình Tùng hiện vẫn đang bỏ trốn. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Vợ chồng chia nhau 23 năm tù

Quá trình đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Dương Văn Ngọc khai vì “xót” vợ, mới sáng sớm đã bị những người ở chợ Long Biên đánh, phải “bò” về nhà nên bị cáo mới có ý định tìm người đánh vợ để nói chuyện rõ ràng.

Bị cáo cho biết thêm, việc rủ thêm Biên chỉ là để có anh em, bạn bè cùng đi, tránh việc bản thân lại bị đánh giống Trang, hành vi của bị cáo chỉ là bộc phát.

HĐXX yêu cầu các bị cáo làm rõ việc nếu như không có ý định giết người thì tại sao các bị cáo lại mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, đao, cờ-lê đi làm gì..., Ngọc biện minh: “Bị cáo mang đi chỉ nhằm mục đích phòng thân, chứ không có ý định sẽ tước đoạt mạng sống của người khác”.

Bào chữa cho bị cáo Ngọc và Trang, các luật sư cho biết, các bị cáo là dân lao động hiền lành, chăm chỉ, được bà con hàng xóm, bạn chợ quý mến. Hoàn cảnh gia đình của vợ chồng Ngọc rất khó khăn, không được học hành đầy đủ như bạn bè, riêng Trang không biết chữ, chỉ viết được đúng tên của mình.

Éo le hơn, vợ chồng Trang và Ngọc có với nhau 3 mụn con, các cháu còn nhỏ, chưa kể còn thường xuyên đau ốm và hiện sinh sống, học tập tại Hà Nội. Việc ăn, học hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào tiền bán hàng hải sản của bị cáo.

Càng khổ tâm hơn khi mà từ ngày xảy ra vụ án, Ngọc bị bắt tạm giam, Trang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hàng xóm biết việc, ai cũng xa lánh. Cuộc sống vô cùng khó khăn, cộng thêm dịch bệnh, công việc buôn bán bấp bênh, thu nhập không có nên khó khăn chồng chất khó khăn.

Ngoài việc thừa nhận tội trạng của bản thân, các bị cáo tỏ vẻ ăn năn hối cải, tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình, có điều kiện chăm sóc con cái.

Về phía HĐXX, căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ nên cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tuy nhiên, khi lượng hình, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Đặng Hải Biên 11 năm tù, Nguyễn Văn Nam 12 năm, Dương Văn Ngọc 12 năm tù và Trần Thị Trang 11 năm tù.

Theo lời bị hại, nguyên nhân dẫn tới việc đánh Trang là do sáng 16/3/2019, Trang đến mua hải sản tại ki ốt số 13 ở chợ Long Biên và nhặt tôm sống vứt sang rổ tôm chết rồi bỏ đi không mua. Bức xúc về việc này, anh P. cầm chiếc rổ nhựa gõ vào đầu Trang, anh Hà dùng chân đạp vào người Trang một cái. Xét tính chất, mức độ hành vi của anh P. và anh Hà chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính (phạt tiền) với 2 người đàn ông này.

Tư Viễn

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 7 (35)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vo-bi-bat-nat-chong-keo-ban-di-tra-thu-khien-3-con-nho-bo-vo-a337347.html