Vĩnh Phúc: Tiệm vàng bị tố huy động trăm tỷ, chây ỳ không trả

Gần chục năm nay, dưới mác kinh doanh hoành tráng, Công ty TNHH Đầu tư Duy Hiên đã huy động hàng trăm tỷ đồng...

Người dân ôm sổ tới đòi nợ tại Công ty TNHH Đầu tư Duy Hiên

Người dân ôm sổ tới đòi nợ tại Công ty TNHH Đầu tư Duy Hiên

Hùng hồn đi vay, trả tiền nhỏ giọt

Cuối tuần qua, nhiều người dân từ các huyện thuộc Vĩnh Phúc và Hà Nội mang băng rôn, giấy tờ tới tiệm vàng Duy Đông thuộc Công ty Duy Hiên, trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc, để đòi nợ. Theo các chủ nợ, đây chỉ là một trong hàng trăm lần đi đòi tiền suốt hai năm qua. Căng thẳng ngày một tăng cao khi chủ nợ là ông Đào Văn Đông, Giám đốc Công ty Duy Hiên không một lần xuất hiện, chỉ cử nhân viên ra tiếp xúc người dân.

"Doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền huy động vốn từ dân, dưới hình thức hợp đồng vay vốn hoặc trái phiếu... Tuy nhiên, khi đưa ra thông tin không trung thực, không trả được nợ thì doanh nghiệp sẽ bị khép vào tội lừa đảo, có thủ đoạn gian dối, lạm dụng tín nhiệm. Hình phạt có thể từ 20 năm tù tới chung thân. Để giải quyết, người dân có thể gửi đơn tố cao lên cơ quan công an, kiện ra tòa. Trong thường hợp này, người dân luôn thắng trên bản án giấy, còn thực tế có lấy lại được tiền hay không thì phải phụ thuộc doanh nghiệp có tiền trả hay không”.

Luật sư Trương Thanh Đức
Chủ tịch Công ty Luật Basico

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Văn Chí (trú xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, ngày 12/10/2015 khi vợ bị ung thư, anh đã rút sổ tiết kiệm tại ngân hàng, bán cửa hàng được gần 400 triệu đồng để gửi vào Công ty Duy Hiên với lời hứa, có thể rút tiền bất kỳ khi nào, không bị trừ lãi suất rút trước hạn.

Tuy nhiên, theo lời anh Chí, chỉ mấy tháng đầu anh được nhận tiền lãi như thỏa thuận 1,5%/tháng (tương đương 18%/năm, cao gấp 3 lần so với lãi suất ngân hàng). “Từ tháng 10/2016 họ trả gốc cho tôi 2 triệu đồng và các kỳ sau cứ trả giảm dần”, anh Chí cho hay. Tháng 6/2017, bị tai nạn lao động, anh Chí mang theo con trai vừa tròn 2 tuổi giữa trời nắng gắt tới Công ty Duy Hiên đòi 20 triệu đồng để đi bệnh viện nhưng cũng chỉ được nhận 300 nghìn đồng.

“Họ nói ung thư cũng không trả hết mà chỉ trả 100 nghìn/100 triệu đồng. Trong sổ ghi là trả ngay khi cần, nhưng khi cần thì không trả”, anh Chí bức xúc! Do không đòi được tiền, anh Chí đang phải đi vay nợ ngân hàng và vay ngoài tổng cộng 170 triệu đồng.

Cầm trên tay 3 “sổ tiết kiệm” do Công ty Duy Hiên cấp với tổng vốn vay hơn 366 triệu đồng và 4 cây vàng từ ngày 8/6/2011, bà Nguyễn Thị Liên (xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho hay: “Năm 2012, chồng bị bệnh hiểm nghèo nên tôi ra xin họ (Công ty Duy Hiên -PV) trả tiền thì được xúi cứ vay tạm ngân hàng rồi sẽ trả sau. Cấp bách tôi đành đi vay 270 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng. Đến tháng 7/2014 chồng mất, bảo họ trả tiền để gia đình lo liệu song cũng không được”.

Nên đọc

Sập bẫy vì hám lợi, vẫn là bài học "biết rồi, khổ lắm"

Ngày 23 Tết năm 2015, con gái bị bỏng phải đưa ra Hà Nội chữa trị, bà Liên tiếp tục đi đòi tiền thì nhân viên Công ty Duy Hiên lại “xui” mang sổ đỏ ra ngân hàng vay 260 triệu đồng rồi trả sau. Nói là “trả sau” song thực chất, mỗi tháng bà Liên được doanh nghiệp này trả với mức hạ dần từ 200 nghìn đồng, 100 nghìn đồng, 20 nghìn đồng/tháng, rồi từ 10/2016 là 10 nghìn đồng/tháng. “Họ trả như thế nên từ 2017 tới nay tôi không lấy đồng nào. Dựa vào cớ ấy, nhân viên Duy Hiên lại bảo không lấy thì mất”, bà Liên nói.

