VN chưa đủ hay để thắng sự nghiệt ngã của bóng đá?

Đội tuyển Việt Nam có một trận đấu tốt trước Iraq. Tuy nhiên, trận thua này đã cho thấy sự nghiệt ngã trong bóng đá.

Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam với Iraq, nếu không xét về tỉ số, có thể thấy những ngôi sao vàng đã ở một đẳng cấp khác, mang dáng dấp của đội bóng tầm châu lục.

Bởi nhìn vào các đại diện Đông Nam Á ở vòng chung kết lần này, ông vua cũ Thái Lan đã thua thảm trước đội bóng Ấn Độ tuy yếu nhưng đầy quyết tâm. Philippines đã chứng tỏ được nhiều điều, nhưng họ chỉ đủ sức cầm chân Hàn Quốc hơn 60 phút thi đấu.

Còn với Việt Nam, đương kim vô địch của Đông Nam Á, chúng ta đã đủ sức dồn ép Iraq - một trong những ứng cử viên vô địch, một thế lực của bóng đá châu Á. Thậm chí, đã có những lúc, người hâm mộ nghĩ rằng chúng ta đủ sức đánh bại Iraq.

Trong trận đấu, đội tuyển Việt Nam mất khoảng 15 phút đầu để làm quen với tốc độ của trận đấu. Nhưng khi đã nóng máy, các cầu thủ của Việt Nam ở mọi tuyến đã có thể chơi một trận sòng phẳng trước đối thủ mạnh.

Việt Nam đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng rồi để thua ngược

Đã không còn một Việt Nam co cụm phòng thủ, run rẩy trước mỗi đợt lên bóng của đối phương. Những ngôi sao vàng ăn miếng trả miếng, vươn lên dẫn trước, bị gỡ hòa, rồi tiếp tục dẫn trước. Chúng ta đã khiến Iraq phải đuổi theo thế trận.

Có những thời điểm, các pha đập nhả của tuyển Việt Nam với lối đá bóng ngắn khiến người xem có cảm giác đang chứng kiến một đội bóng châu Âu với triết lý bóng đá hiện đại kiểu những Sarri's Ball hay Tiki Taka thi đấu.

Còn Iraq, họ bị buộc phải quay trở lại với lối đá cũ mèm "tạt cánh đánh đầu". Thứ duy nhất Iraq hơn Việt Nam trong suốt 89 phút thi đấu là chiều cao và sức khỏe. Họ thua về sự tinh quái, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, cách tổ chức thế trận, mảng miếng tấn công.

Tuy nhiên, phút 90 đến như một định mệnh nghiệt ngã. Quả phạt trực tiếp ngay sát vòng 16m50 mà Iraq được hưởng như một lời thách thức: Cơ hội để các bạn chứng tỏ đẳng cấp hơn chúng tôi đã đến, hãy chứng minh đi.

Và đáng tiếc, một ngôi sao của Iraq đã làm được điều này. Tiền vệ số 6 Ali Adna, cả trận không một pha hãm thành, không một cú sút trúng đích. Nhưng anh ta biết tỏa sáng vào thời điểm toàn bộ bóng đá Iraq cần anh ta nhất.

Toàn đội Iraq thoát trận hòa như thua sau pha tỏa sáng của tiền vệ Ali Adna

Với cú sút phạt đẳng cấp kiểu Ronaldo hay Messi như vậy, không một cơ hội nào được dành cho Văn Lâm dù thủ môn Việt Nam đã bay người hết cỡ. Người Iraq đã làm được một điều duy nhất trong trận đấu này: Ngôi sao của họ biết tỏa sáng đúng lúc nhất.

Toàn đội Iraq đã không có một thế trận trên cơ Việt Nam. Còn chúng ta đã nhập cuộc với tâm thế của một đội bóng ngang tài ngang sức. Sẽ không có gì xấu hổ ở trận đấu này, chỉ còn lại những tiếc nuối.

Giá như Hồng Duy không phạm lỗi, giá như hàng rào cản được, giá như có cơ hội cản phá cho Văn Lâm, giá như Ali Adna sút hỏng... Nhưng đó là sự nghiệt ngã của bóng đá.

Dù sao, Việt Nam và Iraq đã cống hiến một trận đấu hay nhất, với chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu ASIAN Cup đến nay.

Thua trận này, cơ hội tự quyết quyền đi tiếp của Việt Nam càng trở lên mong manh. Chúng ta đối đầu với đối thủ rất mạnh tiếp theo là Iran. Nhiệm vụ đặt ra, Việt Nam tốt nhất nên có một trận hòa, hoặc thua nhẹ. Và trận đấu cuối cùng, chúng ta phải thắng Yemen, càng đậm càng tốt.

Nếu kịch bản này diễn ra, Việt Nam có 3 điểm, vẫn đứng thứ 3. Và chúng ta phải kỳ vọng các đội đứng thứ 3 của 5 bảng đấu còn lại có ít điểm hơn, hoặc để thủng lưới nhiều hơn, nhận nhiều thẻ phạt hơn...

Cơ hội đi tiếp là mong manh, nhưng hãy khích lệ các cầu thủ, vì họ đã làm tốt trong đêm nay. Việt Nam đã chứng minh được cuộc hành trình của những ngôi sao vàng ở ASIAN Cup không phải là viên đá lót đường.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/vn-chua-du-hay-de-thang-su-nghiet-nga-cua-bong-da-3372527/