Vợ 15 năm ngoại tình, chồng lên tiếng: Tôi không phải là cha của 3 đứa con

Sau nhiều nghi ngờ, tôi quyết đi tìm hiểu đến tận cùng nên đã lấy mẫu tóc của cả ba con để thử AND xét nghiệm huyết thống cha con. Sự thật phũ phàng là cả ba cháu đều không có quan hệ huyết thống với tôi.

Bàng hoàng vì 15 năm tình nghĩa vợ chồng nhưng cả 3 đứa con đều không phải của tôi - Ảnh minh họa: Shutterstock

Tôi cứ nghĩ rằng một người chồng tốt chỉ cần luôn có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ kiếm tiền, lo cho vợ con có cuộc sống đủ đầy thì sẽ hạnh phúc. Đi ra ngoài xã hội, không ít lần được nghe và chứng kiến những vụ ngoại tình nhưng tôi cứ nghĩ đấy là chuyện của thiên hạ. Riêng tôi luôn dành cho vợ mình tình yêu và sự tin tưởng.

Đã hơn 2 tháng tôi không dám trở về ngôi nhà ấy... - Ảnh minh họa: Shutterstock

Thế nhưng sau gần 15 năm kết hôn, tôi đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Cuộc sống hôn nhân của mình đầy sự dối trá, lọc lừa. Giờ đây, tôi bàng hoàng, đau đớn cảm tưởng như rơi vào ngõ cụt không còn lối thoát.

Tôi quen biết với vợ tôi khi cô ấy còn là học sinh lớp 12, còn tôi đã đi làm tại một cửa hàng bán sơn, sau hai năm yêu nhau thì chúng tôi kết hôn. Cuộc sống vợ chồng dần ổn định khi có chút vốn, tôi mở cho cô ấy một tiệm cà phê, sinh tố nhỏ. Còn tôi cùng với anh bạn góp vốn mở thêm công ty chuyên đổ bê tông công trình.

Công việc của tôi từ đó thường xuyên phải đi xa tới các địa bàn xa xôi trong tỉnh. Cứ cuối tuần tôi lại về với vợ, việc kinh doanh của vợ cũng ngày càng khấm khá vì thức uống và đồ ăn ngon, lại nằm ngay khu phố sầm uất. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Sau ba năm chúng tôi đã sinh được một cô công chúa xinh xắn, mua thêm được một căn nhà nhỏ. Dẫu không có nhiều thời gian dành cho vợ con nhưng tôi cảm nhận cô ấy luôn là một người vợ tốt, chăm lo, vun vén cho gia đình.

Giữa năm 2017 một tin vui đã đến sau hơn chục năm sinh bé thứ nhất, vợ tôi mang song thai và sinh ra được hai cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui trọn vẹn thì tôi phát hiện ra một sự thật đau đớn.

Thời điểm hai cậu con trai 7 tháng, phải nhập viện nhiễm khuẩn cấp. Hai cháu được xét nghiệm máu, điều trị nhiều ngày theo phác đồ của bác sĩ. Cháu lớn bị nặng hơn, cần phải truyền máu gấp. Tôi hăng hái xung phong truyền cho con trai.

Nhưng khi xét nghiệm máu thì lại không phù hợp vì tôi nhóm máu AB, còn hai cháu lại nhóm máu O giống mẹ. Tôi thấy lạ nên đã lên mạng vào các diễn đàn để hỏi thì biết rằng, khả năng hai cháu không phải con tôi rất cao. Tôi quyết đi tìm hiểu đến tận cùng nên đã lấy mẫu tóc của cả ba con để thử AND xét nghiệm huyết thống cha con. Sự thật phũ phàng là cả ba cháu đều không có quan hệ huyết thống với tôi.

Vậy là sau bao nhiêu năm cuộc sống hôn nhân tưởng chừng viên mãn của tôi lại đầy sự lọc lừa, dối trá. Tôi rơi vào cùng cực đau khổ, bao nhiêu năm quần quật làm ăn, gây dựng cuộc sống kinh tế thoải mái cho vợ con, vậy mà tôi không chỉ nuôi một mà những ba đứa con của người khác. Tôi không ngờ người vợ mình hết mực yêu thương lại phản bội mình.

Về phía vợ tôi, cô ấy sợ hãi, đau khổ thừa nhận những đứa con là kết quả với tình nhân trong khoảng thời gian tôi lăn lộn ở những công trường xa xôi. Cô ấy bao biện cho việc làm sai trái của mình là chỉ vì thiếu thốn tình cảm, tôi chỉ mải làm ăn, đưa tiền về cho cô ấy. Cô ấy biết lỗi nhưng không dám cầu xin sự tha thứ.

Giờ chúng tôi chỉ còn chờ ngày ra tòa... - Ảnh minh họa: Shutterstock

Hai bên nội ngoại đều bàng hoàng, chua xót, tức giận khi biết sự thật động trời đó. Nhiều lần họp gia đình, cô ấy thừa nhận tình nhân của mình không ai khác chính là một anh công chức quèn ở phường thường xuyên qua lại quán của vợ tôi.

Họ chia sẻ những thiếu thốn tình cảm, những vui buồn trong cuộc sống với nhau. Chuyện tình kéo dài những mười mấy năm mà tôi không hề hay biết.

Nhìn ba đứa con thơ dại mà tôi từng xem là máu mủ của mình mà lòng tôi quặn thắt, cô con gái lớn 12 tuổi cũng mập mờ biết những rạn nứt trong gia đình, cháu lại càng quấn quýt với tôi hơn.

Tôi dù cũng thương con nhưng chỉ biết lảng tránh và vùi mình trong những cơn say, những thằng bạn thân đưa ra những lời khuyên, động viên tôi, nhưng tất cả đều khuyên tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Đã hơn hai tháng nay tôi không trở về nhà, tôi sợ hãi chính căn nhà đã từng là tổ ấm, là niềm vui mỗi lần tôi trở về. Tôi thấy ghê tởm căn nhà ấy vì nó chính là nơi vợ tôi đã chào đón nhân tình của mình.

Đơn ly hôn đã được tôi soạn sẵn, cả hai đã kí, chỉ chờ ngày ra tòa. Tôi là một thằng đàn ông thất bại, tay trắng vì con cái là của cải lớn nhất của đời người.

Duy Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/vo-15-nam-ngoai-tinh-chong-len-tieng-toi-khong-phai-la-cha-cua-3-dua-con-959854.html