Vợ Ấn Độ quyết tâm ly hôn vì chồng quá... lành, chẳng chịu đánh chửi nhau gì cả

Đời lắm lúc oái oăm, cuộc sống bình dị yên ả quá lại đâm ra CHÁN!

Hỡi thế giới tình ái là chi

Mà không đánh chửi nhau cũng ra tòa ly dị?

Theo Gulfnews, một người phụ nữ ở bang Pradesh (Ấn Độ) đã tìm đủ mọi cách để ly hôn chồng với lý do rất quá đản: Anh chồng quá đỗi yêu vợ, không bao giờ đánh chửi nhau gì hết.

Nhiều trang tin địa phương cho hay cô vợ đã đệ đơn lên cả Tòa án Syariah (tòa án Hồi giáo) sau cuộc hôn nhân mới được 18 tháng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo nhật báo tiếng Hindi, Dainik Jagaran, tờ đơn của người vợ đến từ quận Sambhal nói rõ: Cô ấy không thể "tiêu hóa" nổi tình cảm chồng dành cho mình; anh ta không bao giờ quát mắng hay khiến vợ thất vọng; thi thoảng còn nấu ăn và giúp làm việc nhà... Những điều này khiến người vợ cảm thấy ngột ngạt không thể chịu nổi.

"Mỗi khi tôi mắc lỗi, anh ấy luôn tha thứ. Đôi khi tôi chỉ muốn tranh cãi với anh ấy. Tôi không cần cuộc sống mà người chồng lúc nào cũng gật đầu lia lịa".

Tuy nhiên, lý do đòi ly hôn của người vợ đã khiến các quan chức thuộc Tòa án Syariah bối rối. Họ từ chối và cho rằng quyết định này quá bồng bột.

Bên cạnh đó, người chồng đã yêu cầu Tòa án Syariah trả lại hồ sơ để cặp đôi tự giải quyết với nhau.

Oái oăm quá chị em nhỉ?

Theo Nhịp sống Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vo-an-do-quyet-tam-ly-hon-vi-chong-qua-lanh-chang-chiu-danh-chui-nhau-gi-ca-20200826162748759.htm