Vĩnh Phúc: Hai gấu ngựa 'về nhà mới' sau 20 năm bị nuôi nhốt

Hai cá thể gấu ngựa mới được giải cứu mang tên là Clara và Florence - hai y tá nổi tiếng trong lịch sử người Anh và Mỹ, như lời cảm ơn và động viên các bác sỹ, y tá vẫn đang căng mình chống dịch ở nhiều quốc gia mà COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Sáng ngày 12/5/2020, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ hai cá thể gấu ngựa tại một nhà hàng ở Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết hai chú gấu được chủ nuôi mua và nuôi từ khi là gấu con, đến nay đã được 20 năm tuổi.

Sáng ngày 12/5/2020, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ hai cá thể gấu ngựa tại một nhà hàng ở Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết hai chú gấu được chủ nuôi mua và nuôi từ khi là gấu con, đến nay đã được 20 năm tuổi.

Hai cá thể gấu được nuôi nhốt trong một khu nhà tối xập xệ, có mái che, lồng và cửa lưới sắt. Chủ nuôi chia sẻ đã dừng chích hút mật gấu 3 năm nay, vì rất ám ảnh bởi ánh mắt của chúng, ông quyết định tự nguyện chuyển giao với mong muốn hai gấu được chăm sóc tốt nhất trong suốt phần đời còn lại

Hai chú gấu ngựa được giải cứu trong tình trạng cơ thể gầy gò, chỉ tặng từ 100-150kg. Ngoài ra gặp các bệnh lý như bị sâu răng và nhiều răng bị hỏng, khớp tổn thương nghiêm trọng, có vấn đề về da và thậm chí mất cả mảng lông.

Những nhân viên và y bác sĩ thực hiện giải cứu đặt tên cho hai chú gấu là là Clara và Florence - hai y tá nổi tiếng trong lịch sử người Anh và Mỹ, như một lời cảm ơn và động viên các bác sỹ, y tá vẫn đang căng mình chống dịch ở nhiều quốc gia mà COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Gấu FLorence với nhiều vết lông bị mất trên mặt và lưng, vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu bởi đã chịu nhiều tổn thương trong suốt 20 năm.

Gấu Clara nặng khoảng 150kg khi được giải cứu, nó đang tròn mắt khi thấy sự xuất hiện của các y bác sĩ và nhân viên.

Để đưa được 2 gấu ra và chuyển sang lồng vận chuyển, các bác sỹ đã phải dùng kìm cắt khóa lồng xập xệ đã han gỉ.

Sau đó tiến hành gây mê, khám sức khỏe lâm sàng, đánh giá hiện trạng gấu, rồi mới đưa lên lồng vận chuyển.

Gấu được đưa ngay về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, nằm trong vườn quốc gia Tam Đảo ngay trong buổi trưa, do khoảng cách từ trại gấu về Trung tâm chỉ khoảng 14km.

Quá trình cứu hộ và chuyển giao gấu được diễn ra trọn vẹn nhờ sự tích cực hợp tác của các đơn vị Kiểm lâm địa bàn, chủ gấu và người chăm sóc, cũng như thể trạng của gấu.

Đến nay, đây là hai cá thể gấu ngựa thứ 215 và 216 mà Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ tại Việt Nam từ ngày thành lập vào năm 2007 tới nay.

Sau cứu hộ, gấu sẽ trải qua 45 ngày cách ly, được khám sức khỏe và chữa trị các bệnh tật, thương tổn theo phương án riêng bác sĩ đưa ra cho từng trường hợp. Khi thể trạng gấu đã thực sự ổn định mới tiến hành ghép nhóm và hòa nhập tại các khu bán tự nhiên.

Khu vực nhà kho tối nuôi nhốt hai chú gấu ngựa mới được giải cứu. Suốt 20 năm qua chúng đã phải sống trong các chuồng sắt, bên ngoài là cửa khóa lưới B40. Nhưng kể từ nay, cuộc sống của chúng chắc chắn sẽ khác và biến chuyển tích cực.

Xe tải chứa lồng vận chuyển gấu đưa hai chú gấu ngựa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Nguồn: Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/vinh-phuc-hai-gau-ngua-ve-nha-moi-sau-20-nam-bi-nuoi-nhot-1382407.html