Bà Lương Thị Thanh Thủy (Phúc Yên, Vĩnh Phúc), một trong hơn 100 hộ dân ký vào đơn gửi lên cơ quan chức năng tố cáo Công ty Duy Hiên lừa đảo cho biết: “Họ bảo được cấp phép huy động vốn như ngân hàng, được cấp sổ tiết kiệm như ngân hàng, có con dấu, có pháp nhân như ngân hàng. Thế người dân mới tin, chứ bình thường như tiệm vàng khác thì không dám gửi tiền”. Theo tìm hiểu, người gửi tiền tại Công ty Duy Hiên ít là vài chục triệu, nhiều là cả chục tỷ đồng. Tổng số tiền mà Công ty Duy Hiên huy động có thể tới hàng trăm tỷ đồng.

Vụ việc kéo dài, dân bức xúc

Theo cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp Vĩnh Phúc, Công ty Duy Hiên được cấp Giấy phép kinh doanh từ 11/3/2013 do tỉnh Vĩnh Phúc cấp; tổng số lao động 5 người; do ông Đào Văn Đông làm chủ. Ngoài hoạt động kinh doanh vàng bạc, Duy Hiên còn được biết tiếng như “tập đoàn gia đình” kinh doanh xe máy, kinh doanh bất động sản.

Từ năm 2011, doanh nghiệp này bắt đầu huy động vốn từ người dân và trả lãi cao nhưng chỉ ghi trên sổ là 2-4%/năm. Năm 2015, trước thông tin Duy Hiên bị phá sản, người dân tới đòi tiền thì doanh nghiệp này chây ỳ, không trả, đồng thời tự ý đổi “Sổ tiết kiệm” thành cuốn sổ không tên và lãi suất ghi trên sổ là không kỳ hạn, 2%/năm, 4%/năm.

Đáng nói, người dân đã nhiều lần gửi đơn lên cơ quan chức năng nhưng tới nay mới chỉ có một mình bà Thủy được công an gọi lên lấy lời khai và ký vào biên bản thủ tục điều tra. “Họ nói là đây là tranh chấp dân sự và hướng dẫn tôi làm đơn sang tòa án để giải quyết”, bà Thủy nói và cho biết, một vài trường hợp cho Công ty Duy Hiên vay đã gửi đơn kiện ra tòa song vẫn chưa đòi được tiền. Trong đó có trường hợp của ông Ngô Văn Minh (tổ 4, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên) gửi Duy Hiên 1 tỷ đồng mới lấy lại được 300 triệu đồng. Còn lại, doanh nghiệp trả ông Minh 16 xe máy Dream với đơn giá ghi 45 triệu đồng/chiếc. Ông Minh bán lại với giá 25 triệu đồng/chiếc được 320 triệu đồng. Như vậy, gửi 1 tỷ đồng, ông Minh thu hồi được 620 triệu đồng.

Ông Phan Đình Lâm, Chủ tịch UBND Phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên cho biết, những người “dính” vào Duy Hiên chủ yếu là người dân nơi khác, không phải người dân trên địa bàn phường. “Đây là vụ việc lớn chưa từng có trên địa bàn. Phường không quản lý hoạt động của Duy Hiên mà chỉ quản lý vấn đề trật tự, an ninh”, ông Lâm cho biết.

Được biết, ngày 14/5, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn về việc chuyển đơn thư của các công dân tố cáo “Công ty TNHH Duy Hiên huy động vay vốn với số lượng lớn, nay không có khả năng thanh toán, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân” tới Công an tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng PC46) để chỉ đạo xác minh, giải quyết. Trao đổi với PV Báo Giao thông, một đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện chưa thể thông tin về vụ việc vì vẫn đang trong quá trình điều tra.

Ngày 21/6 PV Báo Giao thông đã tới trụ sở của Công ty Duy Hiên yêu cầu gặp lãnh đạo để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, nhân viên công ty cho biết lãnh đạo hiện không có mặt tại trụ sở.

Cao Sơn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vinh-phuc-tiem-vang-bi-to-huy-dong-tram-ty-chay-y-khong-tra-d261806.html