Vĩnh Phúc: Ghen tuông vô cớ, gã chồng nhẫn tâm giết vợ

Thấy vợ thường đi làm về muộn, người chồng nghi ngờ vợ mình có chuyện trai gái bên ngoài dẫn đến việc hay xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận người chồng đã nhẫn tâm cầm dao đâm vào bụng vợ...

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây do thấy vợ chị L.T.H, (SN 1993, quê ở tỉnh Thanh Hóa) thường hay đi làm về muộn nên Phan Văn Hưng (SN 1992, trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường) nghi ngờ vợ mình lẳng lơ chuyện trai gái bên ngoài.

Mặc dù chị H. Đã giải thích nhưng Hưng không tin, khiến cho cuộc sống 2 vợ chồng luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, cãi vã.

Được biết, 2 vợ chồng Hưng đã có với nhau một con gái nhỏ 1 tuổi, Hưng làm đầu bếp ở Hà Nội còn chị H làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Vào ngày 25/10, giữa 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận Hưng đã cầm dao đâmvào bụng chị H. Khiến chị gục tại chỗ.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu vội vàng chạy đến đưa chị H đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Mọi người đã bắt giữ đối tượng bàn giao cho cơ quan CAH Vĩnh Tường, tại đây đối tượng khai nhận hành vi giết vợ của mình là do ghen tuông.

Hiện đối tượng đã được CAH Vĩnh Tường bàn giao cho Phòng CSĐTTP về trật tự xã hội CA tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra.

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vinh-phuc-ghen-tuong-vo-co-ga-chong-nhan-tam-giet-vo-106188.html