Vợ bầu bí 8 tháng, chồng vẫn bắt 'phục vụ' mỗi đêm

Đêm qua sau khi vợ chồng 'xong cuộc', tôi có đề nghị với anh rằng, bước sang tháng cuối của thai kỳ, anh giảm tần suất gần gũi xuống còn 1 lần/tuần. Mới nghe vậy, anh đã giãy lên như đỉa phải vôi.

Nhiều lần, tôi đã muốn kể câu chuyện của mình lên đây những mong nhận được chia sẻ của mọi người. Nhưng rồi tôi lại không đủ can đảm viết ra bởi vì vấn đề này quá tế nhị. Hơn nữa, xấu chàng hổ ai. Tôi sợ ai đó cười vào mặt mình. Nhưng thật sự tôi không thể chịu đựng thêm người chồng của mình được nữa.

Gần sát ngày đi đẻ rồi mà trong tôi không được yên. Lý do cũng chỉ bởi chồng tôi có sinh lý quá mạnh và nhiều ham muốn. Là vợ bầu, từ lúc bầu nhỏ cho tới bầu to gần đến ngày đẻ như bây giờ, lúc nào tôi cũng phải phục vụ chồng đều đặn. Đến nỗi, tôi chỉ thích quả địa cầu này quay thế nào mà chẳng có ban đêm. Như vậy tôi sẽ đỡ ám ảnh và sợ sệt hơn.

Tôi yêu chồng tôi suốt 2 năm rồi mới cưới. Ngày còn yêu, chúng tôi cũng vượt rào nhiều lần. Nhưng anh luôn âu yếm tôi nhẹ nhàng và có chừng mực. Nhưng khi lấy nhau về, anh thay đổi 180 độ với chuyện này. Tuy anh không bắt tôi yêu theo nhữngtư thếkỳ quái mà một số người đàn ông khác hay làm nhưng tôi choáng váng với tần suất đòi hỏi chuyện ấy từ chồng.

Lấy nhau về, 7 tháng sau tôi mới mang bầu. Trong 7 tháng chưa bận dạng bầu bí ấy, dù anh đòi hỏi cỡ nào, tôi cũng có thể phục vụ anh được cho dù nhiều khi tôi cũng cảm thấy quá sức. Hầu hết tuần nào, tôi cũng phải đáp ứng chồng 4-5 ngày, thậm chí là cả tuần.

Khi mang thai, cơ thể tôi ì ạch và mệt mỏi khó chịu hơn. Những tưởng vậy, anh sẽ thông cảm mà hết đường đỏi hỏi. Nhưng rồi anh cũng chẳng tha cho vợ bầu. Đêm đêm, anh vẫn bắt tôi chiều chuộng chuyện ấy mới chịu yên và đỡ bứt rứt trước khi đi ngủ. Hôm nào tôi từ chối, anh buồn so và bứt rứt không ngủ nổi. Cứ như thể trước khi đi ngủ, tôi là vợ phải có nghĩa vụ cho chồng ăn vậy.

Nhiều lần, tôi đã chia sẻ với anh rằng, có nhiều lúc tôi không thể đáp ứng cho anh được thìvợ chồngchỉ âu yếm bên ngoài. Nhưng anh nhất định không nghe. Chẳng thế mà nhiều lần cố “chiều chồng”, đã ít nhất 2 lần tôi suýt bị sảy thai.

Để thuyết phục chồng yêu thưa, tôi còn đưa anh đến bác sĩ sản khoa. Tại đây, anh đã có cuộc nói chuyện dài với bác sĩ. Được các bác sĩ tư vấn về tác hạiquan hệvợ chồngquá nhiều trong chu kỳ, chồng tôi mới chịu hạn chế hơn. Song không tuần nào anh không bắt tôi đáp ứng 2-3 lần.

Cứ như vậy, chuyệnvợ chồngtôi tái diễn suốt 8 tháng qua. Cứ tối nào thoát được chồng, tôi mừng vui và thấy thoải mái. Còn cứ tối nào “đến lịch” phải yêu, tôi trở nên stress, mặt buồn so vì mệt mỏi.

Đêm qua sau khivợ chồng“xong cuộc”, tôi có đề nghị với anh rằng, bước sang tháng cuối của thai kỳ, anh giảm tần suất gần gũi xuống còn 1 lần/tuần. Mới nghe vậy, anh đã giãy lên như đỉa phải vôi. Phải thuyết phục mãi anh mới chịu miễn cưỡng đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến con.

Dù thuyết phục được chồng như vậy, nhưng quả thật tôi vẫn lo ngay ngáy. Bởi chắc chẳng cómẹ bâùnào mà tháng cuối vẫn phải làm chuyện ấy với chồng cả. Nhỡ có bề gì cho em bé thì sao? Hơn nữa, tôi còn mơn mớp lo sợ, với người chồng nhiều ham muốn thế này thì những ngày ở cữ của tôi liệu có được yên ổn. Tôi có nên trốn tránh chồng bằng cách nằng nặc xin về quê ngoại chờ sinh và ở cữ ngay từ bây giờ không?

Theo Khỏe và đẹp

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/vo-bau-bi-8-thang-chong-van-bat-phuc-vu-moi-dem-c4a135067.html