Vợ bầu 9 tháng tố chồng đánh đập: Thông tin trái ngược

Trước sự việc người vợ bầu 9 tháng tố bị chồng đánh đập, cơ quan chức năng ở địa phương cho biết không nhận được tin báo của nạn nhân.

Mới đây, tài khoản N.L. livestream trên mạng xã hội chia sẻ sự việc bản thân bị chồng đánh đập dù đang mang bầu vượt mặt, chỉ còn vài ngày nữa là sinh con.

Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra vào chiều 31/5, tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, mặc cho người vợ mang bầu vừa khóc nức nở, vừa cố gắng né tránh nhưng người chồng cởi trần vẫn lao vào dùng tay đánh tới tấp, miệng liên tục chửi bới. Sau đó, người chồng còn liên tục đập phá chiếc xe máy của vợ và vùng vằng dắt con xuống dưới nhà. Thấy con dâu bị đánh, mẹ chồng can không được nên đã lên tiếng nói chuyện với con dâu, "Thôi lên mẹ chở về đi. Để mẹ chở về".

Chiều 1/6, chia sẻ với PV, L cho biết thời gian L mang bầu bị chồng đánh 2 lần là lúc bầu 3 tháng và một trận mới đây (31/5).

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội về người chồng vũ phu, đánh đập vợ dù đang mang thai sắp sinh

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội về người chồng vũ phu, đánh đập vợ dù đang mang thai sắp sinh

Theo L, hồi mang bầu 3 tháng bị chồng đánh có thể do chồng chơi ma túy đá nên đánh. Còn trận đánh mới đây L cũng không rõ chồng có chơi ma túy lại không mà lại làm vậy.

L kể: "Hôm đó tôi đang nằm nghỉ trong phòng nên không biết con trai ra vườn chơi vì ngoài vườn còn có hồ nước nên lúc đó mẹ chồng tôi gọi cho chồng tôi đang ở phòng cạnh ra đưa cháu vào nhưng chồng tôi chửi bới rồi đánh con tôi.

Tôi có ngăn cản và dắt con vào phòng cùng tôi thì anh lại xúc phạm, đuổi tôi đi vào phòng đánh con tôi tiếp. Tôi ẵm con vào phòng thì chồng vẫn tiếp tục vào phòng đánh con tôi nữa, khi tôi ẵm cháu đi chồng tôi không cho rồi cứ thế đánh tôi.

Trước đó sau lần đánh tôi lúc bầu 3 tháng thì vợ chồng tôi ở bên cạnh nhà mẹ tôi (xã Ka đô, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng). Khi đó tôi cũng canh chồng ghê lắm, hơn nữa chồng tôi biết tôi đang mang bầu con gái nên cũng có thay đổi, chịu chơi với con hơn.

Sau khi bị chồng đánh tôi có chạy lên công an báo nhờ họ giải quyết nhưng họ lại nói chuyện tình cảm gia đình tự giải quyết, tôi năm nỉ lắm thì công an họ bảo tôi viết đơn rồi đi nộp họ mới xử.

Mẹ tôi cũng có nhờ nhiều người nhưng không ai dám làm gì, lần tôi bị đánh tét đầu cũng ghi đơn nhưng rồi họ cũng để đó không giải quyết, thậm chí chồng tôi đập phá nhà mẹ đẻ tôi nhiều lần, đánh tôi nhưng gọi họ lại lơ, không ai muốn lên hết. Thời điểm đó tôi nộp đơn lên xã Ka Đô".

Theo L, thời gian bị đánh ở nhà chồng mẹ chồng đều can ngăn nhưng về sau không ai dám can ngăn vì ai cũng sợ chồng chị.

"Giờ tôi chỉ mong công an họ can thiệp giải quyết cho tôi để tôi còn dắt con trai về nuôi nấng, hiện cháu đang ở nhà chồng ở thị trấn Thạnh Mỹ" -L mong muốn.

Hình ảnh người chồng hùng hổ lao ra đánh vợ đang mang bầu và đập phá xe máy

L cũng cho biết, trong lần đập phá trước đây, chị có báo công an thị trấn Thạnh Mỹ nhưng vụ đó cũng khá lâu rồi nên không có ai xuống.

Xung quanh câu chuyện của L, Trưởng công an thị trấn Thạnh Mỹ thông tin: "Từ trước đến nay tôi chưa nhận được đơn tố cáo hay trình báo của chị L về vụ việc.

Trước đó cũng được biết vụ việc L bị đánh qua hàng xóm kể tuy nhiên sau đó tôi cũng không nhận được đơn trình báo hay kiến nghị của chị L và gia đình. Nếu nói báo công an không can thiệp là không đúng, nếu có gọi chúng tôi sẽ đến xử lý ngay.

Chồng chị L là đối tượng được đi cải tảo giáo dục về, anh này cứ uống rượu say là coi trời bằng vung. Thậm chí hai anh em họ có tính y hệt nhau, đều đánh vợ nên chúng tôi biết.

Để can thiệp về vụ việc này có nhiều cách can thiệp. Trước là Hội phụ nữ, tổ dân phố giáo dục, con để xử lý hành chính thì gia đình phải làm đơn lên công an, tùy theo mức độ hành vi vụ việc để làm hồ sơ xử lý".

Cùng ngày, Chủ tịch Hội Phụ nữ Thị trấn Thạnh Mỹ thông tin: "L là người bên xã Ka Đô, sau đó L lấy chồng về tổ dân phố Nghĩa Đức thuộc thị trấn Thạnh Mỹ nhưng vợ chồng L lại ở bên nhà mẹ đẻ của L là xã Ka Đô. Vì hai vợ chồng ở bên xã Ka Đô nên chúng tôi không rõ chuyện L có bị đánh đập, sau khi L chia sẻ sự việc lên mạng tôi cũng đã đi tìm hiểu nhưng L không sống ở địa phương tôi".

Liên quan tới vụ việc, Chủ tịch hôi phụ nữ xã Ka Đô chia sẻ: "Tôi cũng nghe nói đôi vợ chồng này hay xảy ra đánh đập, họ cứ đi rồi lại về, vì họ không báo nên cũng không ai biết.

Hơn nữa là chuyện gia đình nên không can thiệp nhiều, tôi thấy cứ đánh vài bữa rồi lại chở nhau đi. Có lần này chắc nghiêm trọng nên L đăng lên Facebook. Vì L không báo nên không ai biết, hơn nữa chồng L mỗi lần quậy phá xong lại xin lỗi rồi mọi chuyện lại xong nên cũng không ai nghĩ gì".

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vo-bau-9-thang-to-chong-danh-dap-thong-tin-trai-nguoc-3359285